Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

5026 người đang online, trong đó có 475 thành viên. 21:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29669 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Em nó xinh năm 88.
    Thì nó biết em, có học cùng lớp (2 lớp ghép chung học nửa ngày). Em gửi tin nhắn làm quen. Sau đó chẳng thấy nhắn lại thì đến gặp tận nơi.
    2 hôm sau nó nhắn lại cho em: "Nó có người yêu rồi, đang rất hạnh phúc. Bảo em đừng làm phiền"
    Thế là xong !
  2. Perseverence

    Perseverence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thế chú là ếch rồi... nó nói đã có người yêu và rất hạnh phúc ..thì ý nó nói là nó chẳng có thằng cún nào đâu..nhào dô, nhưng làm quen xong chay một mạch nhé...sau một thời gian lại quay lại..


  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
  4. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Lượn cho nó lành
  5. Perseverence

    Perseverence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Thì chú cứ sấp dô...thì cứ có người yêu ko là bạn được a? thì cứ cho được một chân vào chuồng rồi tính sau... nếu chú thực sự muốn....rồi sau đó đi theo những bí kíp của chú LC xem sao?? thường 90 % các chú thất tình chuyển sang làm tư vấn... nhưng cho bản thân thì ko thực hiện đươc..

  6. wander_man_9

    wander_man_9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Đã được thích:
    0
    HIC... BỊ VTS LỪA...
    ĐAU GẦN BẰNG THẤT TÌNH.
  7. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác chỉ cho em vài điều:

    1. Tìm con gái ở đâu? Con gái ngoan ngoãn, hiền lành, tử tế í nhá Em làm ngành xây dựng, chả tiếp xúc với con gái bao giờ



    2. Tìm đc rồi thì phải làm gì, híc, em vụng dại cái chuyện này lắm
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Nói cùng anh

    Có lẽ lần này em lại trách lầm anh
    Khi cứ cố chấp nhìn về quá khứ
    Có thể chính em mới ko biết cư xử
    Em đã rất sai , và tất nhiên hơi khờ dại
    khi cứ nhất nhất cho rằng anh fải (...)
    nhớ về em- mãi nhớ về em

    Ôi, khi 2 người đã không còn yêu nhau
    Có lẽ tốt nhất là... im lặng
    Khi mà ko còn yêu nhau nữa
    Há chẳng fải là vô lý ?
    khi cứ nói mãi lời yêu thương??

    Em hiểu rồi
    Khi người ta ko yêu nhau
    Mọi dỗi hờn đều trở thành nông nổi
    Sẽ ko ai chịu nhún nhường lòng tự fụ
    Chẳng giống với ngày xưa
    -Bất luận kẻ đúng sai
    Cứ giận dỗi rồi yêu thương vô hạn
    Còn bây giờ tự nhiên là "bạn"
    Tất cả lại qua trong 1 tiếng cười trừ
    Sẽ chẹp miệng : sao mà lắm chuyện
    Phải thế ko anh: khi đã hết yêu ?

    Em hiểu rồi
    Khi anh ko còn yêu
    Nghĩa là khi anh đến với người con gái khác
    Em sẽ chỉ là những cái đã qua
    Sẽ vĩnh viễn lùi xa miền thương nhớ
    Làm sao em lại bắt anh fải nhớ
    Khi trọn vẹn con tim- anh yêu cô ấy rồi

    Đấy, rốt cuộc em vẫn ko thoát khỏi cái vòng ghen tuông
    Nhỏ nhen và vị kỷ
    Cứ giữ khư khư : thơ tặng anh

    -Những bài thơ em viết tặng riêng cho anh
    Cũng có nghĩa là anh " toàn quyền sử dụng"
    Thay vì trách cứ, giận hờn- buồn tủi
    Đáng lẽ fải vui khi anh thích và thuộc thơ em
    Đáng lẽ ra em fải nhoẻn miệng cười
    khi qua thơ em, anh giãi bày được tâm trạng
    Tại sao lại ghen? Tại sao lại khóc?
    Có gì đâu khi 2 người hết yêu nhau

    Có gì đâu anh
    Khi 2 người hết yêu nhau
    Mọi dỗi hờn đều là nông nổi
    Có lẽ tốt nhất vẫn là ...yên lặng
    Giả dụ có còn thương nhau đi nữa
    Thì hãy cứ lặng yên...lặng yên
    và... dõi theo bằng ánh mắt

    Chúng mình hứa sẽ cất chuyện của chúng mình
    "Chuyện tình một trăm năm" vào vỏ ốc
    Chỉ khi nào nếu có thể tìm về bên biển
    Chúng mình lại yêu nhau
    Vỏ ốc thì thầm... Thương và Nhớ


    Được Winter-Girl sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 08/11/2007
  9. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Ô! Bác cùng ngành với em à? Bác làm ở đâu thế? Hai chúng ta cùng cảnh
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0

    Iem làm tổng 1, bộ xây dựng bác ợ

Chia sẻ trang này