Thảo luận : vì sao những bài phân tích vĩ mô của F319 kém chất lượng ?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 12_con_giap, 06/05/2011.

4105 người đang online, trong đó có 210 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 821 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. El-Dorado

    El-Dorado Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Đã được thích:
    107
    Rồi cũng có ngày vào dĩ vãng thôi....
    Nhớ hồi mới có internet ADSL, ai cũng mong vào chat trong mấy cái room của MIRC, đông quá nên mấy anh Mods ở các rooms MIRC nghiêm lắm, quy định nghe: không nói... lung tung???, không nhắc đến từ Mods???, lập topic mới phải... xin phép v.v... Nếu không tuân lệnh thì cút ngay (hồi đó mình không biết yahoo chat mới khỉ chứ, đang gù một em SV mà có bữa chat, mình đánh vào chữ hahahahahahaha lập tức bị anh mods háu đá nào đó đá văng ra ngoài, phải năn nỉ nó connect lại, nhục).
    Thế rồi thằng em mình nó chỉ mình chat bằng yahoo, paltalk, rồi vietfun, msn..... quá xá nhiều....
    Bẵng đi một thời gian, có bữa rảnh vào lại room saigon của MIRC. Trời! sao vắng như chùa bà đanh?!! 30 nick online có đến 20 là mods!!!! Ặc ặc....
    Rồi tháng sau vào lại. Hỡi ôi!.... Closed!
    Bây giờ đố bác nào còn nhớ MIRC là cái gì!
    Rồi lúc mình mới chơi chứng, đi đâu cũng nghe người ta nhắc đến forum của *********, vào mấy room đó sôi động vô cùng. Tất nhiên các mods bên đó lại tự cảm thấy mình quan trọng hơn thủ tướng chứ chẳng chơi: Thủ tướng làm gì có quyền ban nick cái rụp như ta đây, hehe.
    Bây giờ vài lại *********, cái sự đông vui chỉ bằng 1/10 hồi trước thôi. Lý do thì nhiều, nhưng chắc cũng bao gồm luôn cả cái sự máy móc, cứng nhắc... của các mods điều hành.
    Nực cười thay, bây giờ một số forum lại đi vào đúng vệt bánh xe đổ với những người điều hành tự gọi mình là anh và gọi thành viên là... các chú, tự cho mình toàn quyền định đoạt lấy danh nghĩa duy trì trật tự, bỏ ngoài tai góp ý của thành viên, tự cho mình cái quyền được các thành viên xin phép và tự cho mình cái quyền ban nick nếu thành viên nói không vừa lỗ tai... mình.
    Đến các Đế chế hùng mạnh rồi cũng phải có ngày suy tàn thôi, nói gì đến các forum bé tí.
    Nhưng cái quan trọng là anh có chỗ đứng trong lòng người khác không thôi.
    Nói xin lỗi các bác chứ giờ anh bạn nào gặp em mà khoe rằng trước kia làm mod cho mấy trang chat MIRC, chắc em cười cho thố.i mũi.
    Hài quá.
    (Ghi chú: Những gì em viết chỉ dành cho những người hướng thiện, biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến xây dựng của người khác, không dành cho những kẻ hẹp hòi, háo thắng)
    Thanks
  2. darkcityoke

    darkcityoke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, hoạt động như f319 hiện nay là khá ổn. Chứ còn với thị trường CK như hiện nay thì vào đâu mà chả chán, nói gì tới f319. Ngày xưa chỉ cần có tin tăng giá xăng là wo hàng loạt, hoặc giá oil thế giới mà rơi thẳng đứng thế này thì cả 2 sàn lại CE... giờ thì sao ? NDT gần như vô cảm với mọi thứ, họ chỉ còn là những chú robot khô khan. Vậy niềm vui lấy ở đâu ra bây giờ ?

    Dĩ nhiên, nếu để ý kỹ hơn, có lẽ cũng phải thấy rằng trên 319 hiện nay có rất nhiều topic không có giá trị. Không có giá trị về nội dung hoặc người viết hoàn toàn thờ ơ với bài mình đã viết hoặc thờ ơ với khách viếng thăm topic.

    Còn nói về chính trị, vĩ mô ư ? Thực ra đây là vấn đề nhạy cảm. Dù có phân tích gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải nằm trong khuôn khổ cho phép của đường lối, pháp luật, quy định. Ở trên f319 này khuôn khổ ấy thậm chí còn lỏng hơn nhiều so với ở bên ngoài.

    Nhưng thôi, kệ nó. Hãy học cách phù hợp với xã hội thì hơn.

    Okie. Tôi thấy ý tưởng này rất hay và khoa học. Luộm thuộm như bây giờ khiến cho cái hay không được nhìn nhận, trong khi cái xấu lại dễ lòi ra.
  3. 12_con_giap

    12_con_giap Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Nhớ chứ, nhớ một thời mình nghiên cứu code của MIRC, ai vào chat cũng nhận đc dòng "HetTien xin chào bạn xyz..."

    nhớ cách kick người ta, clone, flood v.v... hihi ... một thời để nhớ...

    Bài viết của bạn rất hay, thể hiện đc nhiều điều, thế thái nhân tình... những ảo mộng cuộc đời và những gợi nhớ của thời xưa cũ...

    đối với tôi, lâu thật lâu, đọc những bài viết ntn là 1 niềm vui đó, thanks alot... [};-
  4. kiemtienvungday

    kiemtienvungday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Đã được thích:
    1.836
    Vì bây giờ khó lắm, các bác cao thủ không dám lên tiếng sợ mất uy tín nói bây giờ rất dễ sai
    Cho nên toàn nhận định của các bác chém gió thôi

Chia sẻ trang này