Thất tình - nỗi đau của các anh hào chơi chứng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngocmai82, 30/10/2007.

7070 người đang online, trong đó có 1149 thành viên. 09:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 29434 lượt đọc và 684 bài trả lời
  1. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Vậy bác cứ cưa cưa bỏ bỏ, chơi CK chắc lãi vài nghìn %
  2. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc mà nói, nếu phải chọn CK và tình yêu, em sẽ chọn tình yêu đới ...
  3. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    Theo cái kiểu: anh mơ 1 túp lều tranh, anh mơ 1 túp lều tình, lều tình đẹp mãi, có anh & em, tình mình đẹp mãi dưới túp lều tranh: ấy hả
    Thế thì sớm muộn j tình iu của bác cũng bị thằng lướt BMW nó cua mất
  4. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0

    Không, làm gì đến nối đấy Chuyện của tớ đắng cay đau đớn lắm. Nói chung là "lòng đau xót khi tình quay gót"

    Chợt thảng thốt khi đông đã về, lòng lãnh lẽo đón những cơn gió lạnh đầu đông ....
  5. ngocmai82

    ngocmai82 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2007
    Đã được thích:
    141
    E cũng đau, nhưng mà là " cực đau xót khi chứng khoán quay gót" đau quá đi mất thôi. Ko có xiền cho vợ đi chợ ko khéo em phải ngủ gầm giường mất
  6. keto68

    keto68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    0


    Hận cái cuộc đời này quá! Không còn biết tin ai, ko còn biết tin vào cái gì
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Bác có thất tình đâu mà bác chả không đau vì tình, vợ con đề huề rồi thì còn nói làm gì.
    Tình trạng của bác là "Đồng tiền liền khúc ruột, đồng tiền liền giấc ngủ, đồng tiền liền cả... chỗ ngủ " nên bác đau khi thị trường nó tèo là điều hoàn toàn dễ hiểu.
    Em chả phải anh hào chứng khoán, nhưng em vẫn thất tình như thường.
    Thấy mấy bài báo viết về mấy mối tình CK mà cứ mơ mộng.
    Nhưng nghĩ lại thì chẳng nên mơ.
  8. scorpio_9

    scorpio_9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Đã được thích:
    1
    Hai anh chàng thành viên box chứng khoán ttvnol đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu:
    - ?oAlo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây??
    Tiếng nhân viên trực tổng đài: ?oCứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa?.
    Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên. Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: ?oXong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa??
  9. star_seeker

    star_seeker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Đã được thích:
    1
    Điểm yếu của anh là chuyên bỏ người yêu lúc thị trường bị toi, hay ngược lại cứ bỏ người yêu là thị trường toi nên mua bán con gì toi con nấy. Đã PM kêu cut loss suốt 1 tuần trước rồi còn gì??? Em tuy bị anh đá những vẫn rất là tình nghĩa với anh đó nha.
  10. Politeman_rudman

    Politeman_rudman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Vâng kiểu thất tình đây ạ.
    http://www.vtv.vn/VN/TrangChu/TinTuc/ClipDacSac/2007/10/24/136901/

Chia sẻ trang này