Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

3713 người đang online, trong đó có 144 thành viên. 07:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29655 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết khuyên bác 1 câu...hãy kiềm chế.......vì nó sẽ chẳng đi đến đâu ...và hãy nghĩ đến cảm giác của vợ con bác.....đây là bước đầu về ngoại tình về tư tưởng rồi...
  2. leader001

    leader001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Đã được thích:
    2
    Ngoại tình tư tưởng: Có ý đồ quay trở lại với người yêu cũ. Thỉnh thoảng những cảm xúc cũ lại trở về. Hình bóng người yêu cũ cũng xuất hiện cả trong giấc mơ ban đêm thay thế hình bóng người vợ hiện tại. Thậm chí khi ... cũng đôi lúc nhớ đến người yêu cũ và ngẫm nghĩ: Nếu cô ấy là vợ mình thì sẽ thế nào nhỉ ...
    Lâu dần tâm lý bị dồn nén ắt vượt ra khỏi cái cảm giác ngoại tình về tư tưởng để tiến tới hành động
    Lời khuyên:
    Hãy dừng ngay lại mọi suy nghĩ về người yêu cũ hiện thời. Quá khứ là căn nguyên của mọi nỗi đau. Nó chỉ để lại những đau đớn cho hiện tại mà thôi. Những gì đã qua hãy cho qua đừng cố níu kéo lại nữa. Nếu cố quá thì hạnh phúc gia đình mà Bác cố gây dựng nhiều năm sẽ tan vỡ. Và điều đó thì thật sự khủng khiếp
    Hãy tỉnh táo
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Đám ma tình yêu
    Em đem gấp tình yêu
    Thành một con thuyền nhỏ
    Thả xuống dòng sông Chết
    Cho những lời ước hẹn
    Trôi về nơi thật xa...

    Em đem buộc tình yêu
    Vào cánh diều Bội Ước
    Thả lên trời Tuyệt Vọng
    Cho kỷ niệm Phôi Pha
    Bay về miền vô thức

    Em đem đốt tình yêu
    Thành tro đem ra biển
    Trả về con sóng Vỡ
    Cho những gì dang dở
    Yên nghỉ lòng đại dương

    Em đem chôn tình yêu
    Giữa cánh đồng Câm lặng
    Rồi đám tang nỗi nhớ
    Cho những niềm trăn trở
    Hóa kiếp thành tinh khôi

    Em gieo mình làm mưa
    Làm những bong bóng nước
    Tan giữa đời mê mải
    ..:Mong manh và phù du:...
  4. WarrenBuffetWTO

    WarrenBuffetWTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Đã được thích:
    1
    Giá em cứ là người trong thơ ấy
    Giữa tâm hồn anh đã vùi chôn
    Một nơi chốn hẳn bây giờ em thấy
    Cuộc đời không lặng lẽ cô đơn

    Nước mắt xoá nhoà thơ trên giấy
    Xóa làm sao được thơ khắc trong hồn
    Vì thế bây giờ em vẫn khổ
    Nước mắt lăn tròn trong ký ức vu vơ
  5. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36
    ÔI !~ Thất tình`
  6. baodainhanvn

    baodainhanvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng anh chỉ muốn bên em, không xa em. I''m sorry!!!
  7. NiceStock

    NiceStock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Đã được thích:
    36
    Ối xời bác chạy làng à
  8. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng của em được đông người view và chia sẻ quá, em xúc động quá. Các bác cho em mượn cái mùi-xoa đi nào


    Được thinhfelice sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 13/01/2008
  9. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...


    __ST__
  10. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0




    Được mr_hn_codon sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 13/01/2008

Chia sẻ trang này