Thân tặng các bác bán hàng hôm nay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoalong68, 29/06/2016.

376 người đang online, trong đó có 150 thành viên. 06:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1466 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. hoalong68

    hoalong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    4.452
    Bán! Bán hết! Bán luôn mảnh khố
    Bán xong ngồi biết lố. Còn đâu.
    Cổ mình nắm giữ đã lâu
    Cớ sao dại dột cắm đầu bán ra?

    Thằng bên cạnh xui ta bán mạnh
    Bulltrap rồi phải thoát nhanh nhanh
    Bán xong dõi mắt ngồi canh
    Chờ mong nó xuống để ăn lại hàng

    Cổ phiếu tốt cũng mang ra táng
    Khắp diễn đàn chim lợn kêu vang
    Loạn thần, đất cũng giống vàng
    Chim hô càng lớn. Ta càng bán ra

    Chơi cổ phiếu mà như tá lả
    Thấy thằng bên nó xả liên hồi
    Cầm lòng không đặng. Thì thôi.
    Bán nhanh kẻo lại đứng ngồi không yên.

    Chiều kết phiên VNI thẳng tiến
    Trót bán rồi. Răng nghiến lòng đau
    Mong cho ngày mới mau mau
    Co ve hàng lại cháo rau qua ngày. :))
    Last edited: 29/06/2016
    tdduongquocdai307 đã loan bài này
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.034
    Mấy hôm nhắm mắt bỏ liều
    Danh mục mém chút là tiêu cháy rồi
    Bởi vì bọn sọc được thời
    Vừa hù bọ xít ôi thôi phang sàn
    giờ thì khắp cả chốn làng
    mất hàng điên tiết hoang mang chửi thề
    --- Gộp bài viết, 29/06/2016, Bài cũ: 29/06/2016 ---
    Hát theo điệu bài hát bên dưới nhé :

    Ngồi nhìn chứng khoán tăng nhưng trong lòng đ éo có vui

    Ngồi nhìn chúng nó mua nhưng trong lòng mình éo dám mua

    Hàng về không bán , mà còn mua thêm rất nhiều ...

    hoalong68 thích bài này.
  3. hoalong68

    hoalong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    4.452
    Thế là hết cổ mình bán sạch
    Guốc dép quăng, một mạch chạy nhanh
    Liền chị cho tới liền anh
    Sáng mua hàng cậu có đành hay chăng?

    Con cậu đói nhăn răng ngồi khóc
    Vợ cậu la "Ông dốt bỏ cha.
    Cớ sao ông lại bán ra
    Để cho thằng khác đốt nhà của ông".

    Cậu tức giận, nén lòng tự nhủ
    Chờ phiên mai lái nó rủ hàng
    Thằng nào khờ dại đem phang
    Ông thì rình sẵn hốt ngang giá sàn

    Trời chưa tối cậu chàng mơ ngủ
    Mơ phiên mai có cụ bán ra
    Hôm nay lỡ dại đốt nhà
    Tưởng rằng thằng khác cũng là thằng ngông

    Vợ nó cứ cằn nhằn gắt gỏng :
    "Chiều cho ông treo miệng biết không
    Đầu tư việc ấy chẳng xong
    Ăn chi tốn cá tốn cơm của bà"

    Cậu tức giận bỏ nhà ra bến
    Đứng trên cầu rồi đếm đến ba
    Gieo mình thân cậu thành ma
    Lẻ loi đôi dép nâu da trên cầu.
    =))
    wildboar thích bài này.
  4. Thienmaminhchu

    Thienmaminhchu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2016
    Đã được thích:
    2.517
    Hỏa long tướng quân khoái làm thơ nhỉ ? :D
    doccocauhoa, hoalong68brocker_Hanoi thích bài này.
  5. hoalong68

    hoalong68 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2015
    Đã được thích:
    4.452
    Làm việc gì cũng phải có lúc thư giãn cho đầu óc nó thảnh thơi chứ bạn. Nhất là với việc ĐTCK khắc nghiệt và luôn căng thẳng thì càng phải thư giãn mới ổn định lại tinh thần. :)

Chia sẻ trang này