Thà 1 phút.....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Cabaymau1986, 09/04/2022.

953 người đang online, trong đó có 381 thành viên. 20:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1711 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. Cabaymau1986

    Cabaymau1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2022
    Đã được thích:
    137
    Xuân Diệu viết "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt/ Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm". Phải chăng hiện tại, có quá nhiều người hiểu sai ý của nhà thơ? Vì tiền, vì danh lợi, vì huy hoàng mà nhiều người bất chấp tất cả, dù có thể họ vẫn biết kết quả rất có khả năng bị "chợt tắt". Phải chăng cuộc sống vẫn chưa có chân lý ngã ngũ phần thắng thuộc về trường phái nào: sống âm thầm, chắc chắn, từ từ đi lên, chấp nhận đi chậm hay là được ăn cả ngã về không, miễn là đi nhanh nhất?
    GoHodl thích bài này.
  2. unprofi1990

    unprofi1990 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2017
    Đã được thích:
    150
    Pháp luật lo nghiêm, hành vi sai phạm được dung túng từ nhỏ đến lớn, được bao che, chống đỡ lâu dài nên họ ngày càng bất chấp, coi thường thôi.
  3. zWanderz

    zWanderz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2015
    Đã được thích:
    7.902
    không phải đâu, do siêu lừa quá tự tin vào khả năng thoát thôi.
    Như họ nhà Q toàn dân Luật, bán chui thao túng nhiều lần thấy thoát dễ quá,
    Dễ ăn quá làm hoài, ai dè lưới trời thưa nhưng khó thoát..
    Vỏ Quyết dày, có móng Tay nhọn.

Chia sẻ trang này