Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

6498 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29689 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Ko có chuyện đấy đâu, mọi người thoả thuận rồi: sáng tập trung chuyên môn, chiều mới khóc
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Không, lý trí là để ở các topic khác. Phải có một topic thế này để buồn, để yêu, để nhớ, để da diết chứ.

    Các bác kia tín chấp, vay tiền thì ra chỗ khác nhé. Xê ra cho CLB thất tình thở than với nhau nào
  3. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thống nhất rồi, thống nhất cao độ: chỉ buồn, chỉ yếu lòng lúc nào ko nhìn bảng giá
  4. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác thất tình lâu quá, khóc đến 17 trang rồi còn gì.
  5. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    ko ế, chỉ bị đá thôi bác ạ
  6. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Đông đảo bác ế vợ thế nhỉ GIống em quá
  7. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    @cuchuoibis: Đông đang về, mưa rét càng làm buốt giá những trái tim cô đơn, cũng phải có chỗ nào đó để họ chia sẻ tâm sự của mình chứ, tiền với chứng cả ngày ko chán à?

    Các bác có thể chia sẻ nguyên nhân bị đá không? Em bị đá là do thằng khác nhảy vào đới. Không có gì nhục bằng việc vị cướp trên giàn mướp như thế này các bác ạ
  8. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Đang bốc phét vui trong nhà C$C, sang đây gặp bác keto lại nẫu cả ruột,
  9. danhkem

    danhkem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Đã được thích:
    1
    Em cũng giống như nhiều bác trong này, tuoir thì đã đầu 3 rồi, giành dụm được 1ít thì cũng chỉ đủ tiền cưới chứ chưa mua nổi nhà, bố mẹ em thì nghèo nên ko cho em nhà được. Em thì em lí nuận thế này: Tiền để dành cần phải đầu tư vào chứng khoán phải hi sinh lấy vợ để có tiền chơi chứng. Chơi khoảng 10 năm chắc chẳn đủ tiền cưới vợ. Nhiều người chê cười bảo là lúc đó cầm 1 đống tiền trong tay thì cũng chẳng làm ăn được gì, nhưng biêt làm thế nào được. Đó cũng là nỗi khổ của em
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    thất vọng, ko ngờ bác chơi cổ mà lại để thằng khác nó cướp thế. câu lại đi, quân tử có thù phải trả, lấy lại bằng đc rồi đá.
    Trừ phi em ko yêu nữa chứ ko cô nào đc phép..........hết yêu em.

Chia sẻ trang này