Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

2520 người đang online, trong đó có 174 thành viên. 00:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29438 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Vẫn buồn lắm. Chuyện tình cảm không thể dùng tiền để lấp đầy được.
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Thèm thật í chứ, giá mà có thể làm gì đó để tình yêu trở lại được nhỉ, nhưng không thể làm gì được nữa rồi, người ta yêu đã cất bước ra đi ....
  3. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Thỉnh thoảng các bác thử AQ: đời là cái đinh, tình là cái que, tiền chỉ là phù du bong bóng, xem có thấy đỡ hơn ko. Có 1 số việc ko tìm ra cách giải quyết thì đành phải làm thế, thời gian là phuơng thuốc tiên hữu hiệu nhất với những ai thất tình mà
  4. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Oài, bác sù mỏ cũng thất tình à

    Đúng thế thật, tình có thể an ủi lúc thiếu tiền, chứ lúc thiếu tình thì tiền chả là cái quái gì cả. Em nhớ lúc trước, bọn em chả có tiền, em ấy còn thuê nhà để ở, dăm thì mười họa đưa em đi ăn kem, uống nước là thấy phong lưu, vui vẻ lắm rồi. Thế mà bây giờ, có đồng tiền trong tay, muốn chăm lo cho em mà chẳng được.

    Những lúc bế tắc trong làm ăn, tình yêu nâng bước mình đi còn lúc bế tắc trong tình yêu là cái lúc nhìn gì cũng "sáng" như tiền đồ chị Dậu
  5. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Vừa đọc topic này vừa nghe bài "Bóng dáng thiên thần" Buồn quá các bác ạ
  6. Zeroinvestor

    Zeroinvestor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Sự đời thật là rắc rối ghê? Chẳng ai có tất cả mọi kái bao giờ, được cái này thì lại mất kái kia. Ai cũng chỉ mơ mình có tất cả thế mà thực tế mình chỉ có một số thứ thôi. Âu cũng là cái số phận. Chúc pác nào thất tình sớm tìm được tình mới
  7. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Nghe đỡ tình quay gót luôn đi, xong đập đầu vào chăn bông. Bác nào thất tình mà nghe nhạc vàng thì cứ gọi là...
  8. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Huhu, đọc xong thương các bác quá. Thôi thì các bác cố lên, kiếm thêm tý xiền rồi thì tình tang, tình tang...
  9. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    hic, đang thất tình thì nhà hàng xóm nó lại bật vở tuồng " Chinh phụ ngâm" thế mới nhục chứ.....
  10. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    đúng đúng, Phải AQ tý mới đúng.... ôi, nhạc tuồng, ca cải lương sao hôm nay nghe phê thế...

Chia sẻ trang này