Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

5397 người đang online, trong đó có 691 thành viên. 21:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29428 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Tình là mục đích, tiền là phương tiện. Nếu các bác không có phương tiện đừng họng theo nổi mục đích trong cái thời đại kim tiền này.
    Nhưng em cũng biết mấy bác giờ coi tiền là phương tiện, tiền cũng là mục đích nên các bác ý chẳng thấy kêu ca gì chuyện tình...
    Giờ đang máu, chỉ thấy mấy bác ấy nói lúc nào thích thì đi ôm gái, mà toàn gái ngon.
    Có tiền là có tất.

    Nhưng em thì nghĩ rằng có tiền chưa là có tất, mất tiền là mất ít thôi.
  2. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Bác này nói như sách tầu ấy nhỉ, hơi lỗi mốt mất rồi. Ví dụ hôm nào bác qua khám bệnh ở BV xem khám BHYT nó thế nào nhé
  3. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Tình là mục ĐÍCH, tiền là mục TIÊU. Dùng TIÊU để phi vào ĐÍCH

    Bao giờ có TIÊU rồi hãy nghĩ đến ĐÍCH nhé
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Quá đồng ý với bác luôn.
    Cơ mà anh em đang nói đến chuyện tình tang cơ mà, CK và tình tang là hay chuyện khác nhau mà.
    Mà tình tang với khoá khiếc lại càng khác.
    Post bài sai chủ đề, khoá nick.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ý bác nói câu cuối trên bài của em hả? Sách tầu khỉ gió, Kinh Phật đấy bác ạ.
    Phật thì lúc nào chả cũ, có chạy theo mốt của anh em mình đâu mà bác nói lỗi mới cả không lỗi mốt.
    Hị hị hị... Về cái khám BHYT, ngành em nó còn ưu tiên mới chết chứ, ra ngoài thì em chưa thử lần nào nên... chịu.

    Tiền thì em mất nhiều rồi, chỉ thấy tiếc tiếc một tí, mất lúc này lúc khác kiếm lại.
    Tình thì em mới mất một lần, mãi chưa thấy tìm lại được.
    Đau...
  6. thinhfelice

    thinhfelice Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác nào nói ko cần tình là nói dối hoặc đang tự dối lòng mình
  7. I_love_life

    I_love_life Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Để anh dạy cho nó 1 bài học,thương em gái nhỏ quá .Đàn ông thì cứ háo sắc nhưng cơm phải ra cơm,phở phải ra phở nhé Hà nhé
  8. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Em đùa mà, đừng buồn anh.
  9. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Mùi mẫn quá, làm mình khóc lây
  10. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi....sao bác Hà tâm trạng thế nhỉ,...dạo này toàn bắt e nghe Cẩm Ly thôi....hic hic..buồn quá...

Chia sẻ trang này