Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

4664 người đang online, trong đó có 333 thành viên. 17:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29638 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán xuống, tìn iu có lên k hả các pác.
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật, topic của mình đã đc 65 trang

    Chứng tỏ nhu cầu chia sẻ của anh em F319 là rất cao he he
  3. Sunrise1668

    Sunrise1668 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Đã được thích:
    0
    È, bang chủ Cái bang này!
    Bây giờ nhiều ăn xin lắm sao Cái Bang không thấy đứng ra để tập trung lại nhỉ?
    Để cho Xã hội được ổn định phát triển chứ.
  4. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0


    Thế là cô í light up đời sếp luôn hả
  5. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Bác ợ, sắp đến thời của nhà Cái Bang rồi mà Sắp rồi, thời điểm đó đang rất gần
  6. satthumoscow

    satthumoscow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Đã được thích:
    28
    sao các chú sống uỷ mị thế nhờ ... anh chả thấy buồn gì cả ... hôm nào xuống bãi xe văn phòng nhìn ra hồ thấy chúng nó ôm nhau hôn hít nhau mà thấy thèm thì anh đi kalaokê ôm sau đó đi chiến đấu ... khỏe re
  7. To_ti_te

    To_ti_te Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác k buồn chưa chắc đã hay đâu, em thấy mấy lão khoa học nghiên kíu bảo là con người bình thường đều có định mức như nhau hết, lúc này ít thì lúc khác nhiều, chết chửa....
  8. kututu

    kututu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    Keto xinh đẹp dạo này không họp cái bang nữa à....?

    Có lẽ nên mở cty chuyên mai túi và chế tạo gậy chống cái nhảy?
  9. AlisonBaby

    AlisonBaby Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhà C$C bị đóng cửa sửa chữa, rảnh việc, lôi cái topic nài lên chơi
    Đã bao giờ em dỗi hờn anh đâu

    Dù nhiều lúc sau lưng anh, em khóc

    Nhiều nỗi đắng cay lẽ đời cực nhọc

    Em đã bao giờ kể với anh đâu...

    ...

    Nhớ hay quên, dĩ vãng cũ nát nhầu

    Tại em lần dở quá nhiều anh ạ

    Từng chữ từng câu... cả thân quen lẫn xa lạ

    Những tháng ngày mình từng đã có nhau
    ...

    Cả vui buồn, hạnh phúc lẫn đớn đau

    Tại em không muốn quên, chứ cần đâu phải nhớ

    Tại còn muốn nhìn thấy nhau thì tạo ra duyên cớ

    Tại đã bao giờ em quên được anh đâu...
    ...

    Thôi đừng giục em quay bước đi mau

    ?oChiều muộn rồi em... về thôi em nhé!?

    Để một chữ nhớ thôi, em nghẹn lời, rất khẽ

    Cũng bất lực không thốt nổi thành câu
    ...

    Khi em xa anh thôi, tinh tú lẫn địa cầu

    Ngừng xoay quanh cả hồn em - một nửa

    Ngôi nhà trái tim khép hờ cánh cửa

    Ký ức phủ mờ bụi đỏ chẳng ai lau
    ...

    Một nửa ba năm, ngày dài bao lâu

    Em đếm trăng qua thềm

    Đêm nay lại là đêm

    Đêm nữa...
    ...

    Nói thật lòng

    Ngay cả khi đêm dâng lên nghẹn đắng

    Em cũng không thể nào dỗi giận anh đâu!
    ...
    ___ST___

  10. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Đã được thích:
    0
    eo ơi cái Kô này
    topic nhà hông spam được thì lôi topic thất tình lên spam =))

Chia sẻ trang này