Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

2764 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 10:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 29430 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, giống y chang chuyện của tôi.., chỉ khác mỗi cái kết cục. thấm thoát cũng 10 năm rồi.....
    Buồn quá,hic hic
    hình như cứ khi nào bị thất tình là mọi quyết định mua bán của mình sai be bét thì phải. Nhìn tk, thằng cp này lên, thằng cp kia xuống, trồi sụt, sụt trồi, bình quân giá chẳng được bao nhiêu. Đau lòng não nề...
    Thời tiết hôm nay ảm đạm quá...
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi mà, CK thì cut loss được chứ chuyện trái tim thì sao mà xử lý đây

    "Bao đêm em mơ về ngày mai ... "
  3. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Trần lưu quyên có giống như trong avatar không nhỉ?
  4. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    đen tình đỏ bạc, chú cứ yên tâm mà mua đi
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Chán mà bác còn đau à?
    Hay bác vẫn còn yêu??? Ờ, chắc thế, nếu không thì nó sẽ là: Chẳng có gì đau khi thấy người mình đã từng yêu ngày càng xấu .
  6. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    E đang định bán tất cả đây, em cứ bị buồn tình là mua gì toi nấy, ko tỉnh táo nữa. đúng là yếu điểm khi làm trader.
  7. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Mua mấy bộ váy bác ạ, anh húng có luỵ váy bao giờ đâu
  8. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Người xưa nói: Anh hùng luỵ quần hồng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
    Mình chưa được là anh hùng đã luỵ cái quần hồng mẹ nó rồi, làm sao đây...
  9. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, từ ngày bị đá đít, em mua bán lãi nhiều hẳn lên mới chết chứ
  10. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Chém xuống nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm ...

    Càng nói lại càng đau, càng đau, càng muốn nói

Chia sẻ trang này