Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

2243 người đang online, trong đó có 116 thành viên. 01:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 29438 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141

    Có bạn đồng hành, thế này thì khéo em chả dám yêu ai nữa
  2. stock_pnt

    stock_pnt Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Đã được thích:
    41
    Chính xác:

    1.Tiền luôn sinh lãi, chí ít cũng bằng lãi ngân hàng
    2.Nếu bạn yêu ai đó vì nàng đẹp, phải nhớ rằng sắc đẹp luôn giảm đi theo thời gian... có nghiã là khoản đầu tư của bạn bị lỗ theo thời gian...

    Vì vậy :
    Muốn sinh lãi, các bạn hãy theo phương pháp sau :
    1.Đầu tư chứng khóan để kiếm xiền, mua nhà, mua xe xịn..
    2.Nhờ nhà đẹp, xe xịn, các bác có thể lượn lờ kiếm con quan chức, con nhà giàu...: Điều kiện là bố nàng phải có chiều hướng làm to, nhà nàng phải không có anh hoặc em trai...Như vậy khảon đầu tư ban đầu của bạn sẽ sinh lãi...

    Nghe chối quá nhỉ
  3. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Không yêu không được chứ, cái này nó cứ tự đến rồi tự đi. Chứ không như tiền, cố gắng thì sẽ có nhiều hoặc có ít mà thôi
  4. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Ở đây chỉ nói chuyện thất tình thôi bác ạ, chứ ko nói đến phương án đầu tư
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu là phải trong sáng , thánh thiện, Yêu từ ánh mắt đến trái tim.
    Bỏ qua yếu tố về vật chất và sắc dục đi.
    Nếu yêu vì những cái đó thì bây giờ đâu có buồn thế này.
    Hỡi ơi, thế gian? Tình là gì, chi, mô , rứa???
  6. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em nói thật với các bác là em chả bao giờ yêu ai chỉ vì cô ấy đẹp, em yêu bạn cũ của em vì cô ấy ở bên em lúc khó khăn, vì sự thông minh, dịu dàng và tế nhị huhuhu (dù thỉnh thoảng cũng hay quát mắng em một cách vô lý)

    Thế mà bỗng chốc chẳng còn gì cả, đau xót quá hic hic

    Con đường nào cho tôi? Khi em ra đi, khi tình dang dở ...
  7. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    NGười yêu em đòi cưới, em chưa muốn cưới vì tiền mua nhà nằm hết trong TK CK...Cưới về rồi đi thuê nhà ở thì cũng ớn....
    Đang chia tay nhau rồi (vì không chịu cưới) Các bác bảo em phải làm sao? hay bác nào có nhiều xèng đầu tư cho em vay tiền mua nhà cưới vợ đi....Em chỉ cần vay 1 năm thôi
  8. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi, tiền thì cố mà kiếm là được, tình thì ... làm sao mà cố được hở giời
  9. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    E nghe cha nội Lâm Nhật Tiến định nghĩ thế này:
    Tình yêu là nhát dao đâm vào tim ( ko phải chim)
    Tình yêu là những vết roi bầm tím
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai
    Tình yêu là nỗi nhớ mong trọn đời

    ...............................................................
    ................................................................( quên mất tiêu rồi)
    Tình yêu là chết cho người mình yêu ( sợ quá)
    Tình yêu là sống cho nhau 1 đời ( cái này dễ à nha)

    Ko bít có giải đáp được thắc mắc của bác ko nữa
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Không dễ đâu bác ợ. Dễ thì đã chả có cái topic này

Chia sẻ trang này