Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

4666 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 23:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29647 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Ối giời ôi sao bác lại lôi cái topic này lên làm gì
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Thị trường xuống, có việc gì để làm với thị trường đâu. Bán thì đã bán hết rồi, mà mua thì chưa mua. Đây là thời gian tốt nhất để nói về những chuyện phi chứng khoán, ví dụ như tình yêu

    Mà tình yêu với chứng khoán có nhiều cái giống nhau. Cũng có đáy, đỉnh, uptrend, downtrend, bear trap, bull trap
  3. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    100 người vào f319 thì có đến hết thảy 90 người có vấn đề về chuyện tình cảm
  4. rooney25

    rooney25 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/08/2008
    Đã được thích:
    513
    vua xì bem , ở đâu có buôn chuyện là có ngay WG
  5. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của 1 nhà đầu tư là :

    - Ôm cổ phiếu trong 1 downtrend
    - Bán non cổ phiếu tốt trong 1 uptrend

    Sai lầm hay mắc phải của các anh thất tình là :

    - Khi em kia đã nói lời chia tay rồi vẫn còn níu kéo, quỵ lụy
    - Khi đang cưa cẩm, có tín hiệu đèn xanh mà không chịu xông lên tận dụng thời cơ, ride trend
  6. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Na?i, topic na?i la? cụa chô?ng tớ nhớ. Nên la? tớ được quyê?n xi? bem nhớ
  7. EVo198x

    EVo198x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    1
    Anh keto68... hôm nào anh em mình lại tụ tập đi...
  8. Winter-Girl

    Winter-Girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Đã được thích:
    3
    Em đâu phải là giấc mơ...


    Em đâu phải là giấc mơ
    Từ xứ thần tiên
    Nàng Cinderella kịp bỏ quên chiếc giầy
    Cho hoàng tử làm vết dấu

    Em chỉ là cô gái của cuộc đời rất thường
    Nhưng dám mơ về tình yêu cổ tích
    Em đã đếm từng mùa thu đi ngang cửa
    Ngày ngày dệt tầm gai hát tự khúc đợi chờ?
    Nắng vẫn vàng ươm màu của cuộc tình còn chưa dám đặt tên
    Mà anh đã vội vã bỏ đi kiếm tìm những điều phù du khác?

    Em phải nói bao nhiêu điều?
    Phải đợi chờ bao nhiêu năm
    Và phải chân thành biết bao nhiêu nước mắt nữa?
    Thì tình yêu sẽ không là dang dở
    Thì anh với em sẽ không là trắc trở?

    Tỉnh dậy đi anh!!! Tỉnh dậy đi anh!! Hoàng tử!
    Chuông đồng hồ điểm 12 khắc rồi anh
    Khi đêm qua
    Cinderella lại trở về đời thực
    Làm sao mà anh tìm được em đây?

    Làm sao mà anh tìm được em?
    Giữa ngổn ngang cuộc đời đầy toan tính
    Chiếc giầy anh rồi sẽ lại trao về một người con gái khác?
    Và Em...
    Biết đến bao giờ???
    Biết đến bao giờ...????
    Cinderella hóa kiếp được gặp anh...
  9. hugncom

    hugncom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Đã được thích:
    0
    ...CHÉN sợ quá chạy
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Gửi em

    Em ơi
    Em đừng là Xin đê ren la
    Cái tên Tây nghe sao mà lạ quá

    Em cũng đừng lấy chiếc giày làm dấu
    (hôi bỏ mẹ)
    Người khác có thể xỏ vừa chân
    (Dù chân size 40 như của em thì cũng ít người có đấy )

    Em hãy là Mỵ Châu của anh
    Dù bão tố, chiến tranh hay bạo loạn
    Vẫn bứt lông làm dấu đưa đường ( )
    Nhưng anh sẽ không là Trọng Thủy
    Sẽ tìm ra em và viết lại bi kịch
    Anh sẽ dẹp tan mọi yêu ma chước quỷ
    Kíu vớt em trong muôn trùng gian nguy

    hế hế

Chia sẻ trang này