Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

5602 người đang online, trong đó có 624 thành viên. 22:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 56 người đang xem box này (Thành viên: 5, Khách: 51):
  2. tanloc1888,
  3. TonyQ,
  4. BID_xu
Chủ đề này đã có 514098 lượt đọc và 1494 bài trả lời
  1. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.064
    Một còm chưa đủ lại phải thêm...

    Thế cụ từ chối hỉu, thì ai mách cho cụ viết cái câu đầu dưới Sign hay thế?
    Choi268, Ttkh19zug thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.200
    Từ chối trả lời =))
    À mà hình như em hơi hỉu rồi.
    Cụ Teen Teen Ca Hát cho em xin 1 bài nhạc genZ cho hợp tâm trạng hum nai nào :D
    Choi268, vinasdaqTtkh19 thích bài này.
  3. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    29.669
    Ừ, nhớ thật, nhớ cả kk một thời...
    Tks Mây Thu thật hay, thật thấm đậm %%-
    ...ko hiểu được em...tan bao yêu dấu
    Ko thương, ko hiểu ck ...tan thêm cả nhà xe =))=))
    Nhỉ?
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.799
    He he, xước mặt thật, vì đầu vào đã nhiễu roài mà cụ :)
    Choi268, zugvinasdaq thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.064
    Buồn quá cô à!
    Con em nó càng ngày càng nghiện game. PC và ĐT thì em quản được, nhưng hè rồi, cu em nó (con cậu nó) từ bắc vô chơi, dạy cho nó cách chơi game ngay trên TV, thế là cu con em cứ đi học về là ôm cái TV, ko cái phòng khách thì chạy lên lầu...

    Em và bx em thì ko có tài lừa đảo bằng cả ngành CN game. Nó quá tài để trói chặt con em vào đấy. Có thuyết kiểu gì cũng chỉ ừ à cho có... rồi mai lại đâu vào đấy game và game....

    Nghiện game mất tuốt tuồn tuột.
    Hy sinh đời bố, mà chẳng củng cố đc đời con... Cái bẫy còn lớn hơn nhiều.

    Nghiện game:
    + Mất thời gian
    + Mất kiến thức (do ko dành time học tập, chỉ dành cho game)
    + Mất sức khỏe (đôn đốc đi ngủ cũng chống đối/ sáng ra gọi dậy thì cực khó).
    + Mất tiền (trực tiếp/ gián tiếp).
    + Mất tương lai.
    + Mất nhân cách: nhiều lần nổi nóng sừng cồ với mẹ nó....
    ........... mất hết!

    Thật là một TG của LĐ!

    Biết con sập bẫy mà chẳng làm sao đc! Ai cứu con tôi?
    Choi268, Tedd, zug3 người khác thích bài này.
  6. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.799
    Hề, nếu chưa vào tuổi ẩm ương thì thiết lập giờ cho chơi trong khung giờ nào đó thôi cụ ạ.
    Các thiết bị cần set password và app quản lý.
    Lắp phòng nó cái cam để còn nắm đc tình hình.
    Hay cho nó tham gia 1 khoá học lập trình game hoặc đôg hoạ hoạt hình này nọ xem nó mê lập trình như ông bô ko :)
    Con em mê truyện tranh, cấm nó vẫn đọc trộm, cô nan các kiểu dấu khắp xó xỉnh từ toillet tới trong vỏ gối.
    Sau cho 1 khoá vẽ vời nhân vật hoạt hình và mua cho mấy thứ giấy bút như dân vẽ, đầu toi cả giá vẽ mua trên xốp pi thấy nó thik hơn truyện tranh.
    Tiện mua combo 6 roi mây nữa để làm đạo cụ vào vai phù thuỷ lấy cũng đang ổn áp :)
    Cũng phải hi sinh thời gian cá nhân lôi nó ra ngoài ngoa nghiêng chơi chỗ nọ kia, ăn uống hàng này quán nọ cho phân tâm bớt đi :)
    Choi268, vinasdaq, nhanmap20043 người khác thích bài này.
  7. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    58.200
    Nó đến tuổi dở hơi dở ông dở thằng chưa cụ Vina?
    Nếu chưa, dùng biện pháp quân sự ngay không lằng nhằng, còn kịp.
    Vứt mịa nó công ước quyền trẻ em đi, đứa nào lý sự bênh vực cụ vả vỡ a lô nó ngay cho em.
    Không quân sự mà muốn mềm mềm hơn thì hướng nó sang trò nào lành mạnh, ví dụ Fifa trên Play Station chẳng hạn, múc 1 cái về 2 bố con chiến nhau vừa vui vừa đoàn kết dễ bảo nhau hơn và cái chính là chơi nhiều quá cũng...chán, mấy trò liên quân liên minh gì đó thì cấm ngay xoá ngay, tiên sư bố lũ nghĩ ra cái trò bố láo này.

    Còn nó đến tuổi dở hơi rồi thì em...cũng đếch biết, em cũng đang vướng phải tình cảnh này đây, năm nay ông í đã đỡ hơn năm trước và trước nữa, nhưng nghe chừng đã hơi muộn rồi, không thể quay lại như xưa.
    Choi268, Autumn_Cloud, Clara213 người khác thích bài này.
  8. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    79.064
    Cảm ơn bác Xù và Cô Cla...

    Đọc rồi, hiểu rồi, cũng cứ muốn ... khóc!
    Choi268, zug, Autumn_Cloud1 người khác thích bài này.
  9. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    29.669
    95% (lại 95) phụ huynh có con lâm vào cảnh này! @};-
    Và đương nhiên khóc dài dài, khóc thường xuyên chư ko phải "bỗng dưng muốn khóc"
    Mười mấy năm trước mình cũng y chang.
    2 cu rủ nhau nghỉ học thêm đi chơi game...mình làm to chuyện (cố ý) đang làm chạy về kéo cửa lại chập 2 dây nịt (ko cần thiết - 1 là đủ)...quất 1 trận te tua.
    Tổng kết bọn nó đau mấy ngày còn mình đau... mấy năm
    Bớt hẳn!
    Tất nhiên vẫn phải tổ chức cho chúng chơi...
    Nghĩ cho cùng đây cũng là chuyện tự nhiên, ko cần căng thẳng quá. Vừa dễ dãi vừa khó khó khăn...
    Hay là tập cho chúng ...chơi ck =))=))
    Hãy yêu bọn chúng nhiều hơn, cảm thông, cho chúng thoải mái thêm 1 chút...
    %%-%%-%%-
    vinasdaq, Tedd, zug3 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    42.799
    Khóc cũng vẫn phải làm, tìm đủ mọi cách cụ ạ,
    Chứ dù ta thắng dc mấy triệu đô lơ từ sòng chứng cũng vô nghĩa nếu con cứ bị ma game thao túng.
    Nó tới tuổi ương ương rồi và đỡ rồi thì luôn ghi nhận sự tiến bộ trc mặt nó. Cố mà học diễn xuất và thể hiện vs nó lúc 2 thằng đàn ông vs nhau: Bố rất mừng/vui/sướng khi con như vậy, làm dc việc khó như vậy là con cũng rất bản lĩnh, rớm nc mắt vào, con là tất cả, trách nhiệm con lớn lắm, bố mẹ rồi già biết nàm thao, con sau này còn đỡ đần bố mẹ nâng đỡ uốn nắn em con nếu em con cũng như con ngày ấy. Lèo bèo biểu cảm ác vào (dù có thể ko cần nó đỡ đần gì nhưng mà bọn nó phải cực quan trọng nghe chửa)

    Lớn rồi ko xài roi mây đc, phải đổi văn đổi bài. Ôi đek gì, nuôi mấy đứa con xong khéo thành mịa thánh zăn zở =))
    Ko phải giả tạo đâu, mà là dốc hết gan ruột tâm sức ra vs nó, làm hết nc hết cái. Bạn cũng chứng kiến hàng xóm khổ sở vì con, bố bỏ cả làm ốp à đưa đón con, nhìn con vào tận lớp mà éo hiểu sao trưa lại thấy cô nhắn là con nghỉ học :) Bố nó kể: anh nói vs sếp hoàn cảnh của anh sếp thông cảm, mắt nhắm mắt mở kệ anh miễn công việc ok, nhưng anh cũng có hôm ko phân thân đc và phải chọn "ròng" con, rồi này nọ kia có thằng khác về thế chỗ(kế toán trưởng) anh, thôi thì chả thể đc tất, mất ghế còn hơn tuột mất con.
    Đấy, thấy chửa, đẻ con ko khó nhưng mà nuôi con thì chặng đường tướt bơ. Tiền bạc del là gì nếu con trở nên bệ rạc vì nghiện(nghiện choá gì cũng vậy, game cũng là 1 loại nghiện)
    Last edited: 10/10/2024 lúc 21:04
    vinasdaq, Tedd, zug2 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này