Tập đoàn LEXUS mang biển số SHN_HANIC nối đuôi rồng rắn chở Vàng,Bạc,VND,USD,Tin khủng về F319...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tra.lexus, 20/06/2014.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
271 người đang online, trong đó có 108 thành viên. 06:12 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 90010 lượt đọc và 1806 bài trả lời
  1. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513


    Trong dài hạn, tin tức từ thị trường chứng khoán sẽ là tin tốt. Trong thế kỷ 20, nước Mỹ đã trải qua hai cuộc chiến tranh thế giới, những cuộc xung đột quân sự tốn kém;
    Đại suy thoái, hàng tá các cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính; những cú sốc dầu lửa; dịch cúm; và vụ từ chức của một vị tổng thống. Nhưng chỉ số Dow vẫn tăng từ 66 điểm lên 11.497 điểm”.
    Hãy kiên nhẫn và tỉnh táo bạn sẽ lấy được tiền của những người thiếu tỉnh táo và mất kiên nhẫn.
  2. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513
    "Anh em còn nhớ ngày 21-05-2010, ngày thứ 6 đen tối của TTCK VN, ngày mà HA vừa mở mắt đã giảm 12 điểm, HO đóng cửa giảm 20 điểm, ngày mà bên bán chất lệnh bán sàn như núi, cha con bỏ chạy mất dép, chẳng ma nào dám mua....ngày mà chim nhợn bay rộp trời chiều u ám, ngày tang tóc của TTCK VN, mùi tử khí theo gió bay khắp hang cùng ngõ hẻm, tiếng khóc ai oán thê lương vang lên trong đêm tối...từng đàn kền kền rỉa xác miệt mài trong bóng đêm....
    ...................................Thời gian như ngừng trôi, nặng nề.....
    48 giờ sau.......
    Ngày Thứ 2, 24-05-2010, 8H30 HA mở cửa trước, cha con lại tranh nhau chất lệnh bán sàn như núi, vì ai cũng muốn thoát ra khỏi cái biển lửa này càng sớm càng tốt...5...10 phút trôi qua...cũng chưa thấy một một tia sáng mong manh nào cuối đường hầm....
    10-15.....Phút lại trôi qua...Có vài đội quyết khởi nghĩa dù biết rằng có thể dìm trong biển máu, một vài mã bắt đầu có tín hiệu vét sàn,...số mã bị vét sàn bắt đầu tăng lên và cạn nguồn cung giá sàn....MÙI TANH TƯỞI CỦA TIỀN LAN TỎA khắp các sàn ck, trên các tòa cao ốc văn phòng, trong 1 góc xó xỉnh nào đó mà những con nghiện đang ôm cái laptop, Mobile....
    Phút thứ 29 của trận đấu TÈO BANG và UPBANG....trên sân HA..... .. cả nước Tây Ban Nha ghi bàn khi tiền đạo PVA ghi bàn thắng quý hơn 1000 tấn kim cương vào lưới đội tuyển Hà Lan ở phút thứ 112 của hiệp phụ thứ 2....Không ! Chính xác là phút thứ 29 của trận đấu....tiền đạo PVA hốt hết 500k giá sàn...rồi hốt qua giá sàn 100-200.......300.......500..........1000........1500. ........4100 và đóng lệnh 1.200.000 ngay tại góc chữ A - tọa độ 59.9 - 63 phần sân bên cánh trái !
    Chiến thằng từ các chiến trường SIÊU LÀM GIÁ: PVA - PVE - PVC - VMG - PDC - DCS - SHN.... đã mở màn cho chiến dịch mùa hè lịch sử năm 2010.....
    Vina Phone, Mobile Phone, Viettel cuối ngày hôm đó thống kê được rằng có 1,8 tỷ cuộc gọi từ các con nghiện ck thông báo tình hình chiến sự cho nhau không thốt nên lời, tất cả đều nghẹn ngào.....Chỉ trừ....
    .................................................. .............
    Một số thế lực ma quỷ mượn hàng oánh xuống đang ôm mặt khóc nức nhở như mưa nhưa gió....Thôi thì ở ác đành phải nhận lấy hậu quả thôi.....
    Sáng giờ trong đầu em cứ luẩn quẩn 1 câu hỏi không lời giải đáp: Vô số con lởm mới hôm qua, hôm kia còn CHẤT BÁN SÀN NHƯ NÚI CHẲNG MA NÀO THÈM MUA, tất cả đều bỏ chạy mất dép, hôm nay lại chất trần dư mua hàng trăm ngàn thậm chí hàng triệu? Vậy số hàng hôm qua tranh nhau bán đâu rồi? hôm qua, hôm kia ai mua? ai bán? hôm nay ai mua? ai bán? AI ĐANG ĐIỀU KHIỂN CUỘC CHƠI NÀY? HÔM NAY ỦN LÊN ĐỂ XẢ hay hôm qua, hôm kia qua ĐẠP SÀN ĐỂ GOM? Trà lời em đi anh?"
    haobui688 thích bài này.
  3. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513
    Ngày xưa những thời khắc thị trường chịu tang như thế này, mình hay hỏi:
    AI MUA MÀ LẮM THẾ? CHẢ CÓ NHẼ MẤY THẰNG BỎ RA CẢ NGÀN TỶ ĐỂ MUA LÀ NGU À?
    Giờ thì mình hỏi ngược lại:
    Thằng nào bán mà lắm thế, cổ phiếu tốt mà phang sàn cả triệu cổ thế? Sao không giữ lại mà ăn?
    Không có ý mỉa mai hay gì với anh em cầm cổ cả, nhưng anh em nên tỉnh táo, đừng đặt vị thế của người cầm cổ mà nó mất đi tính khách quan trong nhận định. TT luôn luôn đúng.
    Trân trọng !
    haobui688 thích bài này.
  4. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513
    Sáng sớm, trời se lạnh, ủ rủ trong mền, rón rén mở em (SHN) ra, ngắm nghía một hồi rồi đóng lại, không làm gì cả... 68 buổi sáng như thế rồi.
    Sáng mai, sáng mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau... cũng thế, mở ra rồi đóng lại, không làm gì cả.
    HẠNH PHÚC CỦA MỘT CON BẠC - Niềm hạnh phúc của một thằng chí phèo thua tha trên chiếu bạc... cụt vốn... rồi kiếm đâu được vài xu lẻ, chỉ chỏ, đặt cửa này cửa kia và thắng liên tiếp 180 ván....
    Cũng có thế hắn nắm 1k - 2k - 5k -10k-100k-200k....
    Niềm hạnh phúc vượt lên chính mình - 100% không thẻm chốt, 500% cũng không luôn... vậy mày muốn bao nhiêu hả ? nói xem nào...
    Mình không thắng nổi mình sao thắng được thiên hạ.


    Sáng sớm, trời se lạnh, ủ rủ trong mền, rón rén mở em (SHN) ra, ngắm nghía một hồi rồi đóng lại, không làm gì cả... 68 buổi sáng như thế rồi.
    Sáng mai, sáng mốt, tuần sau, tháng sau, năm sau... cũng thế, mở ra rồi đóng lại, không làm gì cả.
    HẠNH PHÚC CỦA MỘT CON BẠC - Niềm hạnh phúc của một thằng chí phèo thua tha trên chiếu bạc... cụt vốn... rồi kiếm đâu được vài xu lẻ, chỉ chỏ, đặt cửa này cửa kia và thắng liên tiếp 180 ván liền tù tì.... trước ánh mắt của những con bạc già... hắn hí hửng, vui toe toét, vui ra mặt, vui vì kiếm được tiền là một nhẽ... nhưng cái lắm hắn sướng rơn lên là hắn thấy mình giỏi hơn thiên hạ, cứ thế này thì giang sơn này chẳng mấy chốc mà thuộc về hắn... Hắn đâu biết rằng....
    Cũng có thế hắn nắm 1k - 2k - 5k -10k-100k-200k....
    Niềm hạnh phúc vượt lên chính mình - 100% không thẻm chốt, 500% cũng không luôn... vậy mày muốn bao nhiêu hả ? nói xem nào...
    Mình không thắng nổi mình sao thắng được thiên hạ.

    Bốn ngàn năm ta lại là ta
    Từ trong hang đá chui ra
    Vươn vai một cái rồi ta chui vào
    haobui688dau_tuck thích bài này.
  5. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513
    Đa phần các NDT đều gặp lỗi nặng ở chỗ:
    A. Tại sao khi VNI tèo thảm về dưới 510 mà ta không mua, bây giờ lại phải mua với mức trên 570. Thôi thì mình chờ cho nó về dưới 500 thì mua vậy. Như thế lại là sai lầm to. Vì thời gian đã trôi qua rồi, chuyện hôm nay đã khác với hôm qua. Bây giờ ta lại không mua với cây số 575 pionts vì mấy hôm trước có mốc 500. Xúc vào với cây số 575 points ta lại phải mất thêm tiền? Thế thì giải quyết thế nào đây. Em thưa với các bác một khi nó đã tăng thì không có gì ngăn nỗi.
    B. Giả sử như vài hôm nữa VNI lại tăng lên đến mốc 680..Lại qua từng ngày ta lại chậm chân đứng nhìn thị trường mà sốt ruột vì chưa kịp lên tàu. Vì rất lâu cơ hội mới xuất hiện thì ta lại bỏ lở. Em thưa với các bác. Nếu như trong thời gian sắp tới mà VNI lên tới mốc tân lý 600 points thì bây giờ xúc vào cũng còn lãi vật ra đó. Tại vì chúng ta không biết tận dụng cơ hội mà thôi.
    PS: Khi hòn đá lăn xuống dốc thì đừng dại dột mà cản nó, nó đè chết bất cứ ai cản đường nó. Khi bụp măng vừa nhú lên hứng ánh sáng mặt trời thì cũng đừng ai cản nó, tất cả chỉ là vô ích.
    haobui688 thích bài này.
  6. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513
    Kinh nghiệm 9 năm chơi chứng cho em biết rằng: Những thằng lì lợm nhất, lì lợm như trâu bò í... ăn dày nhất, mấy cụ khôn lỏi nhảy nhót lung tung hóa ra ăn chẳng bao nhiêu. Con sóng thần tháng 2/2009: VIS - DRC - CSM - CTM - BKC - S96 - HSG - LCG - ITC - KSH tăng từ 800-1800% kể từ đáy - Đừng vội chửi rủa, hãy mở chart ra mà xem nhé !
    haobui688 thích bài này.
  7. F319_9999

    F319_9999 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/01/2014
    Đã được thích:
    513
    Móc cống:
    Có 8 loại móc cống, nhưng như thế thì dài dòng rườm ra quá, nên ở đây tôi gom lại và tạm chia móc cống thành 3 loại:
    1> Móc cống không còn đường về quê ngoại.
    2> Móc cống mang danh móc cống nhưng từ khi lên sàn chưa năm nào thua lỗ, chỉ là lãi ít hay là nhiều mà thôi. Vì thời cuộc mà phải xuống hạng móc cống. Triển vọng sáng ngời. Tôi gọi là MÓC CỐNG ĐẦU CƠ
    3> Móc cống nhóm này từng một thời là những Blue lẫy lừng, tài sản, đất cát bao la, nhưng nhóm này không thể chết, nhóm này chỉ tạm thời ẩn mình chờ thời thôi, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, các chỉ số tài chính vẫn an toàn, nhóm này có thể nói nằm giữa làn ranh giới mong manh giữa móc cống & cơ bản, móc cống & Blue chip. Tôi gọi nhóm này là MÓC CỐNG CƠ BẢN.
    - Rồi mai đây khi nền kinh tế đi vào ổn định, TT đi vào ổn định nhiều anh em trên này sẽ tiếc nuối khi nhìn lại giá nhiều con móc cống ngày hôm nay...ước gì, biết thế.....
    - Rất nhiều con móc cống đang bị thị trường định giá sai, định giá rẻ mạt, rồi một ngày TT phải trả lại tên cho em.
    haobui688balodulich thích bài này.
  8. dau_tuck

    dau_tuck Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    20
    -------------------
    Chú mày lặn đi đâu giờ mới xuất hiện. Cái vụ 4000 năm, ta lại là ta. Tui nhớ từ hồi 79-80 gì đấy nhỉ. Ta đay là ai? SHN hử? Có thể chờ còn lâu đấy. Kì này nếu Long đỏ tái, thì còn hi dzọng y sẽ đánh lên trước khi nghỉ(tức khoảng cùng lắm 2-3 năm), còn kẻ trẻ hơn y mà đập y chết hoặc thay thế y theo lịnh của ông chủ, thì ôm SHN mà làm mắm à? Người trẻ, sống lâu. Nó giam cho mình 10 năm nữa thì tèo, lo bán sớm cho lành. Vừa rồi gom được bao nhiêu hay xả được bao nhiêu, ku? Mail 2 me.
    ThutuongCP đã loan bài này
  9. dau_tuck

    dau_tuck Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    09/07/2014
    Đã được thích:
    20
    -----------
    Nầy, mua thì mua, bán thì bán, nhợn thì nhợn, bịp thì bịp. Nhưng mà dùng cái từ móc cống nó vừa mất dạy, vừa vô học, vừa khốn nạn, vừa ti tiện, vừa bỉ ổi, vừa các cái lắm đấy nhé. Chấm dứt đi. Kể cả cái từ cổ phiếu đầu cơ nữa. Chấm dứt. Ai dùng thì dùng, mình kô dùng.
  10. ThutuongCP

    ThutuongCP Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Đã được thích:
    444
    chót bán mất hàng hả cụ,thứ 2 tranh thủ đầu phiên mua nhanh chấp nhận mất vài line thì còn kịp,cuôiphiến tím ngắt thì có chen nhau cũng ko có hàng đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này