Tây Ban Nha - Hà Lan: Trước ngưỡng cửa lịch sử

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoangkyphong, 08/07/2010.

6314 người đang online, trong đó có 614 thành viên. 22:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 5380 lượt đọc và 100 bài trả lời
  1. lengoctram

    lengoctram Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng chọn TBN nè cho dù Bạch tuộc Paul có chọn HLan đi chăng nữa.
  2. mexanh1999

    mexanh1999 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2010
    Đã được thích:
    36
    Ai thích sưu tầm Vuvuzela niềm tự hào của Nam Phi 2010 thì vô

    xin phép các bác , em xem trên viet stock thấy hay hay xin copy để các bác giải trí cuối tuần

    Vuvuzela niềm tự hào của Nam Phi 2010[​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]


    ....và xuất xứ của Vuvuzela


    [​IMG]
    [​IMG]
  3. suangoncuabe

    suangoncuabe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Đã được thích:
    0
  4. MaiAnTiem1

    MaiAnTiem1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Đã được thích:
    319
    Những QG đã hai lấn Á quân mà chưa Vô địch lần nào: Hà Lan, Tiệp Khắc, Hungary.

    Chắc không có chuyện Hà Lan ba lần Á quân thế giới. Sứ mệnh lịch sử buộc Hà Lan phải lên ngôi[r2)][r2)][r2)]
  5. zungzang

    zungzang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    113
    eo ơi kinh quá
  6. Lcoicbach1

    Lcoicbach1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Đã được thích:
    0
    Hà lan Vô địch. [r2)][r2)][r2)][r2)]
  7. batday2010

    batday2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2010
    Đã được thích:
    0
    còn nữa ko pác...........
  8. quocchien

    quocchien Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    bác bỏ mấy cái ống ra giúp em đc k?
  9. lpc2010

    lpc2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    26
    Hà Lan trang sử vàng gọi tên Cơn lốc màu da cam.Cuối tuần Mod nhỉ :D

    Với cách chơi đã khác xưa rất nhiều, cẩn thận hơn, chắc hơn,cũng như kĩ xảo hơn.

    Robin van Persie, Wesley Sneijder, Arjen Robben; rất nhiều đội bóng mong muốn có những cầu thủ như vậy trong đội hình. Hàng tấn công của Hà Lan rất mạnh, là một trong những hàng công tốt nhất thế giới thời điểm hiện tại. Kỹ thuật cá nhân tuyệt đỉnh của Van Persie, những đường kiến thiết chuẩn mực của Sneijder và những pha đi bóng tốc độ cao của Rooben là mối đe dọa cho bất cứ hàng phòng ngự nào. Khi có thể lực sung mãn, bộ ba này là một thứ vũ khí hết sức nguy hiểm.

    ===============
    Em chọn cửa Hà Lan, chấp 1/2 [:D][:D][:D]

    Bác nào vào uống bia ủng hộ đê, Nhớ vote.
  10. lpc2010

    lpc2010 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2010
    Đã được thích:
    26
    Đội tuyển Hà Lan: Vận hên nhà vô địch?



    Thứ sáu, 09/07/2010 08:10 GMT+7
    Hãy tham gia bình luận bài báo này


    Điểm: [​IMG] (5/1)


    2 VCK World Cup 1974 và 1978 liên tiếp, Hà Lan đều ghi tên vào trận đấu cuối cùng, nhưng lịch sử đã ngoảnh mặt với đội bóng xứ hoa Tulip. 32 năm sau thất bại 1-3 trước Argetina tại World Cup 1978, Oranje lại góp mặt trong 1 trận chung kết bóng đá thế giới với tham vọng lần đầu bước lên ngôi vô địch.



    Thập kỷ 1970, 1980 của thế kỷ trước, bóng đá Hà Lan khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục với lối chơi tổng lực, đỉnh điểm thăng hoa chính là chức vô địch EURO 1988. Nhưng thật trớ trêu, cơn lốc màu da cam nổi danh một thời ấy dù sở hữu Thánh Johan Cruyff trong đội hình vẫn không thể 1 lần bước lên ngôi vô địch thế giới bất chấp đã lọt vào tới trận chung kết của 2 VCK World Cup liên tiếp 1974 và 1978.
    Giờ lịch sử lại trao cho đất nước nổi tiếng với những chiếc cối xay gió đứng trước cơ hội bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá thế giới. Khi mà trái bóng Jabulani vẫn chưa lăn trên mặt sân Soccer City và trước mắt Oranje lại là nhà ĐKVĐ châu Âu Tây Ban Nha, cơ hội vẫn chỉ là 50-50. Tuy nhiên, dù không mê tín hay duy tâm, nhưng có vẻ như lịch sử đang đứng về phía thầy trò Bert van Marwijk.
    [​IMG]
    ĐT Hà Lan gặp rất nhiều may mắn trên con đường đến với chức VĐTG
    Thứ nhất, lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hà Lan bị “nguyền rủa” nhiều nhất khi đánh mất đi bản sắc là lối chơi tấn công rực lửa. Dưới bàn tay của Bert van Marwijk, bông Tulip Hà Lan chưa bao giờ kheo sắc rực rỡ mà vẫn đang giấu mình trong cái vẻ xù xì thô ráp. Trong một ngày hội mà phần lớn đội bóng đều chạy theo triết lý an toàn, ông bố vợ của tiền vệ Mark van Bommel cũng không là ngoại lệ.
    Thứ hai, Hà Lan đang sở hữu những cầu thủ của những trận chung kết. Trong mùa giải thăng hoa cùng Inter Milan vừa qua - Wesley Sneijder, người đã bị Real Madrid ruồng rẫy không thương tiếc bỗng tỏa sáng lung linh khi góp công lớn giúp đội bóng Italia đoạt cú ăn 3 vô tiền khoáng hậu gồm chức vô địch Serie A, Coppa Italia và Champions League.
    Sát cánh cùng Sneijder cũng là 2 nhà vô địch khác: Arjen Robben và Mark van Bommel. Dù thất bại trước Inter trong đêm Bernebeu tại trận chung kết Champions League, Robben và Van Bommel cũng có một mùa giải thăng hoa cùng Bayern khi thống trị bóng đá Đức với chức vô địch Bundesliga, Cúp QG và chỉ chịu đứng nhìn Sneijder ôm chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu cấp CLB.
    Điều đáng nói, nếu để so sánh với Tây Ban Nha về lực lượng, ngoài Brazil đã bị chính Hà Lan loại ở vòng tứ kết, chỉ có những Nigel de Jong, Sneijder, Van der Vaart, Robben hay Van Bommel mới có thể xứng tầm với nhà ĐKVĐ châu Âu. Chắc chắn những bậc thầy về giữ và kiểm soát bóng như Xavi, Iniesta, Alonso hay Busquets sẽ chẳng dễ dàng gì khi phải đối mặt với những đồng nghiệp bên phía Oranje.
    Và thứ ba, trong lịch sử 2 lần vào tới chung kết World Cup, Hà Lan đều phải cay đắng gục ngã trước những đội bóng nước chủ nhà: Đức tại World Cup 1974 và Argentina sau đó 4 năm. Tuy nhiên, World Cup 2010 lại lần đầu tiên tổ chức tại Lục địa đen và Nam Phi đã chia tay ngay từ vòng bảng, liệu đó có phải là điềm lành với thầy trò Bert van Marwijk?
    Trái bóng vốn tròn và bóng đá vốn luôn tiềm ẩn những bất ngờ, yếu tố giúp nó trở thành môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh. Nhưng bóng đá cũng mang trong mình những điều huyền bí mà chẳng ai có thể giải thích nổi. Tây Ban Nha trong một thế trận chặt chẽ của người Đức đã giành chiến thắng nhờ một tình huống cố định, giống như định mệnh đã sắp đặt hay lời phán của “thầy bói” Paul, chú bạch tuộc đã đoán trúng 100% các trận đấu của ĐT Đức.
    Vì thế, khi mà những yếu tố ngoài chuyên môn có vẻ như đang nghiêng về thầy trò Bert van Marwijk, cũng đáng để chờ đợi Hà Lan có thể thay đổi lịch sử, mặc dù bên kia chiến tuyến Tây Ban Nha cũng đang mong muốn điều tương tự. Hà Lan - Tây Ban Nha, một cuộc thư hùng xứng đáng được kỳ vọng quá đi chứ!
    Thu Trang

Chia sẻ trang này