Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

4578 người đang online, trong đó có 326 thành viên. 09:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29657 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. thanchetsovo1982

    thanchetsovo1982 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Đã được thích:
    1.140
    Em xin phép Spam một tí, câu hát này sửa lại hơi bậy một tí, nhưng vui vẻ, các bác Mod đừng khóa nick em nhé

    Sorry các em gái trước.

    Bài Thánh ca đó còn nhớ ko em..
    Noel năm nào chúng mình ... ấy nhau...
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Đã được thích:
    12
    kinh ... toàn cao thủ
  3. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Thanks Nhưng duyên để mà làm gì bây giờ
    Thôi stop kêu ca, ko mọi người lại tưởng gH điên, rồi lão sếp lại mắng là có thất tình đâu mà lắm chuyện
  4. crystal_ship

    crystal_ship Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Đã được thích:
    0
    Ta cứ ngỡ
    Đã quên sàn giao dịch từ lâu
    Bức tranh cuối...
    Không còn REE, SAM nữa
    Thấp thoáng một cao nguyên lộng gó
    Dịu dàng chiếc lá Diễm xưa.

    Nỗi đau cuôi cuối cùng rồi cũng đi qua
    Ta trở lại với đam mê thuở cũ
    Chỉ có em không còn bên ta nữa
    Mơ màng ký ức...nhớ quên.


    Bức tranh hôm nay không có nổi một cái tên
    Chỉ có đàn ông, đàn bà lặng lẽ
    Tính toán EPSON, PE, đồ thị...
    Lạnh lùng như chiếc lá mùa đông.

    Rồi tình cờ mở ngăn tủ đã niêm phong
    Chợt giật mình thấy hình em trong đó!
    Đời là gì nếu chỉ có xanh và đỏ?
    Đời là gì nếu không có hình em?

    (sưu tầm)
  5. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0

    Các bác mod ơi cho em xin trình bày và đừng xoá nhé! nếu cô gái ấy có tham gia f319 nếu đọc được sẽ thấu hiểu tình cảm của tôi:

    Ngày em khi còn học lớp 6, lớp em có cô lớp trưởng rất xinh đẹp học giỏi và em là bí thư của lớp. Chẳng biết từ lúc nào chúng em yêu nhau,..Tình yêu của chúng em đẹp dịu hiền mặc dù cả 2 chưa lần nào nói tiếng yêu, tình yêu của bọn em chỉ thể hiện qua cử chỉ nụ cười và sự quan tâm. Cả 2 cùng thề rằng sẽ quyết tâm học và đỗ cùng trường và chúng em cũng đạt được mục tiêu ấy. Thời gian cứ thế trôi qua, em mải mê với việc học mà quên mất rằng nếu mình không "ghi bàn dứt điểm ngay" thì em sẽ mất cô ấy, và rồi như bông hoa không được chăm sóc em đã vĩnh viễn xa tôi và yêu người khác. Tưởng rằng lao vào các mối tình chớp loé có thể quên đi người ấy nhưng em không thể quên nổi. Buồn!!!

    Và rồi thời gian cũng trôi qua dadieu55 lấy vợ và cô ấy cũng lập gia đình, tưởng rằng cuộc sống cứ vậy mà bình lặng trôi nhưng bỗng một hôm.....Tôi tình cờ gặp lại người ấy.....vẫn đôi mắt đấy với tiếng cười giòn tan và hàm răng hơi xỉn ( xin lỗi vì tớ yêu cái xỉn đấy) tự nhiên trong lòng tôi lại sốn xang như thủa ban đầu hai đứa khúc khích bên nhau. "Trời ơi !!! sao tình yêu trong tôi lại trào dâng mãnh liệt " tôi chỉ thét lên như thế và lặng nhìn nàng quay gót cùng chồng!

    Bây giờ thì tôi đã có số đt mới của nàng, rất muốn liên lạc nhưng sợ mình có lỗi với vợ con.......các cao thủ cho new bies em hỏi phải làm thế nào ạ?????

    @mod: Xin phép mod cho em cái title để "người ấy" luôn ở bên em: Bí thư khờ yêu mãi Ánh Tuyết "a"
  6. NQHN81

    NQHN81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Đã được thích:
    123
    Xui cô ấy bỏ chồng,còn mình li dị vợ rồi đến với nhau.Hôn nhân không còn tình yêu thì thử hỏi còn đạo lí gì nữa?
    Chúc bác dadieu vui khỏe....
  7. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Học lớp sáu thì mới 13 tuổi sao là bí thư đoàn được. Vớ vẩn.
  8. nguyenthacthe

    nguyenthacthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    378

    lại còn móc nữa
  9. hondon

    hondon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Đã được thích:
    0

    TY của bác đẹp phết, đúng là: "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở"
    Mà bác yêu sớm thế, hồi đấy hình như con trym của em chưa biết bay thì phải
  10. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36

    BỊ đá; rồi , chứng chết là thế đấy

Chia sẻ trang này