Thâm hụt thương mại 16.9 tỷ USD, $ ngày mai có tăng ko nhể?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vnbui, 23/06/2008.

2501 người đang online, trong đó có 1000 thành viên. 09:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2559 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Đã được thích:
    0
    thanks, kiến thức rất hay
  2. cucngu

    cucngu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Đã được thích:
    595
    show hang day ne bac.
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_319/1063118.ttvn
  3. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Đã được thích:
    44
    Sự thịnh vượng của Nhật , Hàn là nhờ 1 thế hệ làm nhiều hơn tiêu.
    Các kụ cứ xác định tư tưởng đê , thế hệ chúng ta sẽ vất vả đấy
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    2.028
    Thực ra chỉ là giaem tốc độ phát triển tý thôi chứ còn lâu mới khủng hoảng , kể cả Mẽo , năm nay nươc non dồi dào , điện ít bị cắt , gạo giá cao nông dân lại đc mùa , khó nái này thì lại có cái khác thuận lợi he he
  5. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác ko hiểu vấn đề chưa chi đã hét toáng lên . thứ nhất VN đang giai đoạn phát triển, cần phải nhập máy móc và tư liệu sản xuất để làm ra hàng hoá, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, cũng giống như đứa trẻ con mới đẻ , cần uống sữa đắt tiền , cần đi học, nộp học phí, để rồi học xong đại học , đi làm kiếm tiền nuôi mình làm giàu cho xã hội . Xét về góc độ vĩ mô, cả nước VN đnag được đầu tư , của cải sẽ làm ra sau khi được đầu tư máy móc , dây chuyền sản suất vài năm nữa VN sẽ lại trở thành nước xuất siêu. Chuyện đơn giản . chẳng qua trong lúc đầu tư thì cảm thấy cán cân thành toán nguy hiểm khi mà các con nợ đầu tư tiền sốt ruột rút tiền về sớm trước kỳ hạn do lo ngại tin đồn , hay khủng hoảng kinh tế thế giới gây khó khăn ngắn hạn cho nền kinh tế Việt Nam .

    VD : riêng cái vụ nhập máy móc cho nhà máy lọc dầu dung quất, nhập máy móc cho xây dựng nhà máy thuỷ điện, nhà máy cán thép, xi măng, phân đạm cực đắt tiền mà không thể sinh lợi trong ngắn hạn , mà phải vài năm sau khi nhà máy đi vào sản xuất , lúc đó sản phẩm của nó sẽ giúp VN không phải nhập khẩu xăng dầu, thép, mua điện , mua phân . lúc đó Nhập khẩu giảm hẳn , ta dùng ko hết lại xuất khẩu , thu đô la về thế là thành xuất siêu .
  6. amazz

    amazz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Ối giời mẹ cái con ngu này, đầu mày có đạn, tai điếc, miệng câm, mắt mù mũi tịt này. Mày ko biết vốn giải ngân sau sáu tháng đầu năm là trên 5 tỷ đô rồi àh. Ko biết thì im bà mày đi.
  7. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    khiếp , 6 giác quan thế là tiêu mất năm rồi
  8. 6eorge5oros

    6eorge5oros Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Đã được thích:
    0
    Kinh quá, mấy bác trong này chửi bậy quá.
  9. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Chán! thế hóa ra mình cũng thành gà mờ từ tối đến giờ cành cạch gõ bàn phím hả, thôi em lạy cụ, cụ đi ngủ cho em nhờ.
  10. voi_bi_1984

    voi_bi_1984 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Các pác ơi đừng cãi nhau nữa , ở Việt nam quí nhau ở chỗ đó , mọi người đều tôn trọng và xót xa túi tiền của nhau , đều sợ đồng bọn mình mất tiền vì đầu tư chứng khoán , đáng trân trọng . không như ở nước ngoài, anh này lừa anh kia để túi tiền của mình ngày một to ra . của người khác thì teo tóp đi .


    Các bác hô Down đưa ra các tin đồn ********* bêu xấu VN cũng là vì mục đích kiềm chế lòng tham của các bác lại, kẻo các bác thắng nhiều quá lại sinh ra ấm ức trong lòng vì thua bạn kém thầy . thôi thì ta ăn thì cùng ăn, nghèo thì cùng nghèo . Còn bọn tây thì kệ chúng nó , ta làm thuê cho chúng nó có khi lại đổi đời

Chia sẻ trang này