Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

5137 người đang online, trong đó có 380 thành viên. 11:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29659 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2007/04/05F629F6/
  2. Rivaldo_bra

    Rivaldo_bra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của iem xứng đáng được vào topic này không các bác, Hix
  3. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Thui quên đi các Bác ơi. Thị trường đỏ lửa ầm ầm mà gái mú cái giè ? Nỗi đau giờ nguôi ngoai rồi thì bình tĩnh mà đầu tư cho tốt
  4. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Những lúc này cần có 1 người phụ nữ bên cạnh hihihi
  5. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    500k - Một đêm = Phí giao dịch một ngày
    Chuyện nhỏ
  6. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    Rồi cũng chờ về cát bụi, giàu khó như nhau.
  7. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường
    Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu
    Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu
    Nhìn nhau không nói lên câu
    Vì biết nói nhau gì đâu

    Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ
    Hẹn nhau năm tới khi Giáng Sinh về muôn nơi
    Mình trao cho nhau hoa hồng nhẫn cưới thiệp hồng
    Dìu nhau xem lễ đêm đông
    Bên nhau muôn đời anh ơi

    Nhưng nay, mùa Noel đến rồi
    Từng đêm anh thức nguyện cầu
    Cầu cho hai đứa thương nhau
    Đêm nay giáo đường vang tiếng kinh cầu
    Nơi xưa mình anh đứng
    Không thấy bóng em đâu

    Nửa đêm tan lễ
    Bước anh bơ vơ trở về
    Chợt nghe nước mắt
    Rơi ướt trên bờ môi khô

    Rồi Noel qua
    Bao mộng ước cũng qua rồi
    Gặp nhau chỉ để thương đau
    Yêu nhau chi rồi (sao đành) xa nhau ...
  8. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Đau Một Lần Rồi Thôi

    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/09/05F5E436/

    Sáng tác: Huy Cường
    Trình bày: Trần Tâm, Uyên Trang

    Dẫu biết cuộc đời hợp tan có ai ngờ
    Và chuyện tình yêu là do duyên số
    Đã không nợ duyên ắt xa lìa nhau
    Cớ sao lòng này vẫn đau
    Dẫu biết chuyện tình thường không giống như mộng
    Và lòng người luôn thường hay thay đổi
    Mà sao ta vẫn yêu, vẫn tin vào anh
    Để giờ người vội đổi thay

    Thà rằng anh nói một câu không còn yêu như lúc đầu
    Rồi anh cứ bước cùng ai
    Chuyện tình đôi ta nay chìm trong xót xa
    Khi tình anh không còn dành riêng em
    Còn hơn anh cứ lặng thinh khi lòng tin xưa úa màu
    Tình yêu có nghĩa gì đâu
    Vì một khi yêu ai mà không khổ đau
    Nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi
    Còn hơn cứ đau một đời !
  9. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Bài Thánh ca đó còn nhớ ko em..
    Noel năm nào chúng mình có nhau...

  10. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Ủa ở đây có câu lạc bộ nhạc Sến , bác tholan về nhà ngay! Về tập hát Quốc ca, bác vẫn cùng chúng cháu hành quân và...kiếp đỏ đen

Chia sẻ trang này