Tháng cô hồn sẽ đưa con tàu VNI về bến 45x...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MeganFox, 22/07/2010.

332 người đang online, trong đó có 133 thành viên. 05:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2935 lượt đọc và 65 bài trả lời
  1. MeganFox

    MeganFox Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    =))=))=)) Kẹp nát bị nhất f319
  2. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    xong xui có vào lại hốt xác ko vậy? ;))
  3. ngock

    ngock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Đã được thích:
    1.550

    Hay lâu lâu mới thấy 1 câu bất hủ .................:-bd:-bd:-bd:-bd[r2)]=))
  4. MeganFox

    MeganFox Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Làm tý cứu mấy anh kẹp nát bi cái nhỉ =))=))
  5. bvlife

    bvlife Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Đã được thích:
    3.570
    Làm món tiết canh lòng lợn nào, trốn cả tuần vừa thấy ngấp nghé 500 kiểu gì cũng chui ra. Lợn thì muôn đời vẫn cứ cầm kiếp bị lên thớt làm thịt !
  6. nicolasxd5

    nicolasxd5 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Đã được thích:
    3.366
    hôm nay diễn đàn nhiều bác than ầm trời quá bác à, thứ 2 bác làm tý trước nhé, em thì để thứ 3 :))
  7. heaven81

    heaven81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Tội bác Fox tới 9h53 thấy Vni đuối lên phán xuống 500 mà cũng không thành. Hôm nay không up đơn giản vì không có gì lập lại trùng hợp tới 2 lần,khi mà ai cũng bảo up,cái gì cũng ủng hộ xu thế up thì nó sẽ không up. Sáng nay em đã nói là bữa nay vào hàng chưa chắc rẻ hơn thứ 3,4 tuần sau.Nhanh lắm thì gần tuần sau tt mới lên nổi mà chắc cũng chỉ lên từ từ. Hàng nóng phân phối đỉnh thì đã sao,chứng tỏ đội lái chốt lời từ hàng làm giá,chuẩn bị vào các cổ phiếu có giá trị thật sự để đầu tư đón sóng.Nó mà không phân phối mới sợ tt khó lên hơn.Bác sợ tháng cô hồn,em thì ngược lại.Năm nay đại lễ,cúng kiếng nhiều lắm,chưa kể cầu siêu nữa,người biết điều với cô hồn thì tất nó sẽ biết điều lại với người.Bác thấy bão lũ bên TQ chết bao nhiêu vậy mà ngư dân VN thoát được ngay giữa tâm bão sau đó trúng mùa cá ngay tại Trường Sa cho thấy năm nay "vận khí" nước ta tốt lắm. Vụ Vinashin bể ra càng tốt,tái cơ cấu còn hi vọng phát triển,để nó âm thầm thì càng lúc càng ung nhọt,vụ BP bán tài sản gấp sẽ giúp VN có thêm tí tiền,toàn chuyện thuận lợi.Chuyện nhập siêu rồi cũng sẽ đâu vào đó,VN đâu hấp dẫn như TQ,nếu cứ chơi kiểu TQ chặn nhập siêu,thị trường VN sẽ còn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài không,cái gì cũng có cái giá cũng nó thôi,người VN mình đặc biệt hơn nước khác,xài ít sẽ làm ít,xài càng nhiều sẽ càng cố gắng kiếm thật nhiều tiền,lo gì.Ngoại trừ mấy cp làm giá bị phân phối đỉnh bác Fox nói,bác cho em vài cái tên để em kiểm tra thử xem cuối tháng 7 nó mất nổi 20% không nhé.
  8. minhtoan172

    minhtoan172 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Đã được thích:
    0
    cứ nắm tiền đi rồi tự sướng một mình. khi nào vni lên 600 nhảy vô đổ vỏ cho người khác
  9. MeganFox

    MeganFox Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Đã được thích:
    0
    TT ko thủng 500 nhưng 90% cầm cổ cứ ngỡ như là thủng ;)) Vì đơn giản mỗi ngày bị xẻ tý thịt...mà 1 tý thôi ko đau đâu [:D]

    Chơi chứng thà làm mịa 1-2 phiên sàn rồi bật tưng tưng mới sướng chứ kiểu cầm cổ thế này mỗi ngày đi 1 tý thì cầm tiền cho lành, múc bình quân giá cưa chân bàn sao nổi ;));));))
  10. heaven81

    heaven81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    0
    TT không thủng mà cứ ngỡ thủng.Nói như bác em chỉ con mèo nói nó là con chó vì nó cũng 4 chân,có mũi có miệng,có đuôi.Cứ ngỡ như bác thì con Heo nó cũng là con Cáo.Em chỉ hỏi bác bây giờ cho cái mã nào ngoài mấy mã làm giá mà đi 20% (chứ không cần 30%) tới cuối tháng 8.Đêm tân hôn bác Fox hỏi vợ:"Em ơi em thủng chưa",vợ bác trả lời:"Anh yêu ơi em thủng mà cũng như chưa thủng",bác Fox:"Vậy thì em thủng rồi làm lại như chưa thủng,chứ thủng mà cũng như chưa thủng chán chết",vợ:"Cái đó tự anh,anh không làm nó thủng anh không xuống tới đáy rồi lên lại,chỉ biết hô hào thủng mà chả làm nó thủng nổi"=))=))=))

Chia sẻ trang này