Tất cả các dòng sông đều chảy

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Ttkh19, 29/04/2024.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
131 người đang online, trong đó có 52 thành viên. 03:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2257589 lượt đọc và 9956 bài trả lời
  1. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.752
    Tương ớt anh dùng từ bị ngâu chuẩn thật á, đẹp thế mà....ngâu.
    vinasdaq, Engredfox, Ttkh191 người khác thích bài này.
  2. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.377
    Vừa ăn cổ tức, vừa tăng giá.
    Em tham quá nên đói meo, đáng kiếp mà. :((
    Lần này phải biết thân biết phận. :((
    vinasdaq, Engredfox, Ttkh191 người khác thích bài này.
  3. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    14.752
    Nhìn Tương vẫn đẹp mà, vol xiết bé tý. Chịu khó chờ vậy, chị cũng có tương mà. T+ cho đỡ buồn đi
    vinasdaq, EngredfoxTtkh19 thích bài này.
  4. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    43.377
    Ô, em mới bãng đi có chục phút mà tt chạy đi đâu đấy.
    Chiều mai hàng của em mới về cơ mà. :((
    vinasdaq, Engredfox, Cong86883 người khác thích bài này.
  5. vinasdaq

    vinasdaq Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2015
    Đã được thích:
    95.683
    Ở chợ thì chả có gì thật bác à, sự thật là Ngài TT luôn luôn đúng, còn ta thì ... theo bạn bè, sai đúng mặc kệ!

    Em cũng từng có giai đoạn tham gia cờ bạc PS phái tử nhiều hơn CS, nhưng em thì rõ ràng quan điểm: Cờ bạc, không có từ nào thay thế được 2 từ này.
    Mà ở đâu có cờ bạc, là ở đó có lưu manh và lừa đảo....

    Trước đây, người ta như thánh tướng vụ "Đầu tư chứng khoán phái sinh"/ và rằng không ai có thể thao túng....

    Chẳng tiện tranh cãi làm gì bác à, vì nếu thắng, hay luôn luôn thắng, thì chắc chắn kẻ đó "đúng"...??? Nhưng thật không may, cú vả có chưa đầy 1 phút hôm rồi đã khến cho người ta quay ra đổ tội cho cái Phích Điện Kỳ Diệu.

    Cho nên, chả có gì thật hết ráo, chỉ có câu này là thật 100% "Ở đâu có cờ bạc là ở đó có lưu manh và lừa đảo" , nhưng đây là Cha Ông ta ngàn đời nay dạy như vậy chứ không phải em nói.
    Aries69, Ttkh19Engredfox thích bài này.
  6. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    37.196
    Em nhớ bác kể ngày trc bác làm xd. Vậy bác có thấy lm và lđ trong đó k ;))
    Em thì thấy ở đâu có lợi ích sẽ có khả năng sinh ra lm&lđ :))
    Aries69, vinasdaqTtkh19 thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    242.741
    Lm và lđ là gì cụ ơi
    Aries69, Ttkh19Engredfox thích bài này.
  8. 20073807

    20073807 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Đã được thích:
    1.019
    Vn chảy theo mẽo hay mĩ chảy theo việt công nặng mông b ơi?[​IMG]
    Ttkh19 thích bài này.
  9. Engredfox

    Engredfox Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2024
    Đã được thích:
    37.196
    Em viết tắt 2 chữ nhạy cảm mà bác đôn đát thường dùng :D
    Bác đừng dịch khác nha, em sợ :))
    vinasdaqTtkh19 thích bài này.
  10. Ttkh19

    Ttkh19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2021
    Đã được thích:
    60.757
    Hehe
    Đúng là bác Đát khôn ...như chấy =)) ko chịu chứa rác.
    Mà thôi nhà em nhặt chứa tất
    Chưa bt thèn nào mới là rác :-?
    Dạo này bác soi đặc biệt thèn nào ko?:-?
    Tùy ý Lái thôi bác!
    Còn đổ thừa là việc của chứng sỹ :-o
    Nay bốc thêm một quẻ, đạt
    Trạch Phong Đại Quá - Trạch Thủy Khốn.
    Quẻ chính, Đại Quá: quá nhiều, trong quá cứng, cả quá ắt họa...tượng cỏ non bị tuyết sương. Quẻ có Thể khắc Dụng, khá lợi. Hào động Cửu Tam: Đống nạo, hung: cột cong thì nguy, định làm việc quá sức như cột bị oằn thì nguy thay.
    Quẻ biến, Khốn: mệt mỏi, nguy cấp...tượng giữ mình chờ thời. Quẻ có Thể sinh Dụng hao hại, hào biến Lục Tam: Khốn vu thạch, cứ vu tật lê, nhập vu kì cung, bất kiến kì thê, hung. Có thể dẫn câu: "Không phải chỗ đáng bị khốn mà mình bị khốn thì danh ắt bị nhục, không phải chỗ đáng dựa mà mình dựa vào thì thân tất bị nguy; đã bị nhục lại bị nguy thì sắp chết tơi nơi rồi...”
    Tóm lược, VNi đang bất ổn, hồi chút rồi lại lịm dần. Tiền ko cát mà hậu khá hung. Về xu thế cũng gần như hôm qua...Ps kn cao cũng vậy L ngắn nhẹ trước, S sau.
    %%-%%-%%-
    Engredfox, Tedd, ConKhiNho3 người khác thích bài này.
    Engredfox đã loan bài này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này