Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

6945 người đang online, trong đó có 1106 thành viên. 10:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 29434 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. Politeman_rudman

    Politeman_rudman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đây là tâm trạng của người chơi chứng khoán.
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Vầng, thì thất tình chỉ còn biết đâm đầu vào CP thoai các bác ợ.

    Nhan sắc tài phai ... thức đêm thức hôm ....

    Sao đời tôi khổ thía nì
  3. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ, mình khổ đã đành nhưng cũng còn nhiều người khổ hơn. Sống lạc quan lên, rồi hạnh phúc sẽ tới thôi

    ***
    http://360.yahoo.com/profile-HsZ4SgUlc69b.OO8MqvkOoZEmw--?cq=1

    Gió cuốn đi
  4. Politeman_rudman

    Politeman_rudman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ thế này.Thị trường lúc lên lúc xuống, lúc thua lúc thắng. Tiền cũng quan trọng ( em đang nai lưng ra kiếm đây ạ) nhưng một phần quan trọng đối với mỗi chúng ta là tình cảm và tình yêu. Đó là thứ nâng đỡ ta lúc thất bại bằng sự yêu thương và cảm thông chia sẻ nên bên cạnh việc kiếm tiền một phần chúng ta nên quan tâm đến tình cảm của người yêu, của vợ hoặc chồng mà thời gian cho chứng khoán đã làm chúng ta sao lãng. Điều đó mới góp phần củng cố tình yêu thêm bền chặt. Chứ các bác mải mê kiếm tiền mà quên mất người yêu và người bạn đời của mình thì nó sẽ như cơn sóng ngầm làm rạn nứt tình cảm. Ngược lại với những người có người yêu hoặc vợ ( chồng ) tham gia vào chứng khoán cũng rất cần một sự cảm thông, hiểu cho sự bận rộn của chúng tôi. Có như thế tình cảm hai phía mới gắn bó bền chặt.
    Các bác cho ý kiến .
  5. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Có mấy người con gái nào thông cảm như thế đâu
    Lại như người yêu Bác lòi cu thôi :(
  6. Gibbon

    Gibbon Guest

    Một lần em đến nhà bạn gái vừa nhắc đến CK lập tức bố vợ tương lai đổi giọng bảo đó là trò cờ bạc, con buôn. Thế là lần sau em chỉ dám nói chuyện khoa học. Chuyện cơ quan cháu đang làm đề tài này, sang năm cháu dự định xây dựng chuyên đề kia, sắp tới có hội thảo về vấn đề abc, xyz gì đó ...
  7. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Tội nghiệp bác phải dối lòng ....
  8. Gibbon

    Gibbon Guest

    Hix, may mà được cái mã ngoài khờ khạo
  9. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    377
    tớ ...còn trẻ lắm nhưng ko làm thế nào để kìm chữ "tiền"
  10. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Phi Tham bất Phú
  11. huhu111

    huhu111 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Dân ck mà lại thất tình- nói chuỵen buồn cười
    Dân chứng khoán em út tính = cp
    biết 100 SD7 là = bao nhiêu không

Chia sẻ trang này