Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7066 người đang online, trong đó có 248 thành viên. 08:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
Chủ đề này đã có 2223412 lượt đọc và 9959 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Mẹ
    Đeo ăn tất cả các loại xương xẩu đầu đủng chân cẳng...

    Ừ, nghèo mới phải ăn cá đồng, ô nhiễm tanh tưởi, nhiều xương

    Ăn cá biển là nhất rồi em, ăn ít đi tí cũng được
    ngankim, EngredfoxClara21 thích bài này.
  2. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.707
    Kể thì mua phiên đó cũng chỉ rr 1 tẹo, nhịp Pullback mấy thèn ma này ko lỗi đ
    Bts
    Nghe các cô các bác tả thèm bỏ bú nhưng thực ra ngoài yêu thích gần như tất cả các món nhậu thì ăn uống bt chả khoái gì. Mịa thà cứ cơm cà, dưa có canh. Lâu lâu tý tôm khô, muối đậu, thịt viên...là xong đời
    %%-%%-%%-
    ngankim, zug, Tedd3 người khác thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Chỉ riêng cái còm này, là dân nấu ăn và đội tinh mõm nó đã chửi em sấp mặt roài

    1- Đầu các loại, có ngon không, ngon cỡ nào, ....rất ngon, ngon đến nỗi, phải dân chuyên mới ăn được và chế biến được

    2- Cổ cánh đuôi và xương xẩu có ngon không, ngon cỡ nào....rất ngon, ngon nhất trong cơ thể động vật, và phải dân nghiện ngập mới ăn được, mất thời gian và tỉ mỉ cách kinh hoàng

    Vd: Có người chỉ ăn mỗi 2 miếng lưng của con gà, còn chê tất cả con gà

    - chỗ đó, có 2 cái thăn lưng gà to cỡ bông ngoáy tai và 2 miếng da lưng tầm 2 đầu ngón tay

    Thế nên: Nói canh đầu cá nó nồng là nhân dân hà nội bíết mẹ roài, con nhà quê, vụng chèo lại đeo biết chống

    Canh riêu cá, để bát canh chuẩn vị ngon ngọt béo thanh thơm thì Đầu cá và Đuôi cá luôn là vị trí số 1

    Vửa tiết kiệm vửa ngon

    Quê cả cục giống anh rồi

    Sống hà nội 100 năm mà móng chân vẫn vàng khè
    Engredfox, Ttkh19, ngankim1 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Ăn gì ngon mõm mình là được, kệ cmn thiên hạ

    Nhưng, chế biến món ăn thì phải tử tế như pic Tất cả các dòng sông đều chảy

    Chứ hô mõm, áp đặt cá nhân, mẹ hát con khen hay thì hỏng cụ ạ

    Bình thường, em nhịn cả ngày vô tư, uống rượu và bia thì sếc luôn, ăn cùng uống thì tởm bỏ mẹ, mà nó lâu say lâu phê, tốn tiền rượu
    Engredfox, Ttkh19, ngankim1 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Ôi kệ người ta chởi, em có sợ bị chởi đâu, ha ha
    Vẫn thấy căm thù món canh đầu cá anh ạ, nấu kiểu gì cũng ko thấy ngon.
    Em là hệ thích ăn thịt, ko thích xương xẩu.
    Gà cũng chỉ ăn lườn, ko thích thăn lưng, không thích đùi gà lắm gân thâm thịt. Chân gà thì xưa sinh viên có đi ăn cùng bạn bè món chân gà mỹ miều gì ở khu kim liên ấy anh ạ, thấy cũng ngon vì họ tẩm ướp ok. Giờ chán, mười mấy năm nay có ăn lại đâu.
    Cánh gà thì ăn đúng khúc giữa, mua về tự tẩm ướp tự nướng ăn 1 bữa chán rồi có khi cả năm sau mới hết chán :)

    Cái gì ngon thì vốn dĩ nguyên liệu ban đầu của nó đã ngon rồi, ko cần kỳ công ta chén cũng thấy bon mòm, chứ kỳ công mới ngon thì thôi, bản chất vẫn là đếch ngon nên mới phải mông má lọ chai để có vẻ như vốn dĩ nó ngon anh ạ. Vầng, iem nhà kê, hê hê
    Engredfoxngankim thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Nói đến món ôn nghèo kể khổ, thì kinh lắm đóa

    Láo nháo nó chửi chết cụ luôn

    Trong nam thì mắm nọ khô kia

    Bắc cũng thế, mắm muối tương cà canh cua cá ốc ếch lươn chạch ba ba cá mương cá giếc cá bống...

    He he, toàn món, chết con mẹ nó chúng em tuổi thơ, ê hề sợ vài kiếp

    Thi thoảng có ông anh kìu đàng hoàng, mỗi lần thèm nhờ bà con mua cho vài ký con tôm bé như đầu đũa rang khô giòn vỏ gửi sang đức cho bố ý, em chém gió phét lác chọc gậy bánh xe giỏi, anh ấy quý, lần nào cũng dành riêng tặng thằng em 1 hộp, quý lắm nha em, tôm rắn ngọt con nào cũng trứng bùi lắm em

    He he, biết là 400-600 ngàn 1 ký và khó mua, nhưng đeo dám từ chối, nhận xong đi cho, ăn đeo gì toàn mày tôm giắt đầy hàm răng cải mả và ho chết mẹ

    À, người được em cho quý lém, nhét tủ lạnh, thi thoảng mới dám ăn cùng rau muống chấm tương( tương cũng xin em vì biết em có đội bạn quê tương) và khen mãi, ăn cả tháng tôm vẫn giòn cháu ạ, quý lắm
    Engredfox, Ttkh19, ngankim1 người khác thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Đeo gì, cãi như phá mả
    Không ăn, tao đeo ăn, chứ chê sai nó cười chết mẹ

    Chỉ là tao đeo ăn, ăn đeo gì, bẩn chân tay mồm mặt, rồi mút cứ chùn chụt chùn chụt vậy, hết mẹ cả hơi
    Engredfox, Ttkh19, ngankim1 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Ôi xồi, thích chê nên cứ chê,
    Ghét thì chởi lại đê, đã bảo ko sợ bị chởi và ko ngán chởi nhao rồi mà lị,
    Ko ăn vì lý do như đã chê, ai thấy chướng tai xin mời chởi lại, tiếp hết, tiếp hết, hế hê
    Engredfox, Ttkh19ngankim thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.759
    Đã bẩu

    Anh em ta nhà quê, móng chân vàng, thì nói thẳng, đeo thích ăn là đeo thich ăn

    Chứ, em chưa biết nấu, hoặc đội đeo biết nấu nó mời em thoai, ngày xưa nghèo đeo có thịt, giờ chỉ thèm thịt thôi

    Cá giếc cũng vại, xương nhiều, vậy mà nấu canh dưa, chép đeo ngon bằng đâu, nhưng anh cũng đeo ăn cả giếc lẫn chép nữa, ăn cả đời sợ vcđ rồi, giờ ăn thịt thoai

    Đòng đong cân cấn, tuyệt cmn chủng roài, tụi nghiện nó thèm canh dưa đòng đong cân cấn lém, vì nó đắng mãi mới ngọt lịm

    Đời mờ, chỉ cay đắng mặn mòi mới nghiện, chứ ngọt bùi chỉ ăn chơi thoai
    --- Gộp bài viết, 02/01/2025, Bài cũ: 02/01/2025 ---
    Hà nội nó đeo chửi tụi nhà quê chúng ta đâu

    Giống bương ý, nó chỉ khen vn, không chê, không chửi
    Engredfox, Ttkh19, ngankim1 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.461
    Oke, nhà kê bộc tuyệch nên khen hay chê hay ko nói gì cũng như nhao. hí hí
    Nhiều khi cũng cần nói ra như là tình cờ để... khỏi mời :)
    Anh chính ra "phố" hơn em đấy, vụ tôm kia kìa, gặp em là em chê thẳng luôn, ghét em em cũng kệ.
    Gì mà người ta cho cũng zả bộ thích rồi lại đem dúi cho ai!? Ghớm, anh cũng nhiễm cái xã giao phố zồi í ;))
    Engredfox, Ttkh19ngankim thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này