1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tầng 7 - CSC: Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hugncom, 18/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
391 người đang online, trong đó có 156 thành viên. 06:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 28582 lượt đọc và 984 bài trả lời
  1. tranluuquyen

    tranluuquyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Đã được thích:
    1
    Mấy con cọp thì đúng hả bác thần tài bác chưa đáp án mọi ng mà bắt mọi ng giải mệt chết đc.
    @ Anh Thỏ: con mực đc đấy ạ, good idea, mực xào mực nướng khô mực mực một nắng hấp dồn thịt chiên xù đều nhậu rất ngon.
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em thích ăn mực nhưng mà cũng kiêng vì 1 là dị ứng 2 là ăn mực đen lắm nên
  3. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu con cọp à? có đáp án rồi nhưng chờ kết quả nhé tôi sẽ trả lời tối nay. Được không?
  4. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1


    Chị Nữ Miêu, em yêu chị quá, em đi làm có một anh để nhạc chuông bài này, em quá mê luôn mà không biết là bài gì, thỉnh thoảng cứ lảm nhảm, hix, tại cái melody của nó nghe tha thiết quá. Em cũng có tâm sự với CSC nhà mình ko biết là bài gì, hix. Chị NM thiệt là xịn quá, yêu chị nhất, tặng chị nè
  5. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Có làm sao đâu? Tại sao lại cứ kiêng như vậy? Người Bắc kiêng ăn thịt vịt và trứng vịt lộn đầu tháng, người Nam họ đâu có kiêng, Tết vẫn cúng và nếu mà không có con vịt hình như Tết không "to" thì phải, anh sợ em ăn vào dị ứng chứ còn đen và không đen thì anh không tin.
  6. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Xin cô, hôm trước mới kêu ca cả làng cả tổng là nhức đầu . Hôm nay tắm mưa xong rồi la cả ttvnol ở TN lẫn NN đều biết hết à .

    Chị cũng muốn đi chơi lắm cưng à. Nhưng ngặt nỗi phải ở nhà làm ôsin suốt, ông chủ nhà này ghê lắm, ông ấy có thói quen và sở thích là bắt osin phải ở nhà ông ấy mới vui hic hic .

    Thấy Winter đang đi học mà thèm quá. Vô tư và yêu đời thế không biết. [/purple]
  7. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Vô Hình man. Ở đâu cũng xuất hiện như .................ghost ấy. Nhà tớ không bị ngập lụt đâu ạ. Ngoài đường bị ngập ý. Hà Nội cứ mưa khoảng 2 tiếng là có thể bơi được ở đường.
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    He he thì chính vì thế nên em mới không chạy ra ngoài tắm mưa mà ngoan ngoãn chui lên giường ngủ như 1 con mèo con mà
    .Nằm nhà từ thứ 5 đến giờ quẫn lắm ồi, tối nay có chóng mặt thì cũng phải đi thôi , nằm thêm hôm nay nữa là điên á . Ông chủ của chị đáng ghét nhờ, sau này em mà có ông chủ như thế là em lôi ổng đi theo luôn
  9. thantai007

    thantai007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân nữ miêu, có ông chủ yêu quá cũng khổ, đi đâu 1 bước lại fải giải trình, đi về sớm thì ông chủ chiều, đi về muộn thì ông chủ sinh sự, lại phải chiều lấy lòng ông ấy, sống thế gần giống con Sen rồi, phải có quan điểm với ông chủ chứ, mỗi người đều có quyền tự do và bình đẳng cơ mà.
  10. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Thantai mà lấy vợ có khi thành NÔ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này