TH true Milk đang bị tẩy chay như Vedan

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ba gia may, Apr 29, 2014.

77 người đang online, trong đó có 31 thành viên. 03:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. WaarrenBuffett

    WaarrenBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2013
    Likes Received:
    757
    vụ ô nhiễm phân này VTV có thời sự rồi đó!
  2. Tele

    Tele Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 24, 2002
    Likes Received:
    30
    Em tẩy chay không bao giờ cho vợ con mua sữa TH True Milk mặc dù đi siêu thị chúng nó cứ đòi nhặt
  3. WaarrenBuffett

    WaarrenBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2013
    Likes Received:
    757
    http://cafebiz.vn/thi-truong/xac-nh...-ty-th-true-milk-2014031912010129718ca101.chn

    Xác nhân viên bảo vệ phân huỷ trong bể nước công ty TH True Milk

    [​IMG]
    Sau 14 ngày mất tích, thi thể ông Nguyễn Văn Hòa, nhân viên bảo vệ của Công ty Cổ phần sữa TH True Milk đóng tại Nghệ An, được phát hiện trong bể nước của công ty trong tình trạng đang phân hủy nặng.
    [​IMG] Bể nước nơi phát hiện thi thể ông Nguyễn Văn Hòa.
    Vào khoảng 14 giờ ngày 17-3, trong lúc đi kiểm tra xung quanh trại bò số 4, thuộc công ty Cổ phần sữa TH True Milk (đóng trên địa bàn xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), một nhân viên bảo vệ hốt hoảng khi phát hiện một xác chết trong bể nước.

    [​IMG]

    Danh tính nạn nhân nhanh chóng được xác định là ông Nguyễn Văn Hòa (SN 1963, quê huyện Đô Lương, Nghệ An), nhân viên bảo vệ của công ty.

    Tại hiện trường, xác ông Hòa phát hiện đã chết trong tư thế ngồi, thi thể đã bốc mùi, đang phân hủy trong một bể nước bỏ không cao khoảng 7 - 8 mét, đường kính 4 mét, mực nước trong bể khoảng 40 cm. Quần áo đồng phục bảo vệ của nạn nhân được vắt ở cầu thang đi xuống bể.

    Được biết, ông Hòa mất tích ngày 3-3 vừa qua. Sau khi không thấy ông Hòa, phía công ty vệ sĩ cũng như công ty sữa TH True Milk đã thông báo với chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả.

    Chiều ngày 17-3, ******* huyện Nghĩa Đàn làm các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và giao xác nạn nhân cho người nhà đưa về quê an táng.

    Hiên nguyên nhân dân đến cái chết của ông Hòa đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
  4. WaarrenBuffett

    WaarrenBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2013
    Likes Received:
    757
    http://nuocthaicongnghiep.net/tin-t...y-su-a-th-true-milk-gay-o-nhiem-cho-nguoi-dan
    Hồ chứa phân vỡ, hàng chục tấn phân bò từ trên cao "dội" xuống khiến cá chết nổi lềnh bềnh, hoa màu của dân bị "bón thúc"... mà chết, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm. Đó là những gì đã xảy ra sau trận mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 10 khiến hàng chục hộ dân sống gần Nhà máy sữa TH (NMS TH, thuộc H. Nghĩa Đàn, Nghệ An) phải gánh chịu.

    Dẫn phóng viên đi chứng thực các ao, hồ, hoa màu, giếng nước của người dân xóm Đông Lâm, (xã Nghĩa Lâm, H. Nghĩa Đàn) bị phân bò của Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (Cty sữa TH) trôi xuống lấp tràn ao hồ, hoa màu, khe suối dày đặc, ông Trần Ngọc Hòa, xóm trưởng xóm Đông Lâm không khỏi bức xúc: "Cty sản xuất sữa sạch nhưng lại để người dân phải sống trong ô nhiễm, phân bò trôi ngập ao cá, nước giếng không dám dùng, ô nhiễm không khí vậy làm sao chịu nổi...".

    [​IMG]

    Ông Hòa cho biết, khoảng 9 giờ ngày 30-9, do ảnh hưởng cơn bão số 10 trời mưa to thì bờ đê hố chứa phân bò từ trên đồi Cù Lăng vỡ khiến hàng chục khối phân bò tuôn ào xuống Khe Cạn. "Phân bò bốc mùi hôi thối, tràn qua ao cá, san lấp lúa, hoa màu của dân và tràn vào nhà dân gây ô nhiễm môi trường, thiệt hại lớn về tài sản"- ông Hòa bức xúc kể lại. Đây không phải là lần đầu tiên các hố chứa phân của NMS TH vỡ bờ tràn xuống mà trước đây mỗi khi mưa lớn các ao phân này đều tràn xuống lấp hoa màu, ao cá, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của người dân.

    Khi chúng tôi có mặt tại xóm Đông Lâm thì nước phân bò lỏng từ các hồ chứa phân của Cty sữa TH trên đồi Cù Lăng vẫn chảy tràn lan xuống ao hồ, vườn ruộng của người dân và đổ ra hồ chứa nước sản xuất Khe Cạn gây ô nhiễm môi trường. Nước đen ngòm, từng lớp váng bốc mùi hôi nồng nặc từ khu xử lý thức ăn nhà máy bốc lên khiến ai cũng khó thở. Đặc biệt, sau khi hố chứa phân vỡ xuống đã làm hơn 2 ha hoa màu và nhiều ao cá của dân dưới hạ lưu Khe Cạn bị phân bò vùi lấp. Cá chết nổi lềnh bềnh, ruồi nhặng đen nghịt...

    Cũng theo ông Trần Ngọc Hòa, hiện nay người dân sống quanh trang trại NMS TH không chỉ bị "tra tấn" bởi mùi hôi thối phân bò, mùi thức ăn của bò mà đa số các giếng nước trong các xóm xung quanh các trang trại bò đều bị ô nhiễm nặng.

    Người dân ở đây chỉ dùng nước giếng để tắm, giặt, còn nước dùng cho ăn uống phải đi xin ở nơi khác. Dẫn chúng tôi đi thực tế tại các giếng nước ở các xóm, ông Hòa ngao ngán: "Trước đây chưa có trang trại bò sữa đóng trên địa bàn thì giếng nước của các hộ dân ở đây trong vắt, mỗi buổi trưa đi làm về tôi có thể múc nước dưới giếng lên uống không sao. Nhưng vài năm lại đây nước đã chuyển màu và nổi váng. Nhiều gia đình phải xin nước từ nơi khác về tích trữ để nấu ăn".

    Một bất cập tại dự án chăn nuôi bò sữa của Cty sữa TH tại H. Nghĩa Đàn làm ảnh hưởng đến đời sống người dân là các trang trại nuôi bò đều sát với khu dân cư. Theo tìm hiểu của phóng viên, hơn một năm nay có khoảng 600 hộ dân ở 7 xóm, thuộc 2 xã Nghĩa Lâm và Nghĩa Sơn (H. Nghĩa Đàn) phải sống trong vùng bị ảnh hưởng ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí.

    Người dân 4 xóm Tân Lâm, Đông Lâm, Nghĩa Chính, Cuồn Đá (xã Nghĩa Lâm) và các xóm Sơn Hạ, Sơn Trung (xã Nghĩa Sơn) và làng Bé (xã Nghĩa Yên) nằm gần các trại nuôi bò sữa của Dự án chăn nuôi bò sữa TH phải di dời nhưng đến nay vẫn "dẫm chân tại chỗ".

    Càng nghiêm trọng hơn, việc lập các hố phân ngay trên đồi Cù Lăng không chỉ gây ô nhiễm trực tiếp đến người dân các xóm Tân Lâm, Đông Lâm mà như một "túi phân" treo lơ lửng đe dọa đến đời sống hàng trăm hộ dân nhưng đến nay vẫn chưa có phương án xử lý. Điều này đã làm người dân mất ăn mất ngủ vì nó có thể vỡ bất cứ lúc nào.

    Thừa nhận về "tác hại" của các hố phân này đã gây ảnh hưởng cho người dân, ông Lê Khắc Cương- Giám đốc Cty sữa TH cho biết, vừa qua có một số hố phân bị vỡ gây thiệt hại cho dân là có, Cty đã cho rà soát số thiệt hại để có phương án bồi thường cho dân. Hiện Cty cũng hạn chế tối đa việc tập kết phân lỏng trên đồi Cù Lăng để không gây ô nhiễm cho dân.

    Theo ông Cương, trước đây toàn bộ phân tươi từ trang trại nuôi bò sữa số 2 được đưa về tập kết tại 6 hố phân (diện tích trên 2ha) trên đồi Cù Lăng rồi xử lý sau đó đưa đi nơi khác nhưng hiện nay Cty đã chở phân bò từ các trang trại đi nơi khác xử lý, hạn chế tập kết trên đồi nhằm tránh gây tình trạng quá tải tại các hồ chứa này.

    Với những gì chúng tôi ghi nhận được cho thấy những bức xúc của người dân sống quanh NMS TH là chính đáng, bởi hàng trăm hộ dân ở đây đang sống trong ô nhiễm hàng ngày. Thiết nghĩ, Cty sữa TH cần sớm khắc phục triệt để những bất cập như đã nêu trên, đồng thời các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cần sớm có phương án giải quyết để người dân ổn định cuộc sống.

    VĂN TUÂN ( báo CA Đà Nẵng )
  5. EDS.COM

    EDS.COM Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Sep 30, 2012
    Likes Received:
    6,294

    Biết thế, nhưng các DN Vịt bức tử, diệt thảm, môi trường cho nên, đời sau, khổ lắm
  6. WaarrenBuffett

    WaarrenBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Joined:
    Aug 10, 2013
    Likes Received:
    757
    http://www.tinmoitruong.vn/doanh-ng...-nguoi-dan-keu-mai-khong-thau_38_31173_1.html

    TH True Milk: Không chỉ "đầu độc" người dân bằng... phân gia súc?: Người dân kêu mãi không thấu?
    (12:25:08 PM 18/02/2014)
    (Tinmoitruong.vn) - Kể từ ngày Công ty cổ phần thực phẩm sữa TH (TH True Milk) đi vào hoạt động thì người dân sống xung quanh đã kêu vì ô nhiễm môi trường. Đến nay tình trạng ấy vẫn diễn ra và dân vẫn kêu chưa thấu…
    >>TH True Milk: "Đầu độc" người dân bằng... phân gia súc?

    >>Vụ "Đầu độc" người dân bằng... phân gia súc: Công ty CP sữa TH vi phạm Luật Bảo vệ môi trường?

    >>TH True Milk có “truyền thống” đổ phân bẩn vào đầu dân?

    >> TH True Milk: Không chỉ "đầu độc" người dân bằng... phân gia súc?

    [​IMG]

    Các hố chôn bò đã được đào sẵn.



    Ô nhiễm từ phân và xác bò chết

    Ngọn đồi Cu lẳng, xóm Đông Lâm xã Nghĩa Lâm (huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An) lổn nhổn đất đá cùng những vết bánh xe, vết đào xúc cũ mới. Trên đó, chỗ là hố phân ứ đọng thứ nước đen sền sệt đang bốc mùi đặc trưng, chỗ lùm lùm những nấm mồ chôn lấp sơ sài xác bò sữa, chỗ đã được “quy hoạch” đào sẵn các hố chôn chờ những chú bò xấu số tiếp theo đến “nhập khẩu”.

    Cách đó không xa, là ruộng rau, vườn chuối và hồ nước sinh hoạt của xóm Đông Lâm. Ông Trần Ngọc Hòa - xóm trưởng xóm Đông Lâm đứng trên khu đồi ngán ngẩm nói: “Dân chúng tôi kêu nhiều lắm rồi, nhưng đến giờ vẫn chẳng thay đổi được gì. Phân bò vẫn thải ra ngày ngày, bò chết thì phải mang đi chôn…”.

    Nói đoạn ông Hòa nhớ lại: khoảng 4 năm trước, quanh đây là bạt ngàn vườn cam, ruộng dưa… của bà con trồng trọt. Từ khi TH True Milk triển khai dự án chăn nuôi bò sữa. Khi những mảnh đất cuối cùng đã được ký giao – nhận, người dân nơi đây cũng mới chỉ nghĩ đến quang cảnh của những cánh đồng cỏ xanh mướt bao la, những trang trại với chú bò khoang đen trắng thay cho cây cam, bờ dưa nhà mình, mà không ngờ đến được cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm nay.

    Vẫn có khung cảnh thường thấy trong các chương trình quảng cáo trên tivi, nhưng những bãi phân ngập ngụa, tràn lan, và từng chú bò nặng hàng trăm ký thường xuyên được chở lên đồi, đào hố, quẳng xuống, lấp lại ngay bên hông nhà mình thì không thể nào tưởng tượng nổi.




    [​IMG]
    [​IMG]

    Phân chảy thành dòng về hồ nước sinh hoạt xóm Đông Lâm.




    Sống dưới “túi phân” khổng lồ

    Khu đồi Cu Lẳng rộng lớn vài chục hec ta là nơi tập trung của tất cả các chất thải: phân bò, nước tiểu, xác bò chết… Điều đáng nói đây lại là khu vực cao nhất làng, và cách trung tâm xóm Đông Lâm chỉ khoảng gần 500m. Hai bên là con khe cạn dẫn nước chảy xuống hồ nước sinh hoạt của xóm Đông Lâm. Vậy là mùa nắng, bao nhiêu mùi xú uế theo gió bay thẳng về làng, ruồi muỗi không đếm đâu cho xuể.

    Nhưng đáng sợ nhất vẫn là những ngày mưa bão. Vẫn chưa thôi rùng mình khi nhớ lại cơn bão số 9, 10 năm 2013, anh Nguyễn Văn Hóa kể lại: “Năm ngoái, mấy hố phân này bị vỡ do mưa lớn, nước phân tràn ra ngoài chảy thành dòng đổ ào xuống nhấn chìm vườn tược, rau màu, ao cá của bà con, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Ô nhiễm kinh khủng lắm”.

    Trận lụt phân năm ngoái khiến cho bao nhiêu hoa màu hư hại, cá chết, đất đai phủ dày phân bò và tai hại nhất là tràn vào cả giếng nước sinh hoạt của dân. Cho đến bây giờ người dân vẫn phải lọc nước để ăn uống, tắm rửa chứ không dám sử dụng trực tiếp.

    Các hố phân hiện đã được đắp lại, nhưng để khắc phục và đề phòng trường hợp vỡ bờ như đợt bão lụt năm ngoái, mỗi hố đều được khơi sẵn một cái rãnh, đắp bờ thấp hơn so với xung quanh, để nếu trời mưa to, nước phân dâng cao lên sẽ chảy qua rãnh ra ngoài. Chảy đi đâu thì ai cũng biết, nhưng miễn là không chảy ồ ạt khiến người dân trở tay không kịp và “tố tội” như năm vừa rồi.

    Ông Trần Ngọc Hòa cho biết thêm: “Chúng tôi đã nhiều lần họp và có đơn kiến nghị, phía công ty có cam kết, nếu bắt được lái xe chở phân tươi đổ ra bên ngoài thì ghi lại biển số xe, tên lái xe rồi báo với công ty, nhưng rồi đâu lại vào đó, không giải quyết được cái gì”.

    Việc ô nhiễm từ phân bò vẫn chưa được giải quyết, người dân xóm Đông Lâm lại thêm phần khổ sở vì việc Công ty Cổ phần sữa TH đào hố chôn bò chết cũng ở khu đồi Cu Lẳng cao nhất làng này. Bên cạnh các hố phân bây giờ là khu “nghĩa trang” bò, với các hố chôn được đào sẵn thành hàng lối dài khoảng 2,5m, sâu từ 1,5 – 2m.

    Ông Lê Xuân Nươm - Hội phó Hội cựu chiến binh xóm Đông Lâm nhìn dãy “huyệt” đào sẵn, lắc đầu nói: “Hầu như ngày nào cũng có bò chết, đợt nắng nóng có ngày hàng chục con. Khu vực này bây giờ là đất của công ty rồi, họ chôn là quyền của họ. Các hố đào đúng độ sâu quy định nhưng đất ở trên đồi là đất được bồi đắp, không có độ nén như đất nguyên khối, nên dù có được đào sâu đúng quy định khi chôn lấp, thì chó, mèo… cũng rất dễ đào bới lên. Hôm trước vừa chôn bò, hôm sau đã thấy những mảnh xương, thịt vương vãi lẫn lộn đất đá là chuyện không còn xa lạ. Hơn nữa, ban ngày đem bò đi chôn thì họ còn chôn đúng độ sâu, nhưng ban đêm thì ai biết, ai quản lý được”?

    (Còn nữa)
  7. Star0nly

    Star0nly Thành viên mới Not Official

    Joined:
    Apr 10, 2014
    Likes Received:
    0
    Mình thấy như VNM với lại CGHL cũng đã bao giờ bị lên án như này đâu?
  8. viethung307

    viethung307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 26, 2014
    Likes Received:
    221
    Cuộc sống công nghiệp là thế, muốn tạo ra nhiều sản phẩm thì đánh đổi lại trả giá bằng huỷ hoại môi trường, nếu ko tạo ra sản phẩm giá cả tăng cao thử hỏi ai có tiền để dùng sản phẩm.người nông dân muốn trông rau sạch thử hỏi bao nhiêu người sẵn lòng trả giá cho mớ rau sạch để họ có miếng cơm, hậu quả là phải cạnh tranh để sinh tồn hoạ phải trông rau bẩn. đúng là 1 vòng luẩn quẩn.
  9. honthu

    honthu Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 12, 2014
    Likes Received:
    126
    Nghe nói Nghệ An giờ tẩy chay TH luôn rồi, không ai uống sữa này, chỉ uống VNM or CGHL, cty này lùm xùm nhiều vụ, bắp cỏ nuôi bò TH không có tiền trả nông dân nữa là, thiệt mất hình ảnh.
  10. viethung307

    viethung307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jan 26, 2014
    Likes Received:
    221
    vnm cũng ko tốt đẹp gì đâu :D nhiều scandal còn ghê sợ hơn nhưng đều đc che d
    ấu tốt thôi

Share This Page