Thấy bực mình nên phải trả lời dù chủ đề đã bị khoá. Mod đừng treo nick nhé

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi warrenButfe, 28/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
1446 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 18:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 454 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Thấy bực mình nên phải trả lời dù chủ đề đã bị khoá. Mod đừng treo nick nhé

    http://www10.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=1086882&whichpage=1&

    Ở đâu cũng vậy, thời nào cũng thế, ngay cả bên Mẽo nó còn dùng từ mỹ miều là "lobby" nữa kìa.
    Có điều cái ông bố này cũng hơi lạ. Dân xây dựng thì lạ j việc "đút lót"? có khi ông còn thành thần nữa là khác. Vậy sao để vợ vỡ ối từ 3 h sáng mà đến 6h sáng mới mổ?
    Đọc lá thư của ông có thể thấy giữa BS Hưng và BS Hà có sự "vênh" nhau nên mới như vậy. Thế ông k biết trên BS Hưng, BS Hà còn có Trưởng khoa, Viện trưởng à?
    Những lúc nước sôi lửa bỏng như vậy cần phải dùng quan điểm Abramovich chứ (tiền k mua đc nhưng sẽ mua đc = nhiều tiền). Tại sao lại để vợ vỡ ối tới 3 h đồng hồ ngộ nhỡ xảy ra điều j đáng tiếc thì sao? ông đi kiện có đòi lại đc k?
    Đừng chửi chế độ. đời là vậy, ở đâu cũng có mặt trái của nó.
    Đọc thư thấy ông vãi tiền kinh hồn: nào là 500k cho ca trực, nào là 300k để con y tá đưa con ông sanh viện Nhi, lại còn 200k để được giường nằm, thế sao ông k đăng ký phòng dịch vụ200-250k/ngày? ===> cách sử dụng đồng tiền của ông k hiệu quả chút nào hoặc ban đầu ông cũng thuộc hạng hơi Aky nên mới bị củ hành. Thực chất khi vào viện, dĩ nhiên là phải có "bác Hồ" nhưng dù mổ hay đẻ hay cấp cứu, đều có giá của nó, nhất là ông lại có cô bác sỹ quen.
    Lẽ ra khi thấy tình hình căn thẳng (BS Hà k cho mổ) nên nhờ người dẫn đến đập 1 phát 2 quả cho trưởng khoa, nhờ trưởng khoa điện thoại cho BS Hà, đồng thời tự đến mà đập cho con mụ Hà 1 quả, coi như xong (việc j phải đứng ngoài Alô em muốn gặp chị? lúc ấy dù nó có muốn gặp đi nữa thì nó cung sẽ làm cao). Công việc sau này của ông chỉ là 1,2 hoặc cùng lắm 5 chục cho y tá mỗi lần thay tã, tiêm cho con, đưa vợ ông đi đái....vv và vv.
    Các cụ nhà ta đã có câu "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn". mỗi chúng ta nên lấy đó để suy ngẫm. Riêng ông bố kia, ông là kỹ sư xây dựng, nếu ông cứ ăn lương chay chắc chỉ đủ tiền ăn sáng, đổ xăng chứ nói j đến lấy vợ, nuôi con. Ông đã kiếm đc thì phải chia cho thiên hạ chứ, ăn cả cặn à?
  2. omerta0520

    omerta0520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    bác nói như .... **** không biết bác làm nghề gì nhưng chỉ vì những người như bác chấp nhận đút lót để làm việc nên cái thời đại này mới trở thành thời đại hồ chí minh. tôi dồng ý là cái XH này nó thế ai cũng muốn kiếm chác thôi nhưng lộ liễu cũng vừa phải thôi chứ, xã hội công bằng dân chủ văn minh là người người tham nhũng nhà nhà đút lót ngành ngành ăn hối lộ à? thế thì cần éo gì phải đánh mỹ cho tốn xương máu cha ông ( xin lỗi cha em là thương binh chông mỹ đàng hoàng nhưng giờ em cảm thấy sự hy sinh đó *** xứng xứng đáng ), cần *** phải mở mồm chê bọn tư bản giãy chết, thối nát.... Đ và CP cho em cuộc sống tốt đẹp quá, ai cũng có quyền tự do và bình đẳng ( miễn là phải có tiền), công cuộc CM của nước ta thành công vĩ đại quá sau 30 năm nền kinh tế nước ta được xếp vào tốp 10 của thê giới ( tính từ đít lên ) mia. so sánh luôn với cái thằng tung cửa bên cạnh mình thì biết, nó cũng xuất phát điêm như minh đó giỡ minh so nó VĐ...
    lãnh đạn gì toàn những kẻ bo bo tư lợi... ôi zời cám ơn Đ va CP quá. yêu lắm cơ
  3. namoon

    namoon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    9.542
    đọc để biết sự thực xã hội nó thế ... Vn giờ 10 người may ra có 1 người có điều kiện như ông nói ... bao nhiêu người ở nông thôn, các thị xã làm *** gì có cái dịch vụ như ông nói... bác chắc chưa bao giờ vào viện nên mới phát biểu vô cảm vậy???? toàn chơi dịch vụ trọn gói, đại gia vãi ái
  4. phamconghieu

    phamconghieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Đã được thích:
    0
    Đến nhật còn hối lộ trong dự án đông tây nữa là VN
  5. warrenButfe

    warrenButfe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Đã được thích:
    0

    Vào Topic này k đc chửi chế độ. Đây là 1 vấn đề xã hội và mỗi chúng ta có cách ứng xử khác nhau với nó. Đừng xem đó là vấn để chính trị.

    Về quan điểm của bác, tôi thấy bác đang ở trên mây. Vì vậy sẽ k nói chuyện với bác nữa.
  6. datvietyeu

    datvietyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Ông đọc không kỹ rồi đi phán lung tung... nửa đêm nửa ôm ông tìm được trưởng khoa chắc... rồi còn nữa.. ai cho ông số điện thoại trưởng khoa... tiếp nữa.. nó (Bs Hà) bảo nó chẩn đoán và giải quyết thế là đúng... đến lúc con ông có vấn đề gì ông có hối hận không???...Riêng nó, cùng lắm nó chỉ bảo do kém chuyên môn, nhận định nhầm.. Hết... Ở VN mổ chân phải cắt nhầm chân trái, mổ túi mật cắt nhầm cả thận.. mà có sao đâu

    Tóm lại, lúc đó không có Bác Hồ thì coi như đứt...
  7. omerta0520

    omerta0520 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi tôi chỉ thấy bất mãn cách nhìn nhận của bác thôi, tôi làm nghề bình thường k ăn bẩn của ai và cũng chẳng muốn làm cái nghề kiếm 1 miếng cơm mà bị XH chửi vào mặt làm gì. cos điều thực lòng công nhận bác là người tân tiến thật, bác hành xử đúng theo phong cách hiện đại của thời đại HCM đây, chúc bác kiếm được nhiều tiền nhé, còn tôi thì chỉ cày cuốc qua ngày thôi
  8. khoile28

    khoile28 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Đã được thích:
    4
    Khoá topic với lý do : Nội dung không phù hợp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này