Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

4604 người đang online, trong đó có 347 thành viên. 21:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29645 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Đã được thích:
    20
    Hê, vụ này em cũng biết, có nhiều tình tiết hay lắm có thể viết kịch bản cho phim được... Nhưng em mà nêu ra đây thì ...thì trước là vỡ mồm, sau là gia nhập luôn bang "thất tình" này ngay
    @ Tóm lại: đã cutloss, đừng bao giờ nhắc lại nữa


    Được anh_dau_chi_dep_trai sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 26/10/2008
  2. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Dẫu tiền nhiều như tỉ phú
    Dẫu quyền nhiều như tổng thống
    Mà ko chiếm được trái tim người mình yêu - thì có ý nghĩa gì đâu

  3. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    nghe nói topic này từ lâu, giờ mới bắt gặp
    lưu lại dấu tích ở đây bằng 1 đoạn thơ em thấy chuyếnh choáng ngay khi đọc lần đầu, đọc câu đầu.. Như bị tiếng sét ái tình ấy
    Anh ngưọc đường ngược nắng để yêu em
    Ngược phố tan tầm - ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lang thang vô định cánh chim trời
    ( đọc từ blast trong blog của anh Lối cũ...
    , thích mãi , đọc mãi không chán)
  4. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hê, không chiếm được thì mua, không mua được thì ...
  5. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Đây la? ba?i "Một chiê?u ngược gió" cu?a Bu?i Sim Sim. Ma? câu cuối cu?a khô? thơ Lối Cuf nhớ sai. Pha?i la? "lafng du đi vô định cánh chim trơ?i". Tớ có post trong topic na?y thi? pha?i, giơ? post lại tặng Bi
    Một chiê?u ngược gió
    ___Bu?i Sim Sim___

    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời


    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh


    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?


    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay - em biết, một mình em ....
  6. bi108

    bi108 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Đã được thích:
    3
    cảm ơn Hàn
    Tớ cũng vừa tìm được cả bài thơ trên vietnamnet
    Chưa bao giờ đọc 1 bài thơ nào mà tim mình rung rinh ngay câu đầu tiên như thế
    Ôi... run...tim đập...
  7. nerraw

    nerraw Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Đã được thích:
    6
    Có lẽ mình cũng nên vào topic này điểm danh, híc híc
  8. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Post thơ người khác chán lại quay qua thơ mình vậy. Hôm qua ngồi ăn sn có người hỏi mình dạo này không làm thơ nữa à . hĩ hĩ. Gì chứ thơ thì chả bao rờ miềng thiếu. Chỉ không dám post sợ tốn tài nguyên diễn đàn thoai

    Em cứ như người câm
    khâu hai mảng môi mình bằng nỗi buồn trong mắt
    và thẫn thờ từng ngày cúi nhặt
    sự thờ ơ...

    Em cứ như người say
    cười nói bất kham rồi gầm lên bất chợt
    và nụ cười chết sâu đáy mắt
    gương mặt vẽ cho mình một vẻ dửng dưng ...

    Em cứ như người điên
    lẩm bẩm những điều không ai hiểu được
    vui buồn lẫn lộn,
    và tự trói mình trong góc khuất đa đoan [/szie=4]
  9. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra toàn người 7 tình trong này, mình vào nhầm roài, lượn thoai
  10. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1


    Ơ khổ đầu có chút hay hay!

Chia sẻ trang này