Tầng 6 Quĩ TLV F319 ---- cùng chung tay chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khoaitu, 21/03/2014.

303 người đang online, trong đó có 121 thành viên. 01:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2208520 lượt đọc và 16730 bài trả lời
  1. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Cái thứ văn hoá giao tiếp này là của người có học hay của hạng dưới đáy xã hội đây ?
    Dạy con ra đường đánh nhau, không được về mách bố.
    Tranh luận diễn đàn chứng khoán thua lý thì lôi ông nội ra chửi, gọi đối thủ là thằng ngáo.
    Sau đó một lát ( chưa qua ngày khác ) thì quay lại xin bày cách post hình, lại nhẹ nhàng gọi bác xưng em ... trở mặt như trở bàn tay!
    Bản thân mình gây sự chửi nhau, lại lu loa lấp liếm là bị tag nhiều, bị quấy rối...
    Bây giờ bị cộng đồng phản ứng thì giở trò mất dạy ra đây, thế này là có dạy hay mất dạy ?

    Thật là thô lỗ bỉ ổi hết sức !
    Chú biến luôn đi, từ nay đừng vào làm thối nhà này với cái văn hoá giao tiếp này.

    [​IMG]

    Hỏi thêm chú 1 câu : cái này là mồm chú nói ra đó à ?
    Mồm chú gần mũi chú, chú tự ngữi đi nhé !
  2. sinowar

    sinowar Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2008
    Đã được thích:
    140
    Phét.

    Bác capture xem xưng em ở đâu?
    co_be_thich_dua thích bài này.
  3. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tôi không quan tâm đến ý kiến của những kẻ vô học trong nhận thức, dạy con dùng bạo lực, nâng bi kẻ côn đồ, miêng lưỡi dẻo quẹo, tráo trở, tư cách thấp kém, nói năng thì trịch thượng, mục hạ vô nhân , trơ trẽn đổi trắng thay đen, phóng uế nơi công cộng nữa !
    Ai văng tục thì miệng chửi tai nghe, phun nước bọt lên trời thì tự mình hứng lấy, mồm đánh bủm thì mũi tự ngửi...
    Tôi lại vui với nhạc và hoa, ngắm cảnh, làm thơ... phó mặc sự đời cho gió cuốn mây trôi...

    Thân tặng các cổ đông MSR cùng các bạn thành viên diễn đàn bức hình đẹp , mong rằng sẽ có những phiên tím ngát như thế này

    [​IMG]





    Chiều Tím

    Nhạc sĩ : Đan Thọ - Đinh Hùng
    Ca sĩ : Ngọc Lan

    Chiều tím chiều nhớ thương ai, người em tóc dài
    Sầu trên phím đàn, tình vương không gian,
    Mây bay quan san, có hay ?

    Đàn nhớ từng cánh hoa bay, vầng trăng viễn hoài
    Màu xanh ước thề, dòng sông trôi đi
    Lúc chia tay còn nhớ chăng?

    Ai nhớ ... mắt xanh năm nào
    Chiều thu soi bóng, nắng chưa phai màu
    Kề hai mái đầu nhìn mây tím ... nhớ nhau ...

    Chiều tím chiều nhớ thương ai, còn thương nhớ hoài
    Đàn ơi nhắn dùm người đi phương nao
    Nếp chinh bào biếc ánh sao ...

    --ooo(..)ooo--

    Từ đấy đàn nhớ thanh âm chùng dây vỹ cầm
    Người xa vắng rồi chiều sang em ơi!
    Thương ai hoa rơi lá rơi ...

    Người ấy lòng hướng trăng sao, hồn say chiến bào
    Tìm trong tiếng đàn ... mùi hương chưa phai
    Ý giao hoan người nhớ chăng?

    Mây gió ... bốn phương giăng hàng
    Mùa thu thêu áo nét hoa mơ màng
    Và em với chàng kề vai áo ... vấn vương

    Chiều hỡi! Đàn nhớ mong nhau, tình thương bắc cầu
    Người đi hướng nào ? Tìm trong chiêm bao
    Tóc bay dài, gió viễn khơi ...


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    pigbanktrunglph thích bài này.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Tặng các bạn đã và đang yêu, đã hoặc đang nếm trải nỗi nhớ nhung thiết tha da diết về một bóng hình thân thương nơi phương trời xa tắp...


    [​IMG]




    Ở hai đầu nỗi nhớ

    Nhạc sĩ : Phan Huỳnh Điểu
    Thơ : Trần Hoài Thu - Trần Đình Chính
    Ca sĩ : Duy Khánh

    Có một không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương
    Ở đầu này nỗi nhớ anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm

    Đêm nghe tiếng mưa rơi
    Đếm mấy triệu hạt rồi mà chưa vơi nỗi nhớ
    Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ nghĩa tình đằm thắm hơn


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-

    Tại Việt Nam, ca sĩ Bảo Yến được cho là người hát bài này hay nhất. Không hiểu sao Duy Khánh, một người từng mặc áo lính VNCH và sống ở Mỹ lại chọn hát một bài mà cả nhạc và lời đều của 2 đảng viên Cộng sản ?
    Và... không biết Duy Khánh có trả tiền tác quyền cho nhạc sĩ và thi sĩ hay không ?
    Đứng góc độ người nghe, tôi thấy Duy Khánh hát bài này hay, truyền cảm, với chất giọng thiên phú khó ai sánh kịp !


    Bài hát này được Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ " Ở hai đầu nỗi nhớ " của nhà thơ Trần Hoài Thu, tên thật Trần Đình Chính là bộ đội thông tin trong kháng chiến chống Mỹ.
    Được sáng tác trong 8 phút tại Kampuchia , tính đến nay đây là bài thơ giữ kỷ lục được trả tác quyền cao nhất trong lịch sử Việt Nam : 300 triệu vnđ ( 2013 )

    https://vi.wikipedia.org/wiki/Ở_hai_đầu_nỗi_nhớ_(bài_thơ)
    http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-...u-noi-nho-tran-dinh-chinh-qua-doi/606628.html

    Nguyên văn bài thơ :


    Ở hai đầu nỗi nhớ

    Có một không gian nào
    Đo chiều dài nỗi nhớ
    Có khoảng mênh mông nào
    Sâu thẳm hơn tình thương

    Anh đang ở Pai-lin
    Rừng Khộp khô trong nắng
    Thương em chiều mưa lạnh
    Muốn gửi chút nắng hồng
    Chào Phnom-Penh mến yêu
    Sức vươn tràn dũng sĩ
    Tạm biệt dòng Bốn mặt
    Sóng đang hát đôi bờ

    Ở đầu này nỗi nhớ
    Anh mơ về bên em
    Ngôi sao như xuống thấp
    Cho ta gần nhau hơn

    Ở đầu kia nỗi nhớ
    Nằm đếm tiếng mưa rơi
    Được mấy triệu hạt rồi
    Mà chưa vơi nỗi nhớ

    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Yêu và thương sâu hơn
    Ở hai đầu nỗi nhớ
    Nghĩa tình đằm thắm hơn


    @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
    pigbank thích bài này.
  5. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    [​IMG]
    DowJones và Dầu mỏ tăng mạnh!
    VNIndex hôm nay sẽ xanh !
    Hành động đúng của cổ đông MSR: mua và nắm giữ khi giá đang còn rẻ !
    pigbanktrunglph thích bài này.
  6. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    17.306
    Có 1 sự vô lý ko hề nhẹ ở MSR, giá tungsten tăng hàng ngày nhưng MSR vẫn nằm im, để xem sự vô lý này kéo dài bao lâu.
    mission9, pigbank, DungTri861 người khác thích bài này.
  7. trunglph

    trunglph Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    27.642
    Đến tháng 7 có báo cáo quý II:))
    Giờ rất nhiều người vẫn đồn đoán giá MSR được bao tiêu nên không thay đổi.
    Họ không trong nghề buôn bán nen không biết là hợp đồng loại bao tiêu hàng năm thì phải 100% có điều khoản thay đổi giá.
    Ngay phần một số bài báo đã viết là "giá trung bình mức thấp của tháng tại sàn Luân Đôn" nhưng họ vẫn nghi nghờ thôi
    pigbankDungTri86 thích bài này.
  8. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Đúng rồi!
    Vi đến tháng 7 thì xong 6 tháng đầu năm! :D
    Xuandoa, pigbanktrunglph thích bài này.
  9. pigbank

    pigbank Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Đã được thích:
    114.601
    MSR nên tích luỹ đi ngang một thời gian, thời điểm này là cơ hội để ndt trung dài hạn gom hàng và rũ bỏ đội ăn non T+ vì nó ko chạy nên ko kiếm ăn đc , nên bỏ đi vì vóin dĩ họ ko qtam tới doanh nghiệp đó ntn, đơn giản là có sóng thì họ vào kiếm ăn thôi ! Khi tích luỹ đủ thì nó se tăng bền vững theo đà tăng giá của tungsten !
    trunglph thích bài này.
  10. Xuandoa

    Xuandoa Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Đã được thích:
    207.884
    Lúc đó có bckt hì ok à
    DungTri86trunglph thích bài này.

Chia sẻ trang này