Tất cả các dòng sông đều chảy

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Ttkh19, Apr 29, 2024.

Thread Status:
Not open for further replies.
706 người đang online, trong đó có 282 thành viên. 12:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    62,533
    Vờng bác @};-
    Đóng rồi
    Gặp lúc khác là S thêm 1 vòng nữa rồi, nhìn kiểu này dễ dụ L để xiên tiếp lắm
    Ko S tiếp vì xét bối cảnh tt hơi hoang mang, ko loại trừ mấy anh quất ngược lên...nghỉ cho lành, ko mấy a đòi lại :((
    %%-%%-%%-
    Meoden2015, Clara21, zug and 3 others like this.
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,803
    Vâng bác, ít bao giờ em ôm cái thứ cờ bạc (bb) qua đêm lắm.
    ===============
    Xin phép bác chủ:

    Chiều nay, tự nhiên thấy người ta chém tung chảo chữ "học"....
    5W 1H, cuối cùng thì phải chọn ra cái nào? (Which) nhóe..... Ko có cái lày thì đi vào bụi rậm gai mây nó cào cho xước mặt ra....

    Chả hạn như "mua hay bán hay ko làm gì? Chọn cái lào? - dành cho dân chứng ý.
    Ko trả nời đc Which Actions Do You Intend to do? Thì fomo dễ như ăn mít! :))

    Cuối cùng: TG này là TG của LĐ (và bb), thì học để mà tránh cái thằng LĐ to đùng chứ còn làm gì?=)) Nó ở ngay trước mặt ý, ngay trong f này chứ ở đâu?

    Ló sờ sờ ra đấy!:D
    Last edited: Oct 10, 2024
  3. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,259
    Từ chối hiểu màu đỏ.
    Cụ giao du với cụ TT nhiều cũng nhiễm genZ rồi đấy, viết tắt tuỳ tiện theo hứng, chả hiểu cái gì sất =))
  4. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,803
    Đừng bi quan, cũng đừng quá hưng phấn đúng ko cụ?
    Khi giữ đc thăng bình, thì 2 mặt của một vấn đề (giấu đi một nửa) thì phát biểu rằng Văn minh nhân loại ló thế.....

    Ở đâu cũng thế, đó là trật tự TG - đơn giản thế thôi.
  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 27, 2021
    Likes Received:
    8,618
    Bài thơ bác viết tặng Bốn hay quá, làm em cũng thấy nhớ Bốn theo. Hi vọng lúc rảnh rỗi Bốn vẫn ghé thăm nhà bác
    Em quote bài thơ này từ nhà TM sang nhà bác, để tặng bác và em Bốn một bài thơ em viết xuất phát từ cảm xúc với bài thơ đầy tình cảm của bác
    Em cũng cho thật là nhiều ba chấm vào cho đúng xì tai, chấm nhiều mặn thì kệ :p


    NGÀY VỀ

    *

    Thủy triều chạm bến đẩy thuyền trôi
    Lênh đênh chèo gác giữa chơi vơi
    Chầm chậm mây tan mưa vừa tạnh
    Chênh chếch trăng treo nhạt mái đầu
    ...
    Muốn rót tràn ly sợ mang sầu
    Biết là tri kỉ có tới đâu
    Chạm tay nghe nước luồn trong dạ
    Ngửa mặt trông trời gió buốt da
    ...
    Tiếng gọi đò ơi vọng núi xa
    Vó ngựa vang rền át ráp ca (grab car)
    Phong ba màu áo pha sương gió
    Rượu rót chưa đầy sao mắt cay
    ...
    Cạn tửu người đi đến ngày về
    Xuân qua hạ đến dẫu lê thê
    Năm năm tháng tháng quên quên nhớ
    Hồi cố cố nhân nghiêng ngả say


    P/S: Vó ngựa vang rền át ráp ca là vì em thấy bài thơ của bác cũng nhờ cô chủ quán kêu grab giùm đó ;):x

    Chứ thực ra là em định viết

    Tiếng gọi đò ơi vọng núi xa
    Vó ngựa vang rền giữa bao la
    Ube989, KeolacChe, Clara21 and 5 others like this.
    Ube989 đã loan bài này
  6. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,803
    Một còm chưa đủ lại phải thêm...

    Thế cụ từ chối hỉu, thì ai mách cho cụ viết cái câu đầu dưới Sign hay thế?
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2014
    Likes Received:
    79,259
    Từ chối trả lời =))
    À mà hình như em hơi hỉu rồi.
    Cụ Teen Teen Ca Hát cho em xin 1 bài nhạc genZ cho hợp tâm trạng hum nai nào :D
  8. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 8, 2021
    Likes Received:
    62,533
    Ừ, nhớ thật, nhớ cả kk một thời...
    Tks Mây Thu thật hay, thật thấm đậm %%-
    ...ko hiểu được em...tan bao yêu dấu
    Ko thương, ko hiểu ck ...tan thêm cả nhà xe =))=))
    Nhỉ?
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Aug 20, 2021
    Likes Received:
    55,740
    He he, xước mặt thật, vì đầu vào đã nhiễu roài mà cụ :)
    Ttkh19, Choi268, zug and 1 other person like this.
  10. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 5, 2015
    Likes Received:
    95,803
    Buồn quá cô à!
    Con em nó càng ngày càng nghiện game. PC và ĐT thì em quản được, nhưng hè rồi, cu em nó (con cậu nó) từ bắc vô chơi, dạy cho nó cách chơi game ngay trên TV, thế là cu con em cứ đi học về là ôm cái TV, ko cái phòng khách thì chạy lên lầu...

    Em và bx em thì ko có tài lừa đảo bằng cả ngành CN game. Nó quá tài để trói chặt con em vào đấy. Có thuyết kiểu gì cũng chỉ ừ à cho có... rồi mai lại đâu vào đấy game và game....

    Nghiện game mất tuốt tuồn tuột.
    Hy sinh đời bố, mà chẳng củng cố đc đời con... Cái bẫy còn lớn hơn nhiều.

    Nghiện game:
    + Mất thời gian
    + Mất kiến thức (do ko dành time học tập, chỉ dành cho game)
    + Mất sức khỏe (đôn đốc đi ngủ cũng chống đối/ sáng ra gọi dậy thì cực khó).
    + Mất tiền (trực tiếp/ gián tiếp).
    + Mất tương lai.
    + Mất nhân cách: nhiều lần nổi nóng sừng cồ với mẹ nó....
    ........... mất hết!

    Thật là một TG của LĐ!

    Biết con sập bẫy mà chẳng làm sao đc! Ai cứu con tôi?
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page