Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

7247 người đang online, trong đó có 1084 thành viên. 10:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29436 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Phi Độc Bất Trượng Phu
    Phi Dâm Dục Bất Thành Nghệ Sỹ
    Phi Tham Bất Phú
    Phi Thương Bất Phú
    Phi Chứng Khoán Bất Mua BMW
    Phi SCJ, Bất Tài.
  2. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    377
    huhu
    từ nhỏ tới lớn em khét tiếng vậy mà cách đây 3 tuan e bị 1 e 93 đá
    hơi chán em ra bán sạch cp đang có mua SCJ để đi chơi
    thế mà ko đuợc đi
    híc
    đúng là đen tình đỏ bạc
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Gái 93 --> Từ ít nhất cũng 7 năm trở lên đấy đấy Bác Thế
  4. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    377
    em nó lên lớp9 rồi bác ạ
  5. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Lớp 9 tù 5 năm đến 20 năm
    Bác chọn đi
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là buồn nhiều.
    Ngày xưa, đi uống trà đá, cafe vỉa hè đường Nguyễn Du vẫn thấy hạnh phúc, vui vẻ. Ăn bún đậu chấm mắm tôm mà tiếng cười vẫn trong trẻo.
    Bây giờ, ngồi uống nước cũng 1 cốc 40k vẫn còn rẻ. Đi ăn một bữa cơm hàng ngồi phòng máy lạnh, view bát ngát trời xanh, lòng vẫn hiu quạnh ,
    Thực sự là cảm nhận về hai chữ HẠNH PHÚC khó quá.
    Chú lốicũ tuy thế , nhưng cũng được một câu hay: Tiền chỉ đem lại phương tiện cho cuộc sống của ta tốt hơn thôi, Tiền không đem lại Hạnh Phúc.

    Trời lạnh quá, mưa rơi lất phất, lòng sầu lại thêm sầu.
  7. ngovinhhang

    ngovinhhang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Đã được thích:
    85
  8. Politeman_rudman

    Politeman_rudman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nai lưng, mờ mắt, đau đầu để kiếm tiền cũng chỉ mong là cuộc sống vợ chồng vui vẻ, hạnh phúc thôi.
    Quan trọng theo em trong hạnh phúc của gia đình cũng như lứa đôi là sự quan tâm chia sẻ, lắng nghe tâm sự của nhau, nếu không cùng giải quyết được khó khăn cho người kia thì cũng nên tỏ ra thông cảm và có những hành vi cư xử để người kia thấy sự quan tâm từ phía mình như hỏi han động viên chẳng hạn. Đọc bài của bác gì đó về gia đình nghèo mà yêu thương nhau nghe cảm động quá.

    Em thì cũng thích chân dài nhưng mà chân dài chỉ đòi đi nhà hàng, mua quần áo mà chẳng chia sẻ với em thì thà em chọn chân ngắn mà quan tâm đến em còn hơn.
  9. swallowag1

    swallowag1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Em yêu mỗi em Hàn - Yêu từ ngày hai đứa rủ nhau cùng mua SCJ
    [​IMG]
    Đồng chí Dylanman ngồi ngay bên cạnh đấy​
  10. vinagolf9

    vinagolf9 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này