Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

4447 người đang online, trong đó có 348 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 29671 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. coxchia

    coxchia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Em nghiệm thấy khi TT lên thì tình cảm mặn nồng hơn, còn TT xuống thì lại việc ai nấy làm.
    Không bít thía có phải là triệu chứng ko ? Hic
    Mong TT lên quá
  2. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
  3. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    ....vợ em thì ngày đầu gặp nó đã bỏ thuốc bắt uống đều đặn vào 6h tối, sau đâm ra nghiện....giờ thành thói wen, cứ 6h tối là về nhà xin thuốc...chả phải gọi...
  4. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Anh yêu em vì sinh lý..
    Yêu không hôn là vô lý... và sau đây là bài thơ nụ hôn của "Lênin.."
    "Ai sinh ra chiếc đồng hồ
    Tách bạch thời gian phân giờ chia phút..
    Hẳn người đó phải có lỗi buồn côi cút
    ....
    Ai sinh ra chiếc hôn, người đó chắc chắn là người hạnh phúc nhất trên thế gian nay...




  5. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Yêu thương mong manh



    Tình yêu không có tội đâu em
    Dối lừa làm chi, khi chẳng ai có lỗi
    Cũng bởi em quá ngây thơ vụng dại
    Quá tin người nên chẳng thể nhận ra

    Đừng trách anh vì một thưở đã xa
    Xin em bỏ qua một thời anh nông nổi
    Dẫu anh biết niềm tin chẳng thể nào trở lại
    Vẫn thầm mong em tha thứ chỉ một lần

    Anh chẳng thể giữ nổi một dấu chân
    Khi trái tim em như đã thành băng giá
    Nhưng xin em đừng coi anh như người xa lạ
    Nếu một ngày ta lỡ bước qua nhau

    Dẫu biết chia ly là sẽ phải khổ đau
    Trách cứ làm gì, một trái tim lầm lỡ
    Kỷ niệm đẹp rồi cũng thành tan vỡ
    Có bao giờ em nhớ lại ngày xưa ?

    Sẽ chẳng còn những giây phút đón đưa
    Chẳng đọng lại một chút đam mê nung nấu
    Ký ức kia sẽ theo thời gian phai dấu
    Thôi cứ coi anh như một kẻ đa tình

    Anh vẫn mơ đến thời khắc bình minh
    Em trở lại, mỉm cười và tha thứ
    Rồi đôi ta sẽ quên đi quá khứ
    Những nụ cười rồi sẽ lại nở hoa

    ...
    Hạnh phúc ở bên, sao ta chẳng nhận ra
    Sao cứ theo đuổi những giấc mơ không có thật
    Những lời dối gian rót vào tim như ướp mật
    Để mãi khổ đau, để mãi mãi kiếm tìm ....

    Và bây giờ khi đã đánh mất niềm tin
    Làm sao tìm lại những thoáng giây hạnh phúc
    Làm sao đánh thức trái tim đã không còn cảm xúc
    Để tình yêu và hạnh phúc chẳng còn phải đứng ngoài ..
  6. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    5.200
    Hôm nay khóc to, rõ ràng các bác nhé. Bác nào vừa khóc vừa kể lể được nữa cũng tốt
  7. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Nó từ chối em xong vẫn cười tươi như nghé ấy các Bác ơi
    Gì mà vui thế không biết
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Nhìn nó thế đã cay rồi, hôm nay lại đi thêm chục chai
    Chẳng lẽ em lại đi nhảy xuống sông tự tử giữa lúc trời rét mướt thế này
  9. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Bí kíp của Bác đâu rồi ? Rỗi rãi Post lên cho em học tập với
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác lòi ku đâu rồi, đưa bí kíp lên mau, không anh em box 319 đi tự tử cả đàn bây giờ

Chia sẻ trang này