Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6502 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 14 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 14)
Chủ đề này đã có 2223006 lượt đọc và 9959 bài trả lời
  1. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    75.913
    Không rõ, mìn cũng hem bít có tự truyện.
    Ấy là xưa dân gian truyền mòm như thế.
    Tedd, Pomelooo, Ttkh191 người khác thích bài này.
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Nếu thương cảm vì là đờn bà với nhau thì mình thấy cô Hồng Liên là đáng tin để mà thương cảm hơn í.
    Và người ta 1 lần là tởn, người ta không 2-3 tập rồi lại kể lể các tập cũ ko ra gì nên tôi mới nhiều tập. - Đấy chính là sự giáo dục gia đình chứ ko phải "tôi ko đủ bản lĩnh để mà vượt qua như chị này chị kia." " Tôi ko đủ may mắn/tinh để chọn lựa."
    Có nhiều việc mà 1 lần có thể là tại rủi ro này kia chứ vài lần mà vẫn sấp mặt thì phải nhìn nhận là: Bản thân mình có vde gì đó rồi, thôi, viva độc thân. Thế là tự khắc các vấn đề đau đầu biến mất luôn. Mài tẩn tao á? Tao báo caca gô cổ mài lại luôn! Khỏi tự truyện tự chiếc gì, cho nó 3 cái biên bản & làm trát gửi về cơ quan đoàn thể nó công tác là xong. hê hê, chả phải mất công kể lể gì, mọi sự thương xót hư ảo ko giải quyết gì.

    Sak, xem lắm phêm nhạc lại ước xuyên không về thời 20 với cái đầu U50 =))
    Nghĩ thế thôi là thấy sự bất lực của tiền zồi =))
    Năm mới, lại già, lại thêm 1 mùa khoai sọ ủng, nghĩ ló chán =))
    Last edited: 31/12/2024
    zug, pndstock, Tedd3 người khác thích bài này.
  3. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.707
    Chán cái nhà cô :((=))
    Nói chuyện chả có màu sắc văn học gì! Cứ như kim loại học ý.
    Nói như @zug thời nhỏ chả có j rầm rộ kiểu "say hi" idol tg, cơm áo cũng chẳng quá no ấm, nhạc nhiếc bế quan.
    Hâm mộ Kiểu Lê B K Trình, Đặng T Sơn...
    Bữa hơi xỉn a nghe lại, còm trên du túp, dớ dẩn phết...hehe...chả liên quan tẹo nào, chả có quyền tha thứ...
    Hà hà, đấy là 1 phần "văn học" của anh
    Lúc bà chị đi Nga có gửi về đĩa 33v/p, có Boney M, Beegee...và bài "mặt trời chưa bao giờ mọc như thế" quý như Giàng :x
    [​IMG]
    Tự bùn cừi, bố mấy thèn xỉn!
    zug, Tedd, Engredfox2 người khác thích bài này.
  4. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Ka ka ka, em xem qua cái hình đoán ngay anh còm trỏng đó rồi đó.
    Lộn lại còm đọc thấy tác giả xác nhận luôn.
    Ok, việc anh thứ tha, thương & hận người xinh thì em hiểu đc, hợp lý mà, ha ha ha
    Trộ ôi, cute ghia ha, nàng thơ ra đi là cả bầu trời trong iem sụp đổ nên iem hận, hận rồi tha thứ hết vì iem đã trung niên(hận lảm gì cho mợt) và chị cũng đã già mà vẫn đẹp lão. =))

    À, em thích Bizi đấy, vì giai điệu hay & hát rất rõ lời. Thời em bắt đầu học tiếng anh nhợn, cũng có những bài như này phổ biến để mà nghe rồi nhại lại cách phát âm các từ nầy cho bớt kê :) Toàn đợi các anh chị mua băng rồi về thâu lại, lời bài hát thì nhờ bà già phô tô ở cơ quan, chứ nghĩa bé tí như cái phao thi. Vui phết. Cả một thời say mê. Ngay cả lúc sa xút sạt nghiệp thì cũng may vì ông già em vẫn để lại cho em 1 cái đài 2 cửa băng mua của 1 bác đi iraq về.

    I know your eyes in the morning sun
    I feel you touch me in the pouring rain
    And the moment that you wander far from me
    I wanna feel you in my arms again
    And you come to me on a summer breeze
    Keep me warm in your love, then you softly leave
    And it's me you need to show
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    I really mean to learn
    'Cause we're living in a world of fools
    Breaking us down when they all should let us be
    We belong to you and me
    I believe in you
    You know the door to my very soul
    You're the light in my deepest, darkest hour
    You're my savior when I fall
    And you may not think I care for you
    When you know down inside that I really do
    And it's me you need to show
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    I really mean to learn
    'Cause we're living in a world of fools
    Breaking us down when they all should let us be
    We belong to you and me
    Na-na-na-na-na
    Na-na-na-na-na-na-na-na
    Na-na-na-na-na-na-na-na-na
    Na-na-na-na-na-na-na
    And you come to me on a summer breeze
    Keep me warm in your love, then you softly leave
    And it's me you need to show
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    I really mean to learn
    'Cause we're living in a world of fools
    Breaking us down when they all should let us be
    We belong to you and me (na-na-na-na-na)
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    I really mean to learn
    'Cause we're living in a world of fools
    Breaking us down when they all should let us be
    We belong to you and me (na-na-na-na-na)
    How deep is your love?
    How deep is your love?
    I really mean to learn
    'Cause we're living in a world of fools
    Breaking us down when they all should let us be
    We belong to you and me


    Last edited: 31/12/2024
    zug, Tedd, Engredfox2 người khác thích bài này.
  5. TrienChieu90

    TrienChieu90 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2024
    Đã được thích:
    5.756
    TC kính chúc bác chủ nhà và các ae một năm an lành, may mắn! @};-@};-@};-
    @Ttkh19
    Bean511, Engredfox, Tedd2 người khác thích bài này.
  6. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.707
    Chúc mừng bác năm mới!
    Chúc mừng năm mới cả nhà cùng gia đình!
    Năm cũ qua hy vọng vào năm mới nhà mình vẫn chém gió phần phật và cố gắng ra ngô ra khoai @};-
    %%-%%-%%-
    baofallnguyen, votong77, zug6 người khác thích bài này.
  7. lhhq142

    lhhq142 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    245
    Bài hát hay quá bác Clara ah!
    --- Gộp bài viết, 31/12/2024, Bài cũ: 31/12/2024 ---
    Vẫn tàu ngầm topic bác chủ.
    Cảm ơn những chia sẻ của bác!
    Chúc bác chủ và các bác năm mới an lành, may mắn!
    Bean511, Engredfox, Tedd2 người khác thích bài này.
  8. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.707
    Bài này a cũng rất thích 1 phần vì nó cùng trong đĩa than nhạc ngoại đầu tiên...
    Lúc sv thì vẫn mê nhất Beatles và rock nặng.
    Lúc xưa thích thật, đạp xe 10 cây số từ Hòa Khánh vào ĐN, chui vào quán Cf rock Yên Báy, Đường Ray...
    Thời đấy lần đầu tiên thấy quán cf mô hình sân vườn : Tuổi Hồng (hay Ngọc j đấy) chủ quán là nhà văn Phan Tứ.
    Khá đắt. Chả mấy khi vào đấy...:)):((=))
    %%-%%-%%-
    zug, Bean511, Engredfox2 người khác thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    rock thì em cực thích metalica :)
    Thế hệ anh mà sở hữu đĩa Bizi là tư tưởng tây bương & có điều kiện chất chơi phết đấy :)
    He he, nhạc hay, phim đấy cũng hay đấy, diễn viên thì 100 điểm ko có nhưng :) những khung hình điện ảnh quá đẹp :) vài câu thoại hay phết. Nghe nói phim dựng từ 1 tiểu thuyết dựa trên một câu truyện có thật :)

    Các chia sẻ cá nhân mình đều là suy nghĩ thẳng thật từ góc nhìn bản thân :) Ko nhiều người đồng tình đồng cảm đâu nhưng mình cũng ko mưu cầu sự đồng tình, he he
    Bạn là số ít cảm thấy gật gù đc đấy, he he
    Taptoetitoe, zug, Bean5114 người khác thích bài này.
  10. lhhq142

    lhhq142 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2010
    Đã được thích:
    245
    Những chia sẻ của bác rất chân thật, em cảm nhận được điều đó.
    Ngoài ra em thích bài hát vừa rồi vì Tạ Đình Phong là diễn viên em rất thích.
    Tính cách của diễn viên này trong phim cũng hao hao giống em - rất "Phong Trần" nên em tự nhận mình là Gió :))
    zug, vnx2048, Clara212 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này