Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

8300 người đang online, trong đó có 1114 thành viên. 11:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29684 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    có em nào trên diên đàn không vậy
  2. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    378
    híc
    em theo dõi 2 người đã lâu
    nếu e là bác hà thì e đã bay lâu rồi
    híc
    chắc tại tính e nó "máu" lên vậy
    cứ thế này mệt lắm
    gặp bác hà mà cứ
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Đúng vậy, chú Hà vô tình quá.
  4. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    378
    hehe
  5. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Huhu, các bác cứ kêu khóc mãi. Nguyên nhân đây này, đừng có mà khóc, đừng có mà kêu, đừng hỏi tại sao nữa nhé.

    Suddenly I''m not half the man I used to be.There''s a shadow hanging over me, oh yesterday came suddenly.
    Why she had to go I don''t know, she wouldn''t say.

    Thế nhé, các bác tập trung nghiên cứu còn chỉ đường cho NB bọn em chứ.
  6. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé, chuẩn bị đến giờ giao dịch, tạm dừng mọi uỷ luỵ , thất tình, khóc lóc. Sau 11h trưa, ta tiếp tục nhá
  7. hoaiphuongtf

    hoaiphuongtf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Trời! Bac keto68 ơi tình cảm mà cũng rõ ràng rành mạch, việc nào ra việc nấy thế này thì em hiểu sao chị ấy tìm hạnh phúc riêng rùi.......kekeee
  8. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tối khuya. Trời se lạnh. Mưa lất phất, giăng giăng....Nhớ Đà lạt quá...
    Ngày ấy....anh & em cùng đứng nhìn sương mù lững lờ trên mặt hồ Xuân Hương....im lặng....không gian lạnh lẽo mà trong lòng sao ấm áp lạ kỳ....
    Giờ khoảng cách ngày càng xa xôi tít tắp...
    Nhớ quá đi thôi!!!


    Người bùn, cảnh còn bùn hơn, cả sàn đỏ choét. Chán, chẳng bùn chết. Em ơi, em đâu rồi ?
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Hôm nay một số mã của mình tăng nhưng không thấy vui vì hết giờ giao dịch lại ngồi nhớ đến em.

    Được sumoem sửa chữa / chuyển vào 10:59 ngày 02/11/2007
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bác thay cái Avatar đi nhá. Đang bùn mà nhìn cái thắng vịt của bác tôi lại bị đứt mạch thơ. Ối zới ơi !!! buồn ơi là buồn

Chia sẻ trang này