Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1463 người đang online, trong đó có 585 thành viên. 22:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2256748 lượt đọc và 9956 bài trả lời
  1. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    à, nay em nghe vi âu vi quảng cáo đôi vợ chồng trỏe nào đấy mua Tóp Mỡ Trìu Khuk làm quà tết cho 2 họ và tích tóp mỡ để cả nhà họ ăn tết nữa cơ. Nghe mà thấy ngao ngán, cái quằng quải gì zợ trời?
    Pomelooo, EngredfoxTtkh19 thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Vãi lồng tóp mỡ

    Vợ anh cũng bị nghiện tóp mỡ, khi nào ả thèm quá thì anh bẩu ra chợ mua thịt bụng chỗ nhiều vú, mang về thái như các cụ rán mỡ khổ ngày xưa, rồi anh rán cho mà ăn tóp mỡ

    Cả bát ô tô tóp mỡ nóng, ả chấm mắm xơi sạch, nom mặt nhễ nhãi mỡ trông yêu vãi

    Chứ tóp mỡ bên ngoài khét lẹt ra mà ăn nỗi gì
    Pomelooo, Clara21, Engredfox1 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Em thỉnh thoảng cũng ăn tóp mỡ, vì hồi bé ông bà già làm cho ăn, ngày đấy mua thịt tem phiếu toàn mỡ mà, ăn vì nhớ ký ức thôi.
    Nhưng 41 mùa lạc thối rồi em mới thấy người ta tung hô Tóp mỡ ăn tết & làm quà tết mới kinh chứ.
    Tóp mỡ em hay mua chỗ má lợn, rán ra có dắt thịt nạc, vớt ra bát đang nóng bỏng rồi em rắc thìa bột canh vào xóc nó lên :)
    Chắc 1 năm ăn 1 lần :)
    Ttkh19, EngredfoxPomelooo thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Chỗ đó ăn hơi ngấy và ngậy, ăn bụng thôi, cho nó đỡ ngậy

    Mà ăn làm đeo gì thứ đấy, đến chịu vợ anh
    Ttkh19, Engredfox, Pomelooo1 người khác thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Chắc xưa ăn hồi bao cấp xong thành quen ấy anh.
    Em cũng vầy mà, thỉnh thoảng ăn, tầm 1 năm ăn 1 lần cho hết nhớ ký ức rồi có ăn bữa nữa đâu :)
    Ông bà già em ngày xưa mua đc tí thịt thì thấy xâu vào cái lạt xách về toàn miếng gì gì như là lá mỡ ấy. Chả có gì ăn, có tóp mỡ ăn với cơm là tốt lắm rồi.
    Ttkh19Engredfox thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Tóp mỡ anh rán ngon lắm, anh anh còn thấy ngon vãi, nhưng chỉ 2 mẩu là nó ngấy cả ngày

    Thế nên, dân họ nghiện cũng đúng thôi
    Ttkh19, Engredfox, Pomelooo1 người khác thích bài này.
  7. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    60.655
    Bác Già thật giỏi nấu ăn.
    Chả trách đầu bếp to toàn đực.
    Nói tóp mỡ thì vẫn phục vk. Mìn ghét béo mà nhiều lúc cứ ăn ko đến say mỡ...
    VNI lại đỏ ngầu.
    Tuy vậy ace cũng ko cần quá lo. Phiên sau có thể là đáy ngắn hạn (cho dân T+) nếu xét góc xiên VNI hiện ko dốc, tại sao?
    - Nhìn vài phiên gần đây có thể thấy dù Vn30 đôi khi bị đạp nhưng lực mua Vni vẫn khá mạnh.
    Vẫn canh những chân sóng nhỏ T+
    Vẫn lang thang, ăn uống vỉa hè, ko mt nhưng nhìn Jun thì thấy chiều nay canh chút cũng ko tệ. Giá có thể giảm thêm nhưng lợi T.
    To to tý thì bữa h nói đầy
    Rác thì nhặt ít Scr, Vph, Tsc, St8...chả chết đc, nhưng xui thì vẫn bị...kẹp trym=))
    %%-%%-%%-
    Hạn chế L, chưa thấy kill S thì chưa tính...
    Engredfox, pndstock, ATH5 người khác thích bài này.
  8. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.334
    Ổng nấu ăn giọi lắm đó anh,
    thấy ổng lắm thứ giọi, trước đây đống gạch chưa bị san ủi ổng bày cách nấu phở, luộc thịt sao cho ngon, mấy bạn làm theo rồi vào xác nhận ào ào, phục sát đất :)
    Thấy ổng sống tiên cảnh gì đâu í, cứ nấu ăn rồi xách xe đạp vi vu ngoài đường rồi về khoe bọn em là: anh đạp xe toàn thấy mai đào quất kiếc rượt theo hỏi đường(chắc ẩn ý là nhìn anh vẫn ngon canh). Đc cái ng ta hỏi thì ổng cũng chỉ nhiệt tình rồi lại đạp về cơm nc giặt váy cho vợ ổng. Đấy, đc cái nết ấy nữa.
    Có cái tật xoen xoét thảo mine thì qua em phát hiện ra & ổng cũng nhận luôn rồi, hé hé
    Ttkh19, Engredfox, Tedd1 người khác thích bài này.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Chuẩn dân nghiện và sành ăn tóp mỡ đây rồi

    Vợ cũng khéo đó bác

    Tóp mỡ ăn đến say thì cặp phu thê này tinh cả mồm lẫn chân tay chế biến

    Miếng tóp mỡ đạt chuẩn, chấm mắm xịn thì vị của nó cũng chẳng thua kém gì cao lương mỹ vị đế vương đâu

    Còn he he, mua thì, nhòm thoai đã hãi roài
    Engredfox, Tedd, Ttkh192 người khác thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.590
    Căng lém, anh nhiễm sạch bệnh của tụi thành phố rồi:

    - đội vợ lên đầu, tối ngày bếp núc và giặt giũ phơi phóng xu chiêng xi líp, chính vậy nên chơi chứng toàn thua và kẹp cả đời

    - mồm thì xoen xoét thảo mai khen tuốt luốt, chẳng chê ai bâu giờ, điêu lém

    Trong đó, móng chân thì vẫn vàng chóe, và ôm cả đống huy chương vàng các bộ môn phối hợp chọc gậy bánh xe ba que xỏ lá ghen ăn tức ở thóc mách và bỏ bóng đá người

    Giàng ơi, đời anh hỏng rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này