Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

3713 người đang online, trong đó có 144 thành viên. 07:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29655 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bác đã chia sẻ cảm xúc của em, thật sự em cũng không biết mình đang thất tình, ngoại tình, đa tình?????
  2. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2


    Đã gọi là đội thì người ta làm chi đội trưởng, chi đội phó hay cán bộ liên đội, không ai là bí thư đội.
  3. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Hà Nội, ngày 15/1/2008.

    Em xa nhớ,
    Lúc này đây tâm trạng của anh bối rối quá, nó không phải cái bối rối như lần đầu anh gặp em, mà đó là cái bối rối của một người đàn ông nhìn sự nghiệp đang dần đi vào ngõ cụt, nhìn tương lai hạnh phúc cùng em mãi chỉ như một giấc mơ thiên đường.

    - Ngày 10/01, TT giảm tới 850, anh mừng quá vì theo như rất nhiều cao thủ thì đó là sắp tới đáy, bà con wast out liên tục mấy hôm trc đó nhưng anh biết đó là điều cần thiết để TT dần ổn định.

    - Ngày 11/01, TT tăng, anh thấy đó là bull trap, hẳn nhiên rồi khi mà cuối phiên 2 VNI bắt đầu giảm trở lại và cuối phiên 3 chốt hạ ở cái con số chết chóc. Lúc đó anh nhớ tới em, nhớ tới ước mơ có một căn nhà nhỏ của chúng mình, ước mơ có tiếng nói của trẻ thơ và em của anh sẽ không còn phải lầm lũi đội cái giá rét mùa đông hà nội đi giảng bài. Và anh quyết định đi vay thêm tiền, rất mau chóng và liều lĩnh để thực hiện cho kỳ được ước mơ đó trong hai ngày cuối tuần.
    Đâu đó trên khắp các diễn đàn, nơi tụ họp của mấy bà con buôn chứng cuối cùng trong cảnh chợ chiều vang lên tiếng chửi đổng ì xèo của tazan và một số anh em về sự trậm chễ của chính phủ, tiếng khóc lóc của những ng mau nước mắt, tiếng hô hào khởi nghĩa, đấu tranh giành lại sự sống trong hoàn cảnh ngặt nghèo, và đâu đó còn có tiếng cười ngạo mạn của những người đã kịp thoát khỏi vòng xoáy thua lỗ. Anh cũng bối rối, nhưng anh còn mải đi vay tiền để lấy lại giấc mơ của mình, và của chúng mình.

    - Ngày 14/1: Lại wast out, dẫu biết phải thế nhưng anh cũng thấy buồn khi mà TT lao dốc quá nhanh, chờ, anh lại chờ và thấy dường như sắp mất hết.

    - Ngày 15/1: Hoảng loạn bao trùm, bà con thi nhau đặt lệnh bán, mọi hi vọng bắt đáy đang trở thành nỗi sợ hãi thật sự, anh ném nốt những đồng xu cuối cùng, nhưng đồng xu mà chúng mình dự định sẽ sắm đồ dùng cho chúng mình, ôi những bữa cơm trong tưởng tượng anh cũng không dám mơ nữa. Đâu đó thấp thoáng trong anh là hình ảnh của hai song sắt, không biết nếu xảy ra điều đó thì em có còn chút gì để nhớ về anh?
    Một chiếc vé tàu, anh đã đặt cho mình một chiếc vé tàu vào ngày mai, lúc 11h30, có lẽ giờ đó em vẫn đang ăn trưa cùng đồng nghiệp, và có lẽ cũng đang kể chuyện chúng mình với con mắt rạng ngời và hạnh phúc, rằng chuyện "ra giêng" của chúng mình cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa.............nhưng lúc ấy cũng có lẽ anh sẽ đi đến một nơi ko ai biết mình, sống 1 cuộc đời để rồi gió sẽ đưa anh vào lãng quên. tất cả..........mỏng manh.............tan vỡ.............
    "Rồi năm tháng sẽ làm liền sẹo những vết thương, và thời gian sẽ đào mồ chôn những kỷ niệm..........."
  4. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Xót thương thay... Ngậm ngùi thay... Ôi thôi một kiếp người... Khi bước chân vào thị trường anh còn đầy trai tráng. Lúc bước chân ra anh chỉ còn lại bủng beo....
  5. congkinhcong

    congkinhcong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Đã được thích:
    3
    Xót thương thay... Ngậm ngùi thay... Ôi thôi một kiếp người... Khi bước chân vào thị trường anh còn đầy trai tráng. Lúc bước chân ra anh chỉ còn lại bủng beo.... Thảm thiết thay..
  6. mr_hn_codon

    mr_hn_codon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Tiền sắp hết, tình cũng tan lâu rồi...Lạ cái, bjờ bão hòa, chả vui cũng chả thấy buồn...cứ là là lơ lửng thế thôi. Ngủ 1 mình cũng chả thấy lạnh, ăn 1 mình cũng vẫn thấy ngon...gặp gỡ giao lưu - chẳng thiết...bon chen giành giật- chẳng màng. ..Bực thì làm vài câu chửi đổng, xong chẳng để lại tâm trạng gì...Vui cũng được vài giây, cười ha hả rồi cơ chỗ nào lại về y nguyên chỗ đó...công việc dồn ứ- mặc bay....Phù... phều phào nhếu nháo
  7. dadieu55

    dadieu55 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ người ấy rồi.............các bác ơi em không thể quên người ấy được. Biết rằng như vậy là không tốt khi mình đã có gia đình...nhưng em không thể điều khiển được tình cảm của mình các bác à.........Là đàn ông sao mình yếu đưối quá.
  8. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Mua lanh qua
    để khi em đi xa anh, xa khỏi đêm đông ấm áp ngày trước. Anh chỉ còn lại một mình đối mặt với mùa đông bây giờ, lạnh buốt trong một tâm hồn cô đơn...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-D_yFsOAidKi8QWSWr9ozsw--?cq=1&p=197
  9. sontraha

    sontraha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Đã được thích:
    2
    Khôngngờ chú ViệtHà nhiều uóc mơ xa sôi thế lại còn tiếng trẻ thơ nữa giờ mình cũng như một đứa trẻ rơi nước mắt
  10. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Tâm trạng giống em quá. Hôm nào anh em mình giao lưu nhé

Chia sẻ trang này