Thắng không kiêu - Bại không nản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thichanchung, 30/06/2009.

1033 người đang online, trong đó có 413 thành viên. 19:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 370 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. thichanchung

    thichanchung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Đã được thích:
    0
    Thắng không kiêu - Bại không nản

    Hôm nay lướt qua diễn đàn, thấy các bác chửi bới om tỏi. Thấy buồn !
    Em thì em nghĩ thế này: Diễn đàn này là nơi để chia sẻ những thông tin hữu ích, giúp cho mỗi người chúng ta có được thêm những thông tin, nhận định để hoàn tất cho quyết định của mình (tất nhiên cũng có những người lợi dụng diễn đàn để đạt mục đích của họ mà BQT diễn đàn không thể kiểm soát được hết).
    Chúng ta, những nhà đầu tư, ai cũng muốn thắng cả. Nhưng nếu thế thì ai là người thua. Cuộc chơi nào chả có kẻ thắng người thua. Em cũng thua nhiều rồi, cũng đóng học phí nhiều rồi nhưng em vẫn cứ chơi và vẫn tìm cơ hội cho mình trong những lúc thị trường như thế này.
    Em cũng được anh A chị B chỉ cho đánh những mã này mã kia và bản thân em cũng thế. Nhưng thị trường vịt ngan thì các biết rồi đấy, không phải lúc nào cũng đúng vì còn những lý do X, Y, X nữa.
    Vì vậy, em mong các bác bình tĩnh, tự tin. Không nên manh động dẫn đến những chuyện không hay xảy ra trên diễn đàn này và cho mọi thành viên trên diễn đàn này.
    Đôi lời chia sẻ, mong được chỉ giáo
  2. haikdck

    haikdck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/09/2008
    Đã được thích:
    84
    Để ý cứ mỗi khi bắt đầu xảy ra cái nhau văng tục là y như rằng tiệc chứng khoán tàn. Các bác nhể.

Chia sẻ trang này