Tất cả các dòng sông đều chảy - P2

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Ttkh19, Oct 17, 2025.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 20:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 1, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    14,869
    Thực ra dân đen ấy mà, ko làm gì được rồi, lại u sầu thì mệt, cơm áo gạo tiền, thuế má đè lên đầu, nhiều khi cứ hi vọng chút cho có động lực đê. Miễn đừng tự huyễn hoặc như bọn bê hường (mà bọn đó còn lâu mới ngu, nó giả ngu để thăng tiến đóa)

    U sầu làm giề, chỉ tổ vác cục phiền muộn đó ảnh hưởng đến gia đình và công việc thôi.
    rose9, ngankim, zug and 2 others like this.
  2. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    61,334
    Kệ hắn em.
    1 bức tranh phải có nền hơi tối thì cảnh chính mới tươi:p
    Ta làm trung tâm, bọn hấn làm nền <:-P
    %%-%%-%%-
    --- Gộp bài viết, Apr 9, 2026 at 8:50 AM, Bài cũ: Apr 9, 2026 at 8:23 AM ---
    Mới sáng Còi quăng cho rổ khoai =)) @zug
    Tedd, OldRedFox, ConKhiNho and 2 others like this.
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    78,809
    Đang đi khám bệnh không quan tâm.
    Người méo đâu mà đông khiếp thần hồn, không còn cả chỗ gửi xe mái.
    À L 705 thì tí nữa giả lại Còi cả rổ khoai kèm thêm ấm trà nhé, sáng thấy 1h có chút vấn đề :-?
    rose9, Ttkh19, Tedd and 2 others like this.
  4. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    61,334
    Hehe
    Hơn 500boi là chuồn rồi.
    Nãy còn vắt tay lên trán xem có vào điểm Pb ko đóa! <:-P
    Cơ mà đã quyết tâm...ăn lường, ko cho Còi gỡ rùi :))
    * Hqua xúi mấy ô nội bán xanh tím, nhẽ khá chuẩn phỏng :))
    Một đợt canqua lá vàng rụng.
    Mưa rải thượng nguồn nước theo sông...
    %%-%%-%%-
    --- Gộp bài viết, Apr 9, 2026 at 11:20 AM, Bài cũ: Apr 9, 2026 at 11:11 AM ---
    Cũng nên thử nghĩ, thử đề phòng 705 phải chăng là cú spr mở đầu cho vùng LA
    Nếu vậy chuẩn bị tâm thế L cũng có gì là sai??
    :-?
    rose9, lhhq142, ConKhiNho and 3 others like this.
  5. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    14,869
    Hôm bữa Tết về quê, đang đi chợ Tết bị chị dâu túm vào than thở (chị dâu nhưng lớn tuổi lắm rồi, con chị cũng lứa 8-9x như mình).

    Đứa con út lấy chồng và sinh sống ở Nhật, có bầu và sinh con, mà cả ở VN lẫn ở Nhật khóc hết nước mắt.

    Y tế của họ ko tự do như mình, có dấu hiệu sinh, gọi mãi mới có bệnh viện họ nhận, vào đó họ chỉ theo dõi, chứ cóc thèm mổ xẻ hay gấp gáp như ở ta, gia đình ý kiến đủ thứ cũng ko nghe đâu.

    Xong rồi lúc quyết định mổ thì đứa nhỏ đã rất yếu rồi, có nguy cơ rất cao luôn.

    Sau đó họ cho mẹ về, đem đứa nhỏ đi chăm, ngày cho vào thăm 1h. Mà cái cảnh vào thăm mới khổ, họ hẹn giờ, nhưng lên phải chầu trực 1 ngày mới vào được gặp con, bố mẹ sợ bị lỡ ko kịp gặp con, thế là đùm nắm cơm đi ăn (chứ cơm ở viện ko hợp khẩu vị), lại khóc hết nước mắt.

    Đùm dúm, khổ sở mãi mỗi ngày mới vào gặp con, xong vào thì lại hơi sốc, y tá họ ko chăm chút lắm, có đứa sặc, có đứa lăn lóc... bà chị thấy thương lại gọi y tá.

    Nhà chị mình có người nhà, thì y tá họ vỗ về đứa trẻ hơn (tất nhiên ko có cảnh đưa phong bì như ở ta để được vỗ về, mà có người nên y tá họ quan tâm hơn thì phải, đó là chị đoán thế vì cháu mình đợc chăm hơn mấy đứa kia khi có người nhà ở đó).

    Còn hàng xóm nhà mềnh, chồng Việt (du học sinh), vợ Mẽo (tóc vàng da trắng) sinh con xong bồng bế về VN thuê căn nhà cạnh mình, ko có ai trông, ko được nghỉ sinh lâu đâu, đâu đó 1-2 tuần là lóc cóc đi làm, ko đem ông bà sang được và công việc cũng không dư dả, nên bế bồng về VN sống và dạy tiếng bên trường nông nghiệp
    rose9, zug, Ttkh19 and 1 other person like this.
  6. Pax

    Pax Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 17, 2019
    Likes Received:
    48,327
    Tag gì em thế, em bán gửi tiết kiệm chưa vào lại đang miss sóng mà :))
    OldRedFox, Ttkh19 and ConKhiNho like this.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    78,809
    Nhà mình chắc tự do quá nên bệnh viện tuyến trên lúc nào cũng quá tải còn tuyến dưới ngồi đuổi ruồi.

    Tối qua vào A9 Bạch Mai, nghe bác sĩ và điều dưỡng trao đổi với bệnh nhân:
    - Tình hình của chị là abc xyz, cần phải nhập viện rồi sáng mai bên chuyên khoa sẽ chẩn đoán kỹ càng nhé.
    - Vâng.
    - À nhưng mà hơi đông bệnh nhân nên phải nằm ghép nhé.
    - Vâng, nằm chung 1 giường trở đầu trở đuôi đúng không ạ?
    - Không...
    - À thế là ghép 2 cái giường cạnh nhau để lấy thêm chỗ kê thêm giường khác ạ? Vậy cũng tốt chán...
    - À không, không phải 2 giường cạnh nhau, cũng không phải 2 bạn chung 1 giường trở đầu đuôi, mà là 3 bạn chung 1 giường nhé.
    - Ối giời ôi...
  8. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2023
    Likes Received:
    14,869
    Mình luôn ưu tiên thăm khám ở dưới trước, bất đắc dĩ mới mò lên tuyến trên.

    Lên đó khéo chả vì bệnh của mình mà lây bệnh tùm lum thì khổ

    2 năm trước phải vào khoa theo yêu cầu của Bạch mai, rộng rãi, thoải mái, sạch sẽ, năm ngoái quay lại đã.... kinh khủng hơn cả kinh khủng, mới xây dựng mà quá tải, hỏng hóc khu vệ sinh tùm lum rồi....
    OldRedFox, Ttkh19 and zug like this.
  9. OldRedFox

    OldRedFox Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 30, 2026
    Likes Received:
    2,124
    Wc công cộng, trường học, bệnh viện gần như là nổi ám ảnh của dân. Biết đến bao giờ... :(
    Ttkh19 likes this.

Share This Page