Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

7191 người đang online, trong đó có 1154 thành viên. 11:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29437 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác : Ưng Đại Vệ

    Vì sao em nỡ nói với anh 1 câu mai chúng ta không gặp
    Vì sao em nỡ đánh thức 1 con tim đang mộng mơ
    Vì sao con tim anh đây 1 lần nữa cố chấp như vậy
    Vì sao con tim anh đây vẫn yêu em dẫu biết mãi anh phải quên
    Còn trong anh mãi những giây phút anh nhìn em, có khi hay ngồi cười và vui mình anh
    Thầm lặng yêu em mà anh chưa từng dám nói
    Nhiều lần đã hứa chúng ta sẽ không gặp nhau
    Rồi cũng nhớ nhau lại tìm đến nhau
    Vẫn biết rằng tình ta sẽ không như mộng anh mơ ....
    Muốn sống bên em dẫu biết chỉ là mơ
    Và anh vẫn cố chấp níu kéo nhau dù rằng anh sẽ đau
    Đừng nói với anh rằng chúng ta đến vậy thôi
    Và xin em chớ nói hết với anh dù rằng em sẽ đi

    (Đừng thế nữa anh ơi chẳng đổi thay được chi, vì em đã có lối em đi mong anh hiểu cho...)

    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/07/05F6310D/
  2. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ kêu ca ỉ ôi gì thế, lo canh giá đê

    Được thinhfelice sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 01/11/2007
  3. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nì xinh thế, làm quen cái nhờ
  4. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Bác keto đừng up topic lên vội, hết giờ GD mình lại tâm sự nhé
  5. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Mình cũng nhớ em Hàn quá, nhớ cả nhà C$C nữa, lâu lâu ko tán phét rồi
  6. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    ok
  7. Gibbon

    Gibbon Guest

    Copy cái này của lối cũ post lại lên đây:

    Các bác mới chỉ đầu tư thôi, em còn kiêm thêm nhiệm vụ môi giới nữa.......mà em có tiêu được đồng nào đâu, tối về nhà là lên mạng săn tin, hết vào vcbs lại sang ttvnol xem có tin gì mới không, mò mẫm đến 1-2h sáng mới ngủ, 7h đã có khách gọi điện đòi chốt.......8h lên sàn xem bản tin, hết phiên 1 ở cty khớp lệnh, tranh thủ đảo qua công ty điểm danh, rồi bật máy tính hết phiên 2 thì té......phiên 3 lại lượn qua sàn chứng khoán xem mua bán thế nào, môi giới đến tận chiều .......thỉnh thoảng còn được ăn bát cơm tử tế, chứ bình thường toàn uống vội cốc sữa + túi bỏng ngô rồi lại đi chuyển nhượng.......

    Hôm nào may thì chuyển nhượng êm ru, mệt người chứ không nhức óc, chứ chẳng may gặp phải thằng bán hoặc thằng mua củ chuối, tiền chậm, hàng lởm, thì còn stress nặng hơn nữa....

    Chiều 5h lại lên công ty, tranh thủ làm nốt các việc còn lại đến 7-8h mới về nhà, ăn xong bát cơm là 9h, lại bật máy tính, nhắn tin, khớp lệnh tới 1-2h sáng........

    Hơn 1 năm nay, ngày nào mà chẳng thế........

    Bao nhiêu quan hệ vứt hết, dồn cả vào chứng khoán, người yêu cũng bỏ luôn ( 1 tuần gặp nhau đúng 1 lần không bị đá mới là lạ ) ......hôm nào thắng thì vui 1 tý, thua cũng buồn 1 chút........cầm cục tiền mà không còn cảm xúc.......trước đây ngày đầu tiên kiếm được 5 triệu đồng là mừng lắm ( bằng cả tháng lương em đi làm ), bây giờ có ngày được cả trăm triệu cũng như không........có bao nhiêu tiền lại repo, cầm cố, xoay ngược xoay xuôi, chả khác nào thằng nghiện thèm tiền......

    Một quy trình 365 ngày liên tục như thế........người yêu là cái máy tính + điện thoại.........

    Mấy hôm nay toàn ở công ty, tối về nhà muộn, đi qua Bờ Hồ thấy chúng nó ôm nhau mà thèm.......
  8. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Hôm nay đẹp quá, bác nào đang thất tình cũng đỡ buồn, tự dưng thấy trời mưa lại muốn đi uống cafe 1 mình
  9. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi ăn và uống cafe về đây, chả đi một mình thì đi với ai được. Mưa lất pha lất phất ướt nhoẹt cả tóc, nhưng thế càng hay, đỡ tốn keo bọt

    Hôm nay đi ăn, gặp một em xinh phết, thử làm quen thì thằng bồ nó mang thức ăn quay lại gừ cho mình một phát. Em các bác thì ôm máy tính suốt ngày, ko tập thể dục => xương nổi cuồn cuộn, phải chạy tháo thân ko nó đánh cho bỏ mẹ.

    Trước khi chạy em vẫn nói với lại: "Em ơi, theo nó làm gì, danh mục của anh này: VSP, SVC, ITA, VF1, cuối năm nay là giàu to rồi em ạ" hê hê, mắt nàng chớp chớp, có vẻ rất xao xuyến. Vớ vẩn, mai ko có thằng kia theo đuôi đi ăn trưa nữa hê hê
  10. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Tâm sự với các bác thật là: Đối với tôi làm ăn thua lỗ (đã trải qua) và thất tình (đang trải qua) thì đúng là Thất tình buồn hơn nhiều. Lúc làm ăn thua lỗ còn có người tình an ủi, chứ Thất tình thì tiền chẳng an ủi được gì, có khi còn tiêu hoang hơn. Buồn.

Chia sẻ trang này