Tháng 9: Run chân đứng giữa thị trường ...

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by niubi, Aug 30, 2010.

Thread Status:
Not open for further replies.
946 người đang online, trong đó có 378 thành viên. 21:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Tigers

    Tigers Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 6, 2010
    Likes Received:
    2
    có phải Lụt ko đấy
  2. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    1
    Mèo Tôm cố lên:-bd:-bd:-bd
    Hóng thơ lâu quá[:p]
    Thơ cây nhà lá vườn 9630 cũng được,không đứa nào rám chê trước mặt đâu;))
  3. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    :x iu thế cơ, mà a hun trộm thế mới thích chứ, thả em lại cho anh Hổ nì :-*
  4. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    Ma đấy Ku, vừa từ trại trở về >:)>:)>:)
  5. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    [r2)][r2)][r2)] Cố lên Tôm ơi [r32)]
  6. gerbera

    gerbera Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Aug 25, 2010
    Likes Received:
    1
    Chẳng lẽ Tôm liều mình đi trộm thơ bị bắt rùi, huhuhu khổ thân:((:((:((đã bảo thơ 9630 cũng được chứ có đòi thẳng hàng đâu cơ chứ=((
    Tại mi bày trò đòi hỏi lung tung đó Mèo, huhuhu khổ Tôm chưa, thui tau đi tìm Tôm đây~X~X~X
  7. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0
    [r2)][r2)][r2)] Tôm ơi ! Có người tìm nè [r32)][r32)]
  8. meocon186

    meocon186 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 1, 2001
    Likes Received:
    21

    Mẹ không có nhà
    Tôm phải dậy sớm =((
    Lại còn đang ốm
    Mà mẹ đi đâu
    Lắc lư cái đầu:#-o
    Chắc đang đi chợ
    Hôm nay ngoài chợ
    Chắc chắn đông vui
    Tất cả mọi người
    Hôm nay được nghỉ

    Bần thần suy nghĩ :-?
    Chợt tiếng Tuyên Ngôn
    Độc Lập giang sơn
    Vang lên dõng dạc
    Lời người ấm áp
    Vang vọng núi sông
    Quảng trường rất đông
    Nhưng im phăng phắc

    Thỉnh thoảng Cụ nhắc
    Tôi nói đồng bào
    Có nghe rõ không?

    Tất cả một lòng
    Nghe rõ thưa Bác

    Vậy mà thấm thoát
    Đã mấy chục năm
    Việt Nam nghiêng mình
    Vẫy tay tiễn Bác
    Hàng năm giỗ Bác
    Ông trời khóc thương :((:((:((
    Mưa trắng phố phường
    Mùng hai tháng chín
    Có hai việc chính
    Trọng đại diễn ra
    Ngày giỗ Cha già
    Và là Quốc Khánh....

    Nhân dân bá tánh
    Hồ hởi tươi vui
    Khuôn mặt rạng ngời
    Tự do - Dân chủ
    Nhà nhà no đủ
    Cờ đỏ tung bay
    Rợp trời chim bay
    Líu lo trong nắng
    Ông trời húng hắng
    Từ nay về sau
    Mưa trước hoặc sau
    Ngày hai tháng chín\:D/\:D/\:D/

    Mẹ về đến cửa
    Mở cửa Tôm ơi
    Đến trưa mất rồi
    Con tôi còn ngủ :">:">:">
    Mẹ mua nhiều thứ
    Có cả bóng bay
    Thích chí vỗ tay
    Tối nay con thả
    Còn có con cá
    Cũng sẽ phóng sinh
    Liếc cười một mình
    Con Chim kia nữa >:)>:)>:)
  9. culich

    culich Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 16, 2004
    Likes Received:
    166
    Bài thơ hay và ý nghĩa, tặng [};-[};-[};- bác!!!
  10. tuanlong1710

    tuanlong1710 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 18, 2008
    Likes Received:
    0

    Cái thằng Ku Tôm
    Làm thơ rất giỏi :-bd
    Thưởng Ku cái kẹo
    Tôm măm ngon hem ..[};-
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page