Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

2772 người đang online, trong đó có 38 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29675 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán chi em cho mặt nhăn mắt cận
    Phận má hồng lại thêm lắm truân chuyên
    Hãy quên nó và hãy yêu nồng cháy
    "Cháy" nhau rồi lại có "chứng" em ơi
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Trời đã chuyển sang đông ! Lạnh lắm


    Những ngày này anh suy nghĩ mãi. Tình cảm và Tiền bạc khó có thể tách rời nhau. Và tốt nhất nên cân bằng cả hai nhưng anh lại không như vậy. Có thể thoải mái được không khi anh mất em ? Anh không thể tưởng tượng nổi điều đó nữa. Những khó khăn nhất trong nửa năm qua đã dần tạm trôi đi mất. Và không có gì có thể cản trở anh được nữa.


    Anh trở mình suy nghĩ. Chẳng lẽ lại cứ để như thế này ? Cứ giấu kín mãi ư ? Để làm gì ?


    Anh sợ mất em. Chưa bao giờ lại sợ như lúc này.


    Anh nhờ người hỏi thăm được số di động của em.


    Và rồi anh cũng đã đủ dũng cảm để gửi cho em những dòng tin nhắn đầu tiên.


    Nhìn lên đồng hồ: 5h37 phút chiều ngày 1/11/2007.


    Gửi tin nhắn xong anh hồi hộp lắm. Không biết em phản ứng thế nào. Nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng. Anh cứ chờ đợi. Chuông điện thoại reo lên. Anh bấm vội máy. Nhưng không phải là tin nhắn của em. Buồn


    8h30 phút tối, anh gửi tiếp cho em tin nhắn thứ 2 rồi 3, 4, 5... Rồi anh gọi cho em 1 lần, 2 lần. Nhưng em đều không nhắn lại và không nghe máy. Anh không hiểu được thế nghĩa là gì. Suốt đêm hầu như anh không ngủ.


    Và anh quyết định đến thẳng nhà em. Để được gặp mặt em, nói trực tiếp thay vì những dòng tin nhắn hay những cú điện thoại


    Sáng sớm, anh đến chờ trước ngõ và em đi học bước ra. Nhìn thấy anh, em quay mặt đi nhưng khó có thể tránh mặt được. Anh lại gần và xin được nói chuyện với em. Em nghe vội vàng rồi đi mất. Anh chỉ còn biết nhìn theo mà thôi.


    Hai ngày tiếp theo anh tiếp tục gửi tin nhắn cho em vì còn biết làm gì khác nữa đây ? Em vẫn không trả lời. Anh vẫn hi vọng và vẫn gửi.


    Sáng nay ngay sau khi gửi cho em tin nhắn đầu ngày, anh nghe tiếng chuông điện thoại reo rồi tắt. Anh cũng không ngờ đó là em. Nhìn thấy tên em trong máy anh mới mừng rỡ nhắn tin lại. Niềm hi vọng trong anh bùng cháy


    Nhưng rồi


    Tin nhắn đầu tiên của em gửi cho anh. Anh đã cảm nhận thấy có điều gì đó không ổn trong đấy.


    Và tin nhắn thứ 2 thì anh suy sụp hoàn toàn. Anh vừa đọc tin nhắn vừa ngồi lặng lẽ. Mắt anh cay cay, nước mắt chảy ra nhưng không phải vì gió bụi. Anh biết anh đã mất em rồi.


    "... Thôi nhé ! Chào anh"


    Nhắn lại cho em những dòng tin nhắn cuối cùng. Từ giờ anh sẽ không làm phiền em nữa.


    Cảm ơn em vì nhờ có em Anh đã biết yêu thương và đau khổ. Đã bị tổn thương và đau đớn. Nhưng anh cũng đã nói ra được những tình cảm và suy nghĩ của mình với em, để không còn phải che giấu nữa


    Mong cho em luôn vui vẻ và hạnh phúc bên người em yêu. Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em.

    Tạm biệt em !

    Một ngày buồn nhất trong cuộc đời anh. Chưa bao giờ anh cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn như lúc này
  3. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    thương quá
  4. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Say quá, sắp khóc đây.

    Nghe chuyện của Leader001 buồn quá. Chạnh lọng nghĩ đến chuyện của mình
  5. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Đã được thích:
    0
    tôi thề tôi chẳng yêu ai vì người ta cứ phụ tôi hoài
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ơ, chia buồn với bác ngồi cùng thuyền SCJ.

    "Thương" trường những chuyện như thế này là thường bác ạ. Có cảm thấy thế nào đi nữa thì rồi vẫn phải đứng lên, vẫn phải chấp nhận và tìm cách vượt qua thôi.
    Vui buồn trong đời chỉ là tuần hoàn...
    Tin tưởng và chờ đợi.
    Nhưng liệu mái đầu có còn xanh mãi???
    Ài...
  7. Tinipri

    Tinipri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn thề, những lời xưa anh hứa
    Nay tan vào khoảng trống của hư vô
    Em rất buồn nhìn bọt sóng đuổi xô
    Con thuyền mộng, tan vào lòng biển cả

    Bình minh lên, giọt sương in trên lá
    Ký ức tràn vồn vã nhớ về anh
    Em rất buồn, rưng rứng lệ long lanh
    Nhè nhẹ chảy lăn mềm trên khóe mắt

    Trăng chới với giữa đêm tàn khuya khoắt
    Rạn nứt lòng, thầm nhắc chuyện xa xưa
    Em rất buồn, ngồi tựa cánh song thưa
    Nghe hối tiếc chợt dâng lên nghèn nghẹn

    Tiếng nấc êm, khóc tình không trọn vẹn
    Xuân Thu về đón những tuyết mùa đông
    Em rất buồn giữa đời vắng mênh mông
    Sầu chất chứa trong lòng này anh ạ ./.

  8. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0
    CK lại đỏ lửa, lại thêm "Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ ".

    Đôi Khi Ta Lắng Nghe Ta

    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...

    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...

    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...

    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
    Tình réo tình âm thầm,
    Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu

    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

    (Trịnh Công Sơn - Tình Xa )

    Nhưng đỏ để rồi sẽ xanh trong nay mai
  9. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Đề nghị các anh hào tạm thời ngưng nước mắt, chuẩn bị biến đau thương thành hành động, quay ra cứu sàn gấp. Mấy hôm nữa đảo chiều thành công, ta lại tiếp tục khóc



    Được ngocmai227 sửa chữa / chuyển vào 11:13 ngày 06/11/2007
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em ơi em hỡi, duyên tình nào có đâu xa ...

Chia sẻ trang này