Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

8580 người đang online, trong đó có 1090 thành viên. 15:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29687 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    bác keto đâu rồi, đọc cái title của em đi "chỉ chết khi không còn sống" phải lấy lại nc pháp đi. Napoleon ngoài đảo còn ko nguôi ý chí cơ mà. Vẫn còn kịp, mau giành lại.
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nhiều cái khó nói lắm. Lúc cơ hàn, thương em khổ cực, nên cố gắng kiếm tiền những mong lo cho cuộc sống 2 đứa về sau ổn định, ấm no. Thế mà nàng lại bảo mình thay đổi, rồi đi yêu thằng khác Khốn nạn khốn khổ thế chứ.

    Mà tôi cuộc là các bác ở đây cũng thế thôi, làm sao mà lúc nào cũng trẻ trung trong sáng như hồi đi học được. Em không thông cảm, không thương tui
  3. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    , buồn quá
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    thằng đàn ông nào mà chả vậy, hì hục kiếm tiền cũng chỉ mong mang lại ấm lo cho ng thân của mình, đc khẳng định mình nữa.
    Em của bác nói thật ko thấy điều đó hoặc nếu muốn điều gì đó cân bằng hơn, ý em là nếu thấy bác có vẻ bận bịu rồi mất nhiều thời gian cho công việc quá thì đáng ra sẽ nói với bác để bác điều chỉnh lại, sắp xếp lại giữa thời gian kiếm tiền và quan tâm cho ng thân. Đằng này lại đi yêu thằng khác thì nói thật với bác nó chỉ biện hộ cho hành động của nó thôi. Cái chính là nó chết mê chết mệt cái thằng kia rồi. Còn lấy lý do này nọ, em ghét kiểu ấy lắm. Nguỵ biện hết, bác nghĩ và hỏi các em gái khác mà xem. Em nào yêu mà giả như ng yêu mải mê với công việc quá thì trc hết các em ấy phải động viên rồi nếu thấy ko ổn thì phải chia sẻ, bảo anh em ta sắp xếp lại thời gian chứ ko ai đùng 1 cái đi yêu ng khác đâu.
    Có chị em nào phát biểu giùm cái.
  5. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy bác keto ạ. Đó chỉ là một sự ngụy biện thôi. Con gái, ai cũng vậy, chỉ mong có người chồng/bạn trai tu chí làm ăn, yêu thương mình là đủ. Chẳng ai chỉ vì bạn/chồng mình bận công bận việc mà bỏ ngay tắp lự như vậy.

    Bác nên kiểm nghiệm lại 2 điều:
    1. Chị ấy đã "phải lòng" anh kia từ lâu
    2. Bác đã làm điều gì không phải, bỏ bê, không chăm sóc chị ấy hay không?
    Hay chính bác đã gây lỗi gì chăng?
    Nếu biết không níu kéo được, thì cố gắng quên đi bác ạ. Đời còn dài, tương lai còn rộng, hạnh phúc sẽ đến thôi mà
  6. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Em thì nghĩ không nhất thiết phải lo được cái này rồi mới tính chuyện kia. Thể nào bác cũng gặp người con gái biết chia sẻ và cùng bác gây dựng chứ bác đừng nghĩ con gái ai cũng chỉ nhăm nhăm kiếm một anh đã công thành danh toại. Được giúp bạn/chồng mình thành đạt cũng là một niềm vui của người phụ nữ đấy anh ạ
  7. dreammoney

    dreammoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vì cái nghiệp chứng khoán này mà giờ vẫn đơn bóng

    Ngày xưa đi tán gái bị một cô chê nghèo nên theo cái nghiệp này hi vọng khá khẩm hơn chút ít
  8. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    HIC tôi cô đơn và thất tình vì tôi có tấm lòng rộng mở và một trái tim đầy tình cảm mến thương, thế mới đau chứ. Tôi ghét lăng nhăng gái gú lắm, đi đâu , vùng nào tôi cũng chung thuỷ với vùng đất đó.
    Khi đi công tác, từ Bắc chí Nam, mỗi lúc dừng chân, là tôi lại coi mảnh đất đó như quê hương của mình vậy, những lúc ấy, tưởng chừng là muốn vứt bỏ tất cả để ở lại đó lập nghiệp cùng 1 bóng hồng ở đó luôn. Nhưng khổ nỗi, 1 tuần thôi, là sếp cũng thân chinh gọi điện gửi công văn yêu cầu đi tiếp tỉnh khác. Mỗi lần ra đi là một lần lòng đau như cắt , máu trong tim đập vào động mạch, tĩnh mạch cứ uỳnh uỳnh, cuồn cuộn sôi sục... da diết lắm ...
    thế nên bây giờ, cô đơn và thất tình....
    ôi, HÀ NỘI se se lạnh, cô đơn quá....
  9. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với tôi. Thực sự, tôi thừa nhận tôi không phải là người tinh tế, chỉ biết lo lắng, thương em và trao tặng em những gì bình thường nhất. Có thể, em có nhiều mong muốn mà không nói ra, có những kỳ vọng mà tôi không đáp ứng được chăng. Em nói với tôi rằng "Em ngày càng cảm thấy anh xa rời em, ngày càng thấy anh khô khan và ít tình cảm"
    Lời nói của em làm tôi choáng váng. Tôi ít tình cảm với em mà sau hơn 2 tháng chia tay tôi vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vẫn tràn đầy cay đắng thế này hay sao? Em là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà tôi tôn thờ, vì em, vì cuộc sống tương lai mà tôi lao động quên mình, bất chấp đêm khuya, gió rét. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin rằng mình đã mất em ngay khi chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn với em
    2 tháng qua là 2 tháng tang thương nhưng 2 tháng qua lại là 2 tháng cá kiếm
    Kiếm được tiền mà không biết đưa ai đi chơi, không có ai ôm sau lưng. Kiếm được tiền mà gió rét thét gào, mưa rơi lã chã em ơiiii
  10. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Oạch, bác chung thuỷ quá đâm mỗi vùng lập 1 cứ điểm à?

Chia sẻ trang này