Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai cờ bạc, tháng 3 rượu chè

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khongquen25, 18/02/2013.

4074 người đang online, trong đó có 323 thành viên. 15:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 170418 lượt đọc và 1042 bài trả lời
  1. okesss

    okesss Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/01/2013
    Đã được thích:
    5.794
    Giam thue nhap khau xang dau thi sao nhi?
  2. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em cho là giải pháp này phải tính tới vì nếu tăng giá xăng dầu CPI kỳ vọng bị phá ngay và hậu quả là khôn lường.

    Việc giảm thuế xăng dầu vẫn còn dư địa cho dù việc này sẽ làm giảm thu NS nhưng giảm thu NS thì đằng nào cũng giảm triền miên rồi.

    Chú ý là riêng tháng 1 này bội chi NS đã trên 10K tỷ. Vãi ái luôn nhưng kệ mịa nó chứ biết làm sao.

    Bội chi NS năm nay dự kiến tầm 300K tỷ nên 10K tỷ chưa là gì .... =))=))=))

    VN có1 cái thành tích cực kỳ buồn cười và kỳ cục là hoàn thành sớm KH bội chi NS. Năm nào cũng về đích rất sớm điều này và coi đó là thành tích đáng được tuyên dương khen thưởng.

    Nó giống như 1 anh trọc phú có 1 phá gia chi tử với nhiệm vụ mỗi ngày mày phải đốt cho tao 1 tỏi. Việc của mày là đốt cho bằng được 1 tỏi. Nếu không biết cách đốt được coi là năng lực kém.

    =))=))=))
  3. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Nhân chuyện phải hoàn thành sớm kế hoạch bội chi ngân sách em kể lại chuyện cũ. Chuyện này em viết hồi năm 2004. Khi đó em mới rời bỏ VNPT để thành 1 công chức của UBND TP HN.

    Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng

    Cuối năm, nó tháp tùng sếp đi bảo vệ kế hoạch giai đoạn 2004-2005 tại 1 sở nọ. Cuộc họp diễn ra đúng theo kịch bản : Thành uỷ nói to, Uỷ ban nói nhỏ, các sở ban Ngành nói khe khẽ... Những con số với hàng dãy số 0 in đậm được xem xét sôi nổi và hình như cuối cùng ai cũng lo âu(?). Liếc nhìn bản đăng ký kế hoạch nó nghỉ không biết Tết có no đủ không nữa? Và cuối cùng cuộc họ phân bổ ngân sách đã kết thúc, chỉ còn chờ quyết định phê duyệt với những tràng pháo tay vang dội... Uỷ ban mời dùng cơm.. Thế là ổn rồi - Sếp xoa tay hài lòng.

    Trên đường về trong tiếng nhạc nhè nhàng phát ra trên xe sếp chợt hỏi nó

    - Em thấy thế nào? Kinh phí những năm tới có thể làm được những gì? có nhiều quá không?

    - Dạ, em thấy VN mình đang tiến từng ngày sếp ơi.

    - Nói rõ ra xem nào ! - Sếp khuyến khích

    - Em nhớ ngày xưa Bác Hồ dạy : " Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng" bây giờ mình đã làm Bác yên lòng. Chúng ta không thiếu và cũng không sợ không công bằng vì hôm nay ai cũng rất vui.

    - Xã hội giờ biến chuyển người ta thường nói : "Chỉ sợ ít, không sợ nhiều" còn em nghĩ sao? - Sếp nhẹ nhàng hỏi nó

    - Dạ, em nghĩ với chúng ta phải là : " chỉ sợ nhiều, không sợ ít" phải không sếp? - Nó trả lời.

    Tiếng sếp cười thoải mái: Em bắt đầu hiểu được vấn đề rồi đấy, cố gắng lên nhé !

    Nó cũng vui vui. Ừ chỉ sợ nhiều, không sợ ít... giải ngân không nổi và phải trả lại nhiều thì nguy lắm. Đúng là chúng ta không bao giờ sợ ít bởi chúng ta có quá nhiều.

    Nó chợt nhớ tới câu chuyện bạn nó phone cho nó lúc giải lao: Tao thấy ngành mày không có tên trong "top 10" trong chương trình thời sự tối qua, nhưng vậy mày còn phải phấn đấu nhiều.... haha... . Thằng bạn nó làm bên Tài nguyên - Môi trường - cơ quan được xếp hạng nhất trong bản danh sách tham nhũng.

    Ngoài kia mùa Đông đã về nhưng trên xe thật ấm áp.
  4. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    SBV vừa có thông báo chưa có ý định phá giá VND trong trung hạn. Em quá đồng ý luôn.

    Chỉ phá giá trong tình huống bất khả kháng chứ phá giá chủ động lúc này là chết !
  5. scorpion83

    scorpion83 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    5.024
    Nói thật với bác tôi nghĩ cái thằng nghĩ ra vụ phá giá ngu *** để đâu cho hết...phá giá giờ được 1 mà hại 10...đang cần thu hút vốn đầu tư, kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường ngoại tệ, vàng mà phá giá thì ăn cám ah...
  6. Manhbeo

    Manhbeo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    780
  7. f319haui

    f319haui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2012
    Đã được thích:
    0
    tháng 3 hội hè chứ ko phải rượu chè bác nha [:D]
  8. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    Em cũng có phân tích vì sao phá giá lúc này lại không hỗ trợ cho XK rồi.

    Nhìn vào cơ cấu hàng XK của VN thì thấy VN phá giá chẳng hỗ trợ gì cả mà còn tác dụng ngược.

    Các mặt hàng XK chủ lực của VN là dầu thô, dệt may, thủy sản, máy tính, điện thoại. Nhưng chú ý là máy tính và ĐT là do bọn Hàn và Nhật nó xuất ở khối DN FDI chứ VN éo có liên quan gì.

    Dệt may thì 78% nguyên liệu là nhập khẩu nên việc hạ giá VND vô hình chung còn giết ngành dệt may.

    Dầu thô, khoáng sản cũng vậy.

    Đấy còn chưa kể đến khoản 1,2 tỷ lãi vay ODA phải trả vì năm nay là đến hạn. Nợ gốc thì chưa phải trả chứ phải trả nốt thì vỡ nợ.

    Hiện đang xuất siêu nên lý do phải phá giá của thằng cha nào đưa ra càng vô lý.

    Tiền cung $ nó tràn vào nhiều thì chẳng lý do gì phải phá giá cả.
  9. cucde

    cucde Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    46
    Cám ơn bác KQ25! Mai BMC điều chỉnh chắc em lại đu tàu theo lại BMC mới được.
    Vừa mới xem lại cái XK của BMC cũng chỉ được 34k Tấn tinh quặng! Có điều cái doanh thu từ xỉ titan em nghĩ là hàng thật chứ không chỉ đơn giản là ********* quặng thô. Ngó sang SQC của đại gia Đặng thì doanh thu cũng tương ứng tăng hàng năm giống BMC. Theo em dự thì có thể BMC đưa cái tin được xuất khẩu tinh quặng thô có thể chỉ là chiêu thu mua tinh quặng rẻ rồi mang về tinh chế và xuất khẩu cũng nên!:-w
    Tiện thể bác có thể phân tích nốt em HCM cho anh em trong F mở mang tầm mắt được không ạ>:D
  10. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Đã được thích:
    21.394
    tháng 3 hội hè chứ ko phải rượu chè bác nha [:D]

    Bác tưởng em không biết hay sao? Là em chế mà. Em là chuyên gia chế ca dao thành ngữ bác ạ.

    Sau cơn mưa trời lại tối, Trời thương kẻ bất lương, Trong cái rủi có cái đen ..... đều có ý nghĩa tương tự như tiêu đề của thớt này bác ơi....

    Tính em hay hài hước bác thông cảm chứ làm gì đến nỗi không thuộc ca dao, tục ngữ.

    Em đã nói là hồi học cấp 2 em còn đi thi học sinh giỏi cả Văn và Toán mà. Em học văn khá phết đấy cho dù em thích tự nhiên hơn.

Chia sẻ trang này