"Tháng 7 mưa Ngâu, đi đâu cũng ướt áo"

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by Dancer, Aug 29, 2008.

752 người đang online, trong đó có 301 thành viên. 17:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 18, 2002
    Likes Received:
    20
    "Tháng 7 mưa Ngâu, đi đâu cũng ướt áo"

    Tháng 7 âm lại trùng khít ngày với tháng Tám dương, đúng là 1 tháng Thất Bát, không kinh doanh thua lỗ thì cũng ốm đau bệnh tật, mấy ngày cuối tháng này giới đầu tư đã bán tháo cổ phiếu để xua đi tà ma của cái tháng cô hồn này. Đã có một Lễ Vu Lan để cầu siêu cho các linh hồn cô quả, để được xá tội vong nhân nhưng vận đen vẫn chưa thể hết và sự bình an chưa thể đến trước tháng Trăng Tròn.
    Quá khứ đã là số phận, tương lai không ai biết trước, chỉ có hiện tại chính là điều con người ta luôn phải nắm bắt, đó là lý do tại sao "present" lại được gọi là "món quà".
    Ngày mai luôn bắt đầu từ ngày hôm nay. Sau kỳ nghỉ lễ, TT sẽ tăng mạnh!

Share This Page