Thăm dò bỏ túi cho VNINDEX ngày thứ 5 31-05-2007 kết thúc chuỗi ngày tháng 5 tuyệt đẹp!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 30/05/2007.

587 người đang online, trong đó có 235 thành viên. 00:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3918 lượt đọc và 75 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    thì thằng stb bị ảnh hưởng có xíu thoai, giảm cung tiền như vậy vẫn còn lối mở cho các ngân hàng tăng quy mô,mà chỉ tội cho mấy thằng sắp ra đời khó khăn trong cạnh tranh hêh, thị trường chứng khoán mai giảm nhẹ phản ứng với thông tin đó
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    cái này đi đúng với quy luật nhưng ra quyết định lúc này vào đầu tháng 6 thì có lẽ ko hay, quyền lợi nhà nước vẫn hơn
  3. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Đối với kaka, hôm nay giảm 15đ là giảm nhẹ, vậy kaka nói ngày mai TT sẽ giảm nhẹ phản ứng với TT đó, vậy giảm nhẹ với kaka là bao nhiêu điểm .
  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [newbie cứ hít thở mà xem dai gia phan ung, cu binh tinh ma xem vi da co kakalotta o day
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    [hôm qua kaka dự kiến là 12 điểm thực tế là 15 điểm thoai kakqa dự đoán mai giảm 14 điểm vậy, đoán bừa
  6. vo_thuong_81

    vo_thuong_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Đã được thích:
    2
    Chắc chắn ngày mai 31.5 VNI sẽ giảm 31.5 điểm mà. Một con số dễ nhớ, đầy ấn tượng, đánh dấu một thời kỳ suy giảm mới (nhẹ hơn tháng 4). Đầu tháng 6 là chốt với chia thưởng hết cả rồi, còn động lực gì nữa mà cổ phiếu tăng giá được đây? Nhìn những REE, FPT, HRC, DRC, NTP, SSI... sau ngày chốt đi để coi có đúng không? Mà mấy thằng đấy còn chốt trong lúc thị trường đang hưng phấn hồi phục đấy nhé. Vậy mới nói tháng 6, tháng 7 là ảm đạm lắm đây.
  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    tháng 6 sẽ biết được các cty vượt kế hoạch bao nhiu % giữa năm nên đầu cơ là rất hấp dẫn
  8. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy ai cũng nghĩ như bác, nên giờ mới bán ra lấy tiền để tháng 6 đầu cơ. Chứ ôm 1 đống Cp thì lấy gì đầu cơ, đi vay àh, nên vật TT nó mới giảm
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    Những ông chồng nhàm chán
    Thứ tư, 30/5/2007, 09:15 GMT+7
    ?oTình hình dạo này thế nào, có gì khả quan hơn không" cô bạn nháy mắt hỏi Lan. "Vẫn thế, ?otruyền thống? và ?odũng sĩ 30 giây? như thường lệ", Lan thở dài sườn sượt trả lời.

    Lấy chồng được 7 năm, con 5 tuổi, gần 30 nên mặc dù làm nghề vệ sĩ, nhưng Lan vẫn như gái còn son. Cô thấy cuộc sống cũng vui vẻ, chồng cô là một người đàn ông chỉn chu, khỏe mạnh, công việc ổn định, quan tâm đến gia đình, không nhậu nhẹt, tóm lại là rất ổn.

    Nhưng những lần ngồi buôn chuyện ?otế nhị? với chị em, bạn bè là Lan lại ngậm tăm. Lúc đầu cô cũng háo hức tham gia lắm, nhưng càng nói cô lại càng ngỡ ngàng vì ?ochuyện vợ chồng? của gia đình họ khác mình quá.


    Đừng để chuyện riêng vợ chồng đi vào lối mòn


    Cái gì mà ?otiên ông nhổ củ cải?, ?ovác cày qua núi?, nghe các bạn nói và cười khúc khích với nhau mà cô cứ như vịt nghe sấm. Rồi lại còn xoay ngang, xoay dọc, hết Tố nữ kinh của Trung Quốc lại chuyển sang Kamasutra của Ấn Độ. Bạn bè thấy cô nghệt mặt ra mới tò mò hỏi. Cũng ngượng, nhưng bị truy ác quá nên cô đành khai thật.

    Sống với nhau 7 năm rồi mà cô với chồng chỉ duy nhất hoạt động theo phương pháp cổ truyền, đã thế lại còn "nhoáy cái" là xong. Từ trước đến nay cô cứ tưởng nó chỉ có thế thôi, ngủ cho nó khỏe. Nhưng hoá ra không phải thế.

    Từ nghìn xưa người ta đã có cả đống sách chuyên bàn về cái ?ochuyện ấy?, dạy đàng hoàng, bao nhiêu tư thế mà có nghĩ nát óc cô cũng chẳng tưởng tượng ra. Nghe lời bạn, cô cũng mấy lần mon men thử nói với chồng nhưng anh gạt đi.

    Không bàn luận được thì cô thử, nhưng cô vừa định xoay người là anh càu nhàu hỏi cô làm gì thế, có yên đi không. Mà đâu chỉ có chuyện kiểu này kiểu khác, ngay cả chuyện dạo đầu cô cũng chưa thấy bao giờ. Chồng cô thích "đánh nhanh rút gọn", chưa kịp màn đầu đã gần đến đoạn kết thúc rồi.

    Cô ấm ức lắm, nhiều đêm đề nghị em muốn thế này thế khác, nhưng nhìn chồng loay hoay thấy còn bực hơn. Thôi cũng đành để nó diễn ra như nó vẫn xảy ra bao năm qua.

    Cũng như Lan, nhưng không phải nghe từ bạn mà Hiền học luôn từ thực tế. Lấy chồng hơn 5 năm, cuộc sống nhàm chán làm cô không cưỡng được sự ve vãn của một anh chàng...

    Làm nhân viên văn phòng của một xưởng sửa xe lớn tại Hà Nội nên cô gặp anh chàng suốt, miệng lưỡi của dân lái xe làm cô không thoát ra được. Ngay trong lần đầu sa ngã, cô đã tròn mắt thốt lên "Anh làm lạ quá, chồng em chưa bao giờ làm thế với em bao giờ". Đến lượt anh chàng kia ngơ ngác, vì thực ra anh cũng có làm cái gì khác lạ quá đâu. Hỏi ra mới biết chồng cô quanh đi quẩn lại chỉ là "viết văn theo mẫu".

    Đến lần thứ hai gặp nhau thì cô phải nghỉ đúng một tuần vì ?ovẹo cả cột sống? nhưng cảm giác vẫn thích thú dù có hơi sợ. Biết mối quan hệ ngoài luồng là không được song cứ nghĩ đến những "tuyệt chiêu" của người tình, Hiền không thể kìm được ham muốn. Càng dấn sâu vào mối quan hệ ngoài luồng, cô càng chán mỗi khi phải quay lại đối mặt với chồng. Không một cái vuốt ve, không một lần sáng tạo, không một lần đổi giờ, mọi chuyện cứ diễn ra đều đều và ?onhạt toẹt?.

    Vấn đề quan hệ vợ chồng là một điều tế nhị, ít ai dám nói thẳng với nhau những cảm xúc của mình. Nhưng thật ra, việc không nói với nhau về đề tài này sẽ mang đến kết quả không hay.

    Không phải ai cũng có thể hòa hợp được với nhau ngay từ những giây phút ban đầu. Trao đổi và cùng nhau nghiên cứu những kinh nghiệm qua sách vở, thực tế, hỏi tư vấn và cả những giây phút thăng hoa sáng tạo là điều mà bất cứ đôi vợ chồng nào cũng nên làm.

    Chị Phùng Thị Hiên, chuyên gia tư vấn sức khỏe ******** của đường dây tư vấn nhận xét, sự hoà hợp, quan tâm đến ******** của mình, mang lại cho nhau những cảm xúc thăng hoa sẽ giúp cho tình yêu vợ chồng thêm bền vững. Nhất là những quý ông, hãy là người chủ động nghiên cứu, quan tâm đến cảm giác của người thân yêu của mình. Nhiệm vụ này tuy đơn giản nhưng không phải ai cũng hiểu và sẵn sàng thực hiện.

    Thực hiện ngay trước khi có những hậu quả không hay xảy ra, đó là điều các đức lang quân cần luôn tâm niệm.


  10. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    15.387
    bàc bình tĩnh, bác nobita rắn quá ko nên mai xem thị trường thế nào đã, em kết REE lắm REE có chuyện gì em giúp cho, em lúc nào cũng theo dõi MILK

Chia sẻ trang này