Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
9091 người đang online, trong đó có 674 thành viên. 17:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2224254 lượt đọc và 9959 bài trả lời
  1. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    57.758
    Vừa rồi có về Việt Trì, Hà Tây đợt bão vừa rồi, chưa đc 3ng. Sốt hết hơn 1ng :((
    Ở VT có đi nhạo vs ct Susu, uống bia HN, ăn j thấy cũng ngon :))
    Hehe, mụ Clara cái j cũng bt nhưng có cái...chả hiểu j "bọn ý" đâu!=))
    Backy xa xứ mấy chục năm, ă là ă ký ức chứ thèm mịa j cái chui vào bụng. Có lần ai cho vk vài quả sấu luộc rau muống, ăn cũng thấy lạ lém...dù khi phắn cũng còn nhỏ xíu.
    Kkk. Thực ra giờ cũng hợp chủng quốc nên những cái râu ria (văn hóa vùng miền) thấy cũng bt như bao chuyện.
    ...
    Hqua Dj xanh, Vfs xanh mạnh, Dxy giảm tẹo
    Dù sao cũng như cái phanh cho Vni @};-
    Nhưng cũng ko cần hưng phấn, hãy tận dụng nhịp hồi để tống mịa hết mà...sắm Tết.
    Sát đấy còn dư nhiêu thì tất tay =))
    %%-%%-%%-
    Susu86, Engredfox, Tedd1 người khác thích bài này.
  2. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.802
    Việt trì thấy vua chúa đồn cá mú là nhất vịnh bắc bộ roài
    Ăn uống chơi bời thì nên đi cùng anh em quê, họ đông thời gian, tiền nhiều, chi mời bạn không đau bụng và hay nhất là đi được qua đêm vì không bị vợ nhéo gọi lèo nhèo giục về từ 9-10 giờ
    Engredfox, Clara21, Tedd1 người khác thích bài này.
  3. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.464
    Cá gì kho lên cũng ngót tầm 30% trọng lượng anh ạ, nhưng kho nhìn đẹp, nguyên con, đanh cá, mình cá ko mỏng lắm đâu, có độ béo bùi nhất định. Chắc có mối đưa hàng tốt, con cá cứ bằng bàn tay, thân cá dầy đầy đặn.
    Ông Tùng kia có vài điểm nói đúng phết anh ạ,
    - Ờm, Cô Phố Trải thường ko màng mấy thứ hư ảo màu mè kiểu làm màu(trừ một số cá thể họ thấy cần cho việc kiếm tiền khá), thường ông bà nào con nhà giàu cũ là chả quan tâm thiên địa lồng lên vì tiền vì danh. Người ta chỉ mải tận hưởng cs và nếu thấy "mùi tiền" thực sự ra tấm ra món họ mới dựng hết cả giác quan lên để quan tâm :)
    - Phố buôn bán giỏi, ngồi góc phố tối tối bé bé nhưng nhìn hàng gì biết nó từ đâu, khác nhau như nào, nói chung là gái lẫn trai đều tinh&sành sỏi.
    EngredfoxTtkh19 thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.802
    Phải lấy người như Đen!

    Mỗi khi ngắm nhìn cặp đôi Hoàng Thùy Linh – Đen Vâu, thực tâm mình mong hai bạn sẽ hạnh phúc, hạnh phúc đến mãi về sau này, cho đến khi nào không thể tránh được quy luật sinh lão bệnh tử thì thôi.

    Bởi vì những cặp đôi như Linh và Đen, dù hiếm hoi giữa cuộc đời này, đã mang đến cho người ta niềm tin vào tình yêu chân thành, mộc mạc bất chấp mọi thị phi trong cuộc đời.

    Thực sự không phải đến bây giờ, mà mình đã nhiều lần lấy cặp đôi này ra để nói chuyện với các bạn trẻ và cả con mình.

    Mình bảo các em: “Chẳng phải vội vàng chuyện chồng con đâu, hãy sống như một đóa hoa rực rỡ sắc hương và luôn chân thành, tử tế, cầu tiến. Hoàng Thùy Linh 36,37 tuổi mới tính chuyện lâu dài, mà chấp nhận cô đơn đến ngần đó tuổi để có được một người đàn ông như Đen Vâu, chẳng phải là sự chờ đợi quá xứng đáng hay sao”.

    Đen Vâu là một trường hợp thực sự khác biệt trong giới văn nghệ sỹ Việt Nam. Anh trưởng thành từ bùn đất, cỏ rác, không con cháu nhà ai, không đồng nào trong túi, vẫn yêu và đam mê với nghệ thuật, vẫn kiên trì miệt mài hát và sáng tác ngay cả khi chỉ có một khán giả ngồi xem. Đen “vào đời bằng mái lá” đúng như lời bài hát của anh.

    Bằng chính thực lực và tài năng của mình, anh đã vươn lên đứng đầu thị trường âm nhạc Việt Nam, nhưng ngay cả khi đã nổi tiếng và vô cùng giàu có, anh vẫn hiền lành, chân thành, giản dị, yêu thương đến fan hâm mộ bình thường nhất.

    Một người nghệ sỹ đứng trên đỉnh cao của sự nổi tiếng nhưng sẵn sàng chấp nhận chịu đói chịu mưa đứng thêm vài tiếng đồng hồ để chiều lòng đến từng người hâm mộ bình thường nhất.

    Không hàng hiệu, không scandal, không phát ngôn gây sốc, Đen luôn chừng mực tử tế.

    Nhìn từ góc độ đánh giá về một người đàn ông, sẽ không phải là quá lời khi nói rằng 10 người phụ nữ chắc dễ đến 8,9 người mơ ước được yêu và lấy một người như Đen.

    Một người vươn lên, trưởng thành từ tầng thấp của xã hội, cùng với tính cách độ lượng, bao dung nên thực sự thấu hiểu và yêu thương từng thân phận con người, một người có nhân sinh quan rộng rãi, cảm thông và yêu thương những cuộc đời bình dị, một người đàn ông đúng nghĩa, yêu chỉ là yêu thôi, những gì đã qua không còn vương vấn nữa.

    Xin chúc cho Linh và Đen thực sự hạnh phúc, bởi sự hạnh phúc của hai bạn mang đến niềm tin vào giá trị của sự tử tế, chân thành cho rất nhiều người hâm mộ như chúng tôi!
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.464
    Hê hê, nhiều người cứ nghĩ tới vang là phải vang phớp, em uống qua vài chai thì đúng là có chai vang trắng Napa em nhớ vị ngon tới tận bây giờ :) Mẽo bương có những loại rượu ngon (cả vang & uých ki) mà nó bán bình dân thực dụng, chả múa may mào mè như bọn âu :).
    He he, em giống bà chị nhà anh, chả động đũa món cá mè, ngon đến mấy cũng ko động, lại còn đầu cá mè thì thôi thôi vái cả nón. Kính mời các hạ, em đầu hàng ^:)^
    Dân phố làm thương hiệu hơi bị thần sầu, ví dụ cái khăn lụa vài đô bán vài trăm đô, he he, đừng đùa với anh chị em phố, làm thương hiệu bài bản ko kém gì Ơ mẹc, Đi ò đâu anh ơi ;))

    Cá diếc bà già em mua tươi ngoài chợ tầm 70k/kg. Nhưng mà diếc đấy ko đều và dầy thân như hàng đưa cho anh chị em phố làm hàng. Tôm ngon mua cũng tầm 350k một ký tươi rồi. Ngon nữa đắt nữa. Còn tôm hàng quán hè nội làm ngon nhất họ chọn là sú, sú cũng nuôi công nghiệp nhưng chia ra nhiều loại, sú quảng canh và sú nuôi nhốt.
    Có những loại tôm cua cá mà: "chị đến qninh cũng ko mua đc đâu, tàu ngoài biển vào là có đội chờ sẵn cân hết cho chủ tào rồi. Ko phải bản xứ nhẵn mặt nhau ko mua đc đâu!"
    Link chỉ chưa chốt đơn thôi chứ nó chả cô đơn bao giờ :)
    Em thấy Link là đứa mạnh mẽ, bản lĩnh, nó làm điều nó thích, sống kiểu nó muốn. Làm đc thế trong vị thế của Link ko hề đơn giản.
    Nó làm trong sâu bít, kiếm từ thị hiếu đám đông nhưng đủ mạnh để tự vệ trc đám đông. Nó chẳng thèm gồng và chấp nhận cuộc chơi. Hồi vụ của nó nổ ra, nó cũng dí vào thằng bạn trai zẻ zách kia và thấy bố mẹ thằng kia kể trên báo là bê tráp qua (nhưng nhà link có nhận del đâu). Nó ko thèm bấu víu thằng zẻ zách vì sợ chết đuối với cả sợ hết cửa làm việc nó muốn làm.
    Dù thích Link hay ko, nhưng vón lại nó bản lĩnh và phụ huynh của Link ko phải loại tầm phào(dù họ chả lên báo khoe gì, ko phát boểu gì, chỉ làm việc cần làm để cs của con họ đc như ý nhất có thể khi vận hạn tới).

    Cũng cao ráo đẹp xinh mà thế choá nào một viên ngọc lại phải chia sẻ ra khỏi mối quan hệ 4-không?! Khoe yêu lắm yêu dài ngót 2 thập kỷ mà sao rốt cục là là 4-0? Thế mà nhà gái cũng để thế đc?! Duma, phải ông bà già em thì xông tới chởi sấp mặt thông za và bảo con về chứ del để chuyện như thế diễn ra đc. Cái lình gì mà chửa đi rồi tao mới cưới/đăng ký kết hôn?! Cái quằn quài gì zợ? Vì nhà mài đông tiền à? Ờ, thế thì cút, kiếm con nở sứt đông tiền tương xứng vs nhà mài mà làm con zâu. Mà làm thông za vs nhà đó.

    2 case cùng ở đất hnoi này, nhưng rõ là Bố mẹ của 2 đứa mindset khác bọt lém, he he

    còn các em gái xinh, thích thiếu gia cũng logic thôi, nhưng nên nhớ tính toán khôn ranh ko lại đc vs nhà nó đâu. Thiếu gia là con nhà giàu, bố mẹ nó giàu chứ nó sống dựa vào bố mẹ nó. Tiền của bố mẹ nó, cty gia đình nó, tài sản có cớt mà con zâu đc dính mấu. Cố quá làm gì, phí mịa 17 mùa khoai sọ. He he
    Last edited: 04/01/2025
    EngredfoxTtkh19 thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.802
    Đắt thế

    600-700 khìn là 1 kg Tôm thảo mai to như đầu đũa tuyền vỏ bụng ngậm trứng cho phố cổ và kiều ăn

    Còn tôm to vật để bóc sạch vỏ thì còn bằng ngón trỏ sốt cà chua hoặc rim khô nước mắm, nhà anh rình mò lúc nó ngáp ngáp thì mua, dưới 200 khìn 1 kg thôi
    Last edited: 04/01/2025
    Engredfox, Clara21Ttkh19 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    238.802
    Mủa gì mủa

    Cứ mủa tại thủ đô là ngon nhất

    - nước 1 thì tàu nó mua về bển rồi, ai chẳng thích bán cho tàu, uy tín mua nhiều

    - nước 2 về thủ đô, không lằng nhằng

    Thía nên, trừ phi thích thú kiểu ra bến xe nhận hàng, không thì cứ chọn tụi phân phối ở thủ đô thoai, nhà tầm tiền đến đâu thì chọn tụi phân phối đến đó, chung thân và thảo mai xoen xoét 1 chút, thứ gì ngon nhất của nó chẳng gọi cho mình

    Ps: Nhưng nhà đông mõm, hơi hẻo xèng thì cũng nên làm cái tủ đông và ship hàng muôn nơi cho nó thuận nhuận
    --- Gộp bài viết, 04/01/2025, Bài cũ: 04/01/2025 ---
    https://www.facebook.com/reel/609847074949875/
    Engredfox, Ttkh19Clara21 thích bài này.
  8. Khong_tham_lam

    Khong_tham_lam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2021
    Đã được thích:
    5.771
    Xin chào bác chủ tiệm sắt :D em xin hỏi VOS trụ được trên giá nào thì tốt, giá nào thì có thể vào vị thế vậy ạ, lần trước bác có nhận định rồi nhưng em xin phép hỏi cụ thể hơn :x
    Ttkh19, EngredfoxClara21 thích bài này.
  9. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.464
    Anh chạ nhớ gì về con em cả! choán!
    hồi nào bên nhà ma em chả từng nói cụ tổ (em là đời thứ 11) của em lưu lạc lập nghiệp ở vùng đất ấy còn gì. Anh thì bẩu có cô/dì/thím gì đó ở vùng đất cổ ấy còn gì.
    Giờ mộ mấy cụ nhà em vẫn nằm ở vùng ấy đấy. Xưa bọn Phớp nó có đặt ở đấy 1 cái Tổng, gọi là Tổng Động Lâm, cụ em là tổng trưởng đó đó. Cụ mà sinh ra ông nội em là lý trưởng cũng ở vùng đấy luôn. He he

    Vườn xưa vẫn giữ, thỉnh thoảng con cháu về ôm gốc cây dâu da hàng trăm tuổi, trúng mùa quả chín thì ăn say dâu da, ăn quá nhiều tới mức đứa nào cũng ê răng mới thôi :)

    Có gì đất đó mà e ko biếc :) Cá kiếc giờ nuôi hết rồi. Nhưng cá sông ngon. Ko cần lăng/vàng anh này nọ, chỉ cần mua đc con cá chiên, cá ngạnh ăn cũng thơm ngon thôi rồi :)
    Ttkh19Engredfox thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.464
    Gì mà 6--7 tăm 1 cân tôm đầu đũa ngậm trứng hả anh?!
    Anh chị nào bán vậy thì bán cho bọn gà phố za zẻ đỏng đảnh thôi. Phố cũng nhiều đứa có tiền nhưng gà mà, gặp bọn đấy cứ ngợi ca chúng nó đẹp xinh chịu chơi chịu chi ăn sành uống tinh là chúng nó xoè tiền thôi. Tôm đấy thỉnh thoảng có theo mùa, một năm 2-3 đợt gọi là tôm trứng, nhưng phải chọn đứa nào nó biết dịp nào tôm vừa trứng vừa bẫm thân là nó xuống tiền thâu hết. ta mua lại của nó cũng phải 10 ký là nó gửi cho. Nó đóng thùng gửi mối hàng cả tạ thì mình bảo nó: đóng chị 10 cân, tính giá hơn lên vì chị mua nhà ăn, đưa tài khoản mài đây chị thanh toán luôn. Về cho đội già đúc tủ, mỗi lần rang nửa cân ăn lai rai, ngót nửa năm mới hết yến tôm :) chưa tới 200k/kg cả cước. Gia đình thì cứ sắm cái tủ side by side là vừa.
    À mà món tôm rang em thấy rang với chảo tóp mỡ nóng ngon :) Quê em ko rang tôm với lá chanh như thủ đô :) rang sắp khô cho ít nc mỡ lẫn tóp đảo đảo chút rồi rắc ttẹ đường cho vỏ tôm bóng với cả giòn. Nhai cảm nhận riêng vị ngọt thịt béo ngậy ngấm tí mỡ, ko lá chanh lá chủng gì hết :) tôm ươn thì cho lá chanh át mùi cũng hợp lý :)
    Ttkh19Engredfox thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này