Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

4209 người đang online, trong đó có 268 thành viên. 19:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29643 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1

    Phút trải lòng.
    Điều quan trọng của cuộc đời này, đâu phải là lợi danh tiền tài, mà là sống làm sao cho tinh thần thư thái thoải mái nhất.
    Tiền có nhiều bao nhiêu đi nữa, địa vị có hào nhoáng cỡ nào đi nữa, khi tối về với gia đình, đầu óc không được thảnh thơi, chìm ngập trong những âu lo mưu mẹo, toan tính ... sống như vậy đâu phải là sống.
    Tình yêu có đẹp bao nhiêu, nhưng khi đã để vẩn đục bởi 2 chữ lợi danh... thì cũng trở thành cát bụi hết.
  2. baovitieu

    baovitieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Oái, bác Bọ cạp đã ngộ đạo sớm thế sao,e còn lâu mới được như dậy. Nghĩ thì cũng nghĩ đến rồi nhưng vẫn chưa từ bỏ được Sân, Si...
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Sao lại phải bỏ Sân Si.., Sao lại phải ngộ đạo?
    Sống thì phải tồn tại, ai mà chẳng phải mưu sinh?
    Chỉ là cố sống như thế nào để khi rời công việc , về với gia đình, có được tinh thần thảnh thản, thảnh thơi, thư thái...
    Còn cách thức như thế nào thì còn tuỳ vào sự lựa chọn của từng người, phải không?
  4. bignob

    bignob Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    3
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà
  5. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha . Việt Hà không mang tiền ra doạ em Dân là vì đơn giản Hà không có tiền . Còn Hà chạy theo chân dài hay chân ngắn thì điều đó chưa có cơ sở. ( vì hôm trước em gặp bác Hà đi cùng một cô chân ngắn kủn )
  6. bosanyi

    bosanyi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Anh sẽ viết tên em bằng cổ phiếu sáng ngời,
    Bằng tiếng sóng của vni vĩ đại,
    Để thế con cháu muôn đời nhắc tên anh em mình mãi mãi.
  7. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em. Thằng nào dám bỏ em hả Keto ?
  8. Drtungbo

    Drtungbo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Đã được thích:
    6.546
    Chắc cũng phải đăng ký thành viên nhà này
  9. f319online

    f319online Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Đã được thích:
    0
    tình cũ không rủ mà đến ạ
  10. chocopie295

    chocopie295 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này là theo em hiểu là dành cho 1 người con gái không phải là tình yêu của mình, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng với mình . Tri kỷ và người yêu thương là 2 người khác nhau.

    Bác Bọ Cạp có thể hơi bi quan quá, một tình yêu bất biến mới là điều khó chứ một tình bạn mà có thể chia sẻ mọi điều em nghĩ là một điều...hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Em có những người bạn mà có khi cả năm chẳng bao giờ gặp mặt nhau nhưng nếu lúc nào em cần thì bất kể như thế nào những người bạn ấy cũng có mặt bên em. Đổi lại em cũng thế, em cho rằng ko nhất thiết phải hiểu bạn mình đến mức tri âm tri kỷ. Cả đời em ko bao giờ lấy được danh nghĩa bạn thân để khuyên bảo bạn bè mình nên hay không nên làm gì. Nhưng khi họ đã lựa chọn con đường của mình, thắng hay bại em cũng sẽ ở bên họ. Bác thử nhìn xung quanh coi, có nhiều người bạn như thế lắm. Trân trọng những cái đang có dễ hơn đi tìm 1 điều hoàn hảo

    Ơ hình như hôm nay em hơi chập chập

Chia sẻ trang này