Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

2768 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 03:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29675 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. zhengchieu

    zhengchieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    255
    Tại mấy bác cứ vào đây kêu khóc làm thị trường cũng đỏ lừ rồi kia kìa. Thế này em cũng phải khóc theo rồi, hu hu
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nài nhá, mấy hôm nay tớ ko vào kêu khóc nên thị trường mới rớt, bây giờ lại vào khóc với các bác vậy
  3. peo189

    peo189 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Đã được thích:
    1
    khóc đi bác, cho mai nó tăng
  4. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em và Chứng khoán

    - Giống:
    Cả em và CK đều ... đỏng đảnh, hôm nay thế này, mai đã thế khác ngay được. Em vừa khóc lại cười khì khì ngay được, CK vừa tăng được 20 điểm cũng có thể giảm liền 30 điểm

    Cả em và CK đều có thể là anh điên lên vì sướng Lời nói dịu ngọt, cái nhìn âu yếm của em phút chốc đưa anh lên tận 9 tầng mây, còn lướt CK 5, 10 thậm chí 20% một ngày cũng làm anh phải .... vỗ đùi đen đét

    Tất nhiên, em và CK cũng có thể khiến anh đau đầu nhức óc. Em giận hờn là khiến anh mất ăn mất ngủ, thị trường suy thoái thì anh cũng mất ngủ mất ăn.

    Mã CK ngon thì trăm kẻ tranh mua, em của anh đẹp, cũng chả thiếu gì thằng nhòm ngó (mẹ su chúng nó nhá )

    - Khác:

    Khối lượng giao dịch CK tăng thì báo hiệu đời anh sung sướng, còn khối lượng cơ thể em tăng thì thể nào anh cũng chết đói em ạ

    Sáng ngày ra, anh có thể thơm em và đi làm nhưng không thể làm việc mà ko nhìn bảng giá

    Trong Ck không có khái niệm chung thủy, anh có thể bán hết mã này đến mã kia, nhưng với em thì .... dù rất muốn, anh cũng ko thể bán (bán cho ai đc cơ chứ )

    Trong Ck thì anh có thể cut loss, còn với em, thì ...

    Mời các bác tiếp tục
  5. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi sao đi mãi để sông dài mênh mông
    Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng ...
  6. hoaiphuongtf

    hoaiphuongtf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ? ...........................
    Người ta vẫn nói mối tình đầu rất hồn nhiên, trong sáng. Có lúc em nghĩ mình thật may mắn và hanh phúc biết bao vì "biết yêu anh và biết được anh yêu". Vì yêu anh, em chìm ngập trong hạnh phúc khiến em luôn sống thật với con người mình, với mọi suy nghĩ và tình cảm của mình. Em vô tư đón nhận và trao gửi anh mối tình đầu với tất cả sự ngây thơ, hồn nhiên. Vì em tin anh và tin vào tình cảm anh dành cho em.
    Vậy mà giờ đây chúng mình chia tay nhau thật rồi. Thật sự đến bây giờ em vẫn không hiểu vì sao mình chia tay? Anh đã xa em trong lúc em bận rộn, căng thẳng và khó khăn nhất. Có những lúc em tưởng chừng như đầu mình có thể nổ tung vì áp lực công việc, vì những suy nghĩ về anh không lúc nào nguôi. Em đã trải qua những ngày tháng mất phương hướng, cảm giác hụt hẫng vô cùng và hơi mất niềm tin.
    Nhiều hôm đi làm về, dắt xe ra, bị cuốn vào dòng người hối hả, nhưng thực sự em không biết đi về đâu. Em muốn được ngồi một mình, em chưa muốn về nhà vì không muốn mọi người nhìn thấy em như vậy. Em như người mộng mị với nỗi đau len lỏi trong lòng, vì em không hiểu là vì sao? Hình ảnh anh, hình dáng, cử chỉ, khuôn mặt của anh, những suy nghĩ, ký ức về mối tình đầu không lúc nào không len lỏi trong tâm trí em.
    Em đã bảo là mình phải quên anh đi, nhưng sao em thấy khó quá, em chưa quên được. Đến bây giờ em vẫn chưa quên anh được, nhưng em hiểu ra là vì em vẫn bị dày vò, dằn vặt bởi câu hỏi "vì sao"? Em đã tự đặt ra cho mình không biết bao nhiêu câu trả lời chỉ là để mang lại cho lòng mình cảm giác bình yên.
    Những ngày tháng qua em đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ lại về mọi chuyện. Em cảm ơn anh đã cho em tận hưởng những cung bậc của tình yêu, những thấp thỏm đợi chờ, những giận hờn, những niềm vui và cả những nỗi buồn, giọt nước mắt. Em sẽ cất giữ những kỷ niệm đó nơi sâu thẳm trong trái tim mình, cũng như giữ lại những kỷ niệm đẹp về nhau. Và dù xa nhau nhưng em vẫn tin những điều tốt đẹp em nghĩ về anh là đúng. Với em anh vẫn là một người tốt.
    Em hiểu chuyện vừa qua cũng làm anh phải suy nghĩ rất nhiều. Em có buồn nhưng cũng sẽ không trách anh đâu, vì dù sao anh cũng đã thành thật với em. Em chỉ thấy hơi xót xa vì em cảm thấy trong cách nói của anh, tình cảm của anh có một điều gì đó chưa chân thành và sâu sắc như em nghĩ.
  7. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Tiền ơi sao đi mãi để sông dài mênh mông
    Vòng tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng ...
  8. cai_cun

    cai_cun Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Đã được thích:
    629
    Chú bị sai từ hành vi, hành động không đúng đối tượng nên ảnh hưởng đến kết quả. Đọc giống tình yêu Hàn guốc quá, nếu là anh thì anh còn deck thèm reply cho chú nữa cơ.
    Làm lại, nhưng cách khác, đảm bảo thắng lợi. Gud luck
  9. chymym

    chymym Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác nói nhiều em cũng nói ... mới nhận lời yêu e từ lúc thị trường hừng hực giờ thị trường xuông e cũng bỏ anh đi ... tại sao yêu nhau không đến được với nhau ,,, tại sao 2 ta phải khổ đau ... tôi muốn thế giới này không có ty thì cũng không có đau khổ ... như thị trường kia không có đỏ thì sao có xanh ... cái gì cũng có giá của nó mà các bak ... buồn làm chi ... anh sẽ có quên em để yêu người khác ,,, cũng giống như các bác cut loss thôi mà
  10. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    lỡ lầm.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/12/05F5FF2D/

Chia sẻ trang này