Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

7325 người đang online, trong đó có 888 thành viên. 13:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29685 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    ng ta đôi khi có những lỗi nhỏ. e cứ nói em dễ bỏ qua nhưng thực ra thì ko phải vậy, chỉ 1 điều nhỏ mà em đánh giá tất cả làm anh thất vọng quá. Nhưng cũng tôn trọng quyết định của em.
  2. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Đùa vui thì nói vậy thôi.
    Thật lòng mà nói, tìm một người như vậy, khó như mò tim đáy bể vậy. Bản thân tôi vẫn mong tìm được 1 người như thế, nhưng có lẽ tại cái duyên số...
  3. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Bác bò cạp dạy em bắt dao rơi cái, em bắt thế nào 10 ngón còn có 9, đau quá
  4. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    ai bảo mấy bác toàn đi tìm một người hoàn hảo. Phải yêu như bác đoán chính thuần trong thiên long bát bộ ấy. Em thấy như thế là đc.
  5. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Yêu cũng là một quá trình tìm hiểu mà.
    Vợ chồng sống với nhau cả đời rồi lại bỗng nhận ra là chẳng hiểu gì về nhau, chuyện này không hiếm.
    Bát đĩa trong chạn còn có lúc va nhau loảng xoảng , huống hồ là...
    Thôi, star-seeker, em đừng đi tìm kiếm ngôi sao vô vọng nào nữa, mở rộng lòng mình ra và đón nhận vietha đi.
    Vietha cũng đừng kỳ vọng cao quá, quay lại đón nhận tình cảm của ss đi.
    Đừng để cả 2 phải hối tiếc một thời...
  6. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Thế bác chủ topic bị em ấy cutloss àh buồn quá
  7. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Khổ quá, tôi cũng yêu kiểu đó đấy chứ, nhưng thời đoàn chính thuần thì chưa có ttck, chưa có vnindex... hix hix...
    Lỗi tại phái nữ thôi,
    vẫn lại là: mình chưa là anh hùng, đã luỵ mẹ nó cái quần ( váy) hồng roài.
  8. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn nhể, buồn nhể, đa sầu đa cảm nữa chứ.
    Thôi chạy về học CFA đi em, 2-dec-2007 sắp tới rồi đấy.
    Hôm đó thi xong tham gia hội ăn chơi hậu CFA nhé.

  9. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    dạ cảm ơn anh. chả nhẽ chỉ 1 lần sai là ko tin đc cả đời sao? hỡi ôi.

    "Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay

    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em

    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.

    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi"
  10. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Biến đau thương thành hành động:

    nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
    ngọ sẽ chết pà cho nó xong
    chứ sống làm chi để khổ lòng
    có ngày cũng tức trào máu họng

    nếu lị bỏ ngọ đi lấy chồng
    ngọ sẽ bỏ nhà di HONGKONG
    bay wa bên bẻn mà sinh sống
    wên mất người yêu phụ bạc lòng

    nếu lị bỏ ngọ di lấy chồng
    ngọ sẽ bắn lị bỏ trôi sông
    cho lị chết rồi còn lạnh cóng
    để chừa cái thói phụ bạc lòng

    nếu lị quyết định bỏ thằng chồng
    cho ngọ cơ hội có được không
    tuy ngọ dây chẳng đẹp chai lắm
    nhưng nấu ăn ngon ngọ xếp xòng à........

Chia sẻ trang này