Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

8255 người đang online, trong đó có 1097 thành viên. 11:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29683 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Để em xin phép bác Việt Hà đã.
  2. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ đề nghị hôm trước của anh chưa em. Hay là đi làm ngay giờ ko em?
    Hôm qua cái em định tuyển lại kêu giữa tháng em thi chứng chỉ CK, rồi 1 đống Assignment bên FTMS đập vào mặt tháng 11 này nên có làm thì tháng 12 mới làm. Điên hết cả ruột.
    Nếu máu lên thì PM cho anh nhé.
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    hi hi, bạn cũng thật thà thật.
    Tôi chỉ tát nước theo mưa thôi mà, chưa gì đã phải thanh minh rồi.
    Tiếp tục câu chuyện tình của SS và VH đê. Thiên tình sử box ck
  4. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Anh nói là phải đến tháng 12 mà. Em đang học CFA, đang máu chơi chứng với học vài thứ nữa anh ơi. Sau khi thi xong nhé anh.
  5. hanhnm39

    hanhnm39 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Đã được thích:
    0
    À, tại sếp 7/11 từ Mỹ về VN để bác ý đào tạo ý mà. Em vào sau anh lại phải đi đào tao lại lần nữa. Ngại qué nên rủ vào ngay để đõ mất công
    Vào đây cũng vẫn buôn chứng ầm ầm mà.heeeeeeeee

    Thế đợi em thi xong rồi xem thế nào vậy. Cuối tuần đi đàm đạo CK, cafe sáng chủ nhật ko?
  6. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Cô nương đi tìm sao ( ss) và dòng sông Việt ( vh) hành tẩu giang hồ ck, Trai tài gái sắc, nhưng cả hai đều cá tính mạnh như nước Vĩnh sơn sông hinh, nóng như Nhiệt điện phả lại. Cả hai đều mến tài nhau, nhưng đều muốn khẳng định mình, không ai chịu ai. Mỗi lần gặp mặt là chỉ có tung chưởng ra mà đối kháng.
    Nàng ném chiêu tung tiền ACB, chàng đỡ lại bằng chieu xuất nhập khẩu ICL.
    Nàng tung chiêu gái giang hồ GMD, chàng đỡ lại bằng chiêu đồ điện lạnh REE.
    Nàng phản chiêu gạch đá Sông đà, Chàng chuyển thế nhu tung giấy gói gạch In ấn TPHCM.
    qua đi qua lại đủ cả Giáng long thập thập bát nhất thần chưởng ( 181) chiêu sàn HO, La Hán bát thập nhất (81) thần công sàn HA.
    Không ai chịu ai.
    Long trời lở đất, kinh động box chứng khoán.
    Đánh thức cả lão bọ cạp già khụ, làm lão cũng bất ngờ động lòng hồi xuân.....
    ... he he...
  7. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Vịt gà ok cho anh phát đê Đang máu có vợ đây
  8. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Nhiều bác chơi chứng ế vợ nhỉ.
    Chăm chỉ kiếm tiền quá, chịu khó đi chơi cho nó thoải mái đầu óc.
    Còn cái gì đến nó sẽ đến nếu ta biết tìm kiếm và chờ đợi
  9. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
  10. BeerGirl

    BeerGirl Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Đã được thích:
    11
    Ngày xưa mình cũng đã từng ở vào hoàn cảnh của chú em keto68. Chả là hồi đó mình với một em yêu nhau được đến 3 năm. Đến lúc mình chuẩn bị để hỏi cưới em về làm vợ thì em ấy đá phứt cho một cái để đi theo một bác nha sỹ. Bác nha sỹ này cứ ngày ngày thò tay vào mồm thiên hạ để lấy tiền ra, còn mình thì hàng ngày đập nát cả bàn phím mà chả ra được đồng nào. Bấy giờ mình cũng đau lắm, tiền chẳng có, tình cũng không. Chấp nhận.
    Sau này qua bạn bè rủ rê, thỉnh thoảng ấp một lứa trứng, khi được, khi thua. Vẫn nghèo, nhưng lại tìm được vợ hiền (đấy ông trời có mắt, mình ở hiền tất sẽ gặp lành).
    Bây giờ tối đến về nhà có vợ âu yếm đón chào, con bi bô lăn vào lòng thấy bao nhiêu vất vả lo toan bay đi đâu hết. Hạnh phúc.
    Vậy, chú keto68 ạ, hãy đọc Trần Mạnh Hảo với "Tôi ơi đừng tuyệt vọng".

Chia sẻ trang này