Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
137 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 01:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 2272881 lượt đọc và 9956 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.465
    Chơi chứng mà không ngu dốt thua lỗ thì sao nên trình được em, ai cũng thế hết
    Ttkh19, Engredfox, ngankim2 người khác thích bài này.
  2. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.803
    Các anh ý quiay về đón em con Sờ mờ cờ, thể hiện rõ thiện chí...
    Thôi thì em làm bịp cho các anh ý, quá lắm thì các anh ý ... vặt được em tí :((
    Ttkh19, Engredfox, bongcomay2 người khác thích bài này.
  3. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.608
    Thảo nào, em không làm được người làm vườn. :((
    Ttkh19, Engredfox, Clara211 người khác thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    243.465
    Lạc vào thế giới đó thì như thần tiên

    Chị lởm ở TQ chỉ cờ líp các kiểu xoa xoa cho người ngoài giới mà còn triệu triệu pho lâu thành đẳng cấp, fan hóng như phát rồ
    Ttkh19, Engredfox, Clara211 người khác thích bài này.
  5. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.059
    Anh vẫn chưa link được lý do em kẹp giữa piano và violin xong chốt lại ngãng sang đàn tranh là như nào?
    Bâng khuâng không biết chọn bên nào nên quyết định kết hợp cái bàn mí cái dây thành đàn tranh à? :))
    Hồi bé, bạn hàng xóm của anh cũng học violin, tập tành cưa kéo suốt ngày á.
    Nên anh bị ảnh hưởng nặng, tuy chả theo học đàn ca sáo nhị gì ráo nhưng mê nhất tiếng đàn violin thăm thẳm miên man cứa sắc lẹm vào mề đau đến phát khóc.
    Rõ ràng violin là nhạc cụ khét lẹt nhất mà loài người đã chế ra, piano tuổi tôm :-P

    Engredfox, Clara21, vnx20481 người khác thích bài này.
  6. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.608
    Ơ hôm nay ngày gì mà em lại được khen vậy nhỉ. :)
    Dù gì cứ được khen là sướng cái đã, đúng sai đau khổ khó nói gì tính sau.
    Cảm ơn anh Già và chị Clara 'make my day' >:D<:x
  7. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.512
    Đùa, ai mà chả làm vườn đc,
    Thích thì em tìm mấy cây dễ trồng ấy, lựa cây nào hợp ban công hay góc nào thì trồng nó vào đó.
    Phố thì em trồng mấy cây hoa có củ ấy, lười chăm nó vẫn sống, 1 năm ra hoa 1 lần, ko có hoa ta ngắm lá. Ví dụ: Hồng tú cầu, hoa khá đẹp mà dễ trồng cực, chỉ là em thích hay ko thôi. Tưới thì có quái gì, lên xốp pi mua cái đầu tưới nhỏ giọt, cắm vào cái chai, cả tuần em thêm nước 1 lần là ok.
    Giờ đang mốt trầu bà nam mỹ, em cứ mua cây nào vườn họ trồng to to rồi í, về trồng đơn giản mà, thỉnh thoảng căm lọ hoa ra tỉa mấy cái lá già sát gốc cắm cùng cũng thấy "nghệ".
    Ttkh19, Engredfox, vnx20482 người khác thích bài này.
  8. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.608
    Vì nhà văn hoá có đàn tranh cho đội mới tập luyện đàn, và đàn tranh lúc đó cũng rẻ. Chư 2 cái kia đắt vãi, tiền đâu mà mua.
    Em cũng mê violin hơn hết. Nhưng thích nhất cho đến bây giờ lại là Piano concerto 2 của Rachmanioff. :) Đời lắm nỗi chéo ngoe. :)

    Ttkh19, Engredfox, vnx20482 người khác thích bài này.
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    117.568
    Em cũng thấy SAB về giá 5.x lại ngon bác ạ. Uống vô tư
    thinhbka, andydo, Ttkh193 người khác thích bài này.
  10. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    55.512
    Uh, nghệ thuật nhạc nhẽo nó chạm vào tâm trí tâm hồn người ta ghê lắm.
    Mình ko biết chơi nhạc thì hay nghe nhạc cũng đỡ, nhiều lúc dãn đc thần kinh nhờ nhạc nhẽo.

    Nghe ông này thì chứng tỏ tần số âm nhạc cũng là loại thứ dữ đấy chứ, đâu có zừa đâu :)
    Ttkh19, Engredfox, vnx20481 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này